Lung linh ánh nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những ngọn nến lung linh vừa được các bạn trẻ Thủ đô Hà Nội thắp lên tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông, số 30 Hoàng Diệu nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa để tri ân các anh hùng liệt sĩ do CLB Liên kết trẻ Việt Nam tổ chức.

Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những cựu chiến binh từng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù đã ở tuổi gần 80 nhưng với Trung tá Nguyễn Cao Phong, ông vẫn rất phấn khởi khi kể về những kỷ niệm với người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.

Hàng nghìn ngọn nến đã được các bạn trẻ thắp lên trong khuôn viên số 30 Hoàng Diệu.

Hàng nghìn ngọn nến đã được các bạn trẻ thắp lên trong khuôn viên số 30 Hoàng Diệu.

Không chỉ có cựu chiến binh mà hàng nghìn ngọn nến cũng đã được các bạn trẻ thắp lên trong khuôn viên số 30 Hoàng Diệu. Đây đều là những tình cảm, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam để tri ân, tưởng nhớ tới vị tướng xuất chúng, tài ba của dân tộc Việt Nam. Và “70 năm - Chiến thắng Điện Biên Phủ” dòng chữ ấy được thắp sáng lên như chính tình yêu, niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người trẻ.

Tại khuôn viên 30 Hoàng Diệu, các bạn Đoàn viên cũng được ông Võ Hồng Nam là con trai Đại tướng chia sẻ thêm về những câu chuyện xung quanh cuộc đời Đại tướng cùng những kỷ vật của ông.

Tại khuôn viên 30 Hoàng Diệu, các bạn Đoàn viên cũng được ông Võ Hồng Nam là con trai Đại tướng chia sẻ thêm về những câu chuyện xung quanh cuộc đời Đại tướng cùng những kỷ vật của ông.

Tại khuôn viên 30 Hoàng Diệu, các bạn Đoàn viên cũng được ông Võ Hồng Nam là con trai Đại tướng chia sẻ thêm về những câu chuyện xung quanh cuộc đời Đại tướng cùng những kỷ vật của ông. Để rồi 70 năm sau ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, thế hệ trẻ với lòng biết ơn về những đóng góp của Đại tướng, của thế hệ cha ông, tôn trọng quá khứ và lịch sử sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho Tổ quốc trường tồn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/lung-linh-anh-nen-tri-an-dai-tuong-vo-nguyen-giap-236197.htm