Lừa tình lấy tiền cờ bạc

(ANTĐ) - Mặc dù đã có chồng và hai con nhỏ nhưng với bản tính thích chơi bời, mê lô đề, cờ bạc và có máu “giang hồ”, Lê Thị Thanh đã bỏ chồng, bỏ con sống lang thang và cặp kè với một đối tượng khác. Để có tiền cờ bạc, Thanh lừa những người đàn ông “hám của ngọt” vào nhà nghỉ hành lạc rồi biến mất cùng số tài sản của người bị hại.

Đầu tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Văn Quang (tên người bị hại đã được thay đổi) 55 tuổi đang làm việc trong một công ty về bảo hiểm đến CAP Trung Hòa, Cầu Giấy trình báo bị một đối tượng nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung đơn trình báo, vào khoảng giữa tháng 5, trong một lần đến phường Đại Kim, quận Hoàng Mai giải quyết công việc, ông Quang đi chiếc xe máy nhãn hiệu SCR rẽ vào một quán nước bên đường. Tại đây, một cô gái khá xinh đẹp ăn mặc rất “mốt” lân la làm quen. Sau cuộc trò chuyện, cô gái chủ động xin số điện thoại cũng như địa chỉ nơi làm việc của ông Quang. Vài ngày sau, cô gái đến rủ ông Quang đi uống cà phê. Sau đó hai người đèo nhau vào một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. “Vui vẻ” xong, ông Quang lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy, cô gái đi cùng và chiếc xe máy cũng như chiếc cặp đựng máy tính, ví tiền với tổng số tài sản trên 60 triệu đồng đã biến mất. Tiến hành rà soát tại các quán nước nơi ông Quang gặp đối tượng lần đầu tiên, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy và CAP Trung Hòa thu thập được thông tin trong khoảng thời gian gần đây tại khu vực này có một phụ nữ ăn mặc khá “mát mẻ” với những đặc điểm nhận dạng trùng khớp như ông Quang miêu tả thường xuyên ngồi la cà tại các hàng quán. Phối hợp với CAP Định Công, CAP Trung Hòa đã xác định được người phụ nữ trên là Lê Thị Thanh (SN 1982), ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La hiện ở tổ 8 Định Công. Ngay sau đó Lê Thị Thanh đã được đưa về trụ sở CAP Trung Hòa làm rõ. Tại CAP Trung Hòa, ban đầu Thanh chối bay chối biến, tuy nhiên khi CAP Trung Hòa cho ông Quang nhận diện đối tượng thì Thanh mới thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Thanh vốn ở Sơn La xuống Hà Nội học nghề cắt tóc gội đầu. Tại đây, Thanh làm quen và lấy một người đàn ông nhà ở phố Chùa Bộc hơn Thanh tới 34 tuổi. Mặc dù đã có hai đứa con, được chồng yêu chiều nhưng do ham chơi bời và nhất là “nghiện” cờ bạc, lô đề, Thanh đã bỏ chồng con đi lang thang rồi cặp kè với một đối tượng. Để có tiền sinh sống và chơi cờ bạc, Thanh bàn với người tình lập mưu lừa những người đàn ông “hám của ngọt” vào nhà nghỉ để lợi dụng sơ hở lấy tài sản của những người này. Trước khi ông Quang rơi vào bẫy của Thanh, không ít người là nạn nhân của Thanh tuy nhiên do xấu hổ nên họ đã không dám trình báo công an. Thời gian gần đây Thanh cặp kè với một đối tượng lang thang tại Hà Nội là Nguyễn Đức Công, quê ở Bắc Giang. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Quang, Thanh đưa chiếc xe máy SCR cho Công mang đi bán lấy 28 triệu đồng. Số tiền trên nhanh chóng được cả hai “nướng” vào cờ bạc, lô đề. Hiện CAQ Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Thanh. Hành vi tiêu thụ tài sản của Nguyễn Đức Công đang được cơ quan điều tra xem xét để xử lý theo pháp luật. Những ai là bị hại của Lê Thị Thanh, đề nghị tới Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Cầu Giấy trình báo. Địa chỉ 58 phố Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=76922&channelid=80