'Lửa giận' thiêu rụi tất cả

Từ một giảng viên đại học được đồng nghiệp quý mến, chỉ vì 'lửa giận', L.T.N.V (SN 1982, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đã tự tay thiêu rụi tất cả. Để rồi, V. từ chỗ 'giàu có' về mọi thứ, phút chốc trở thành kẻ trắng tay và là hung thủ giết chồng.

Tại pháp đình, L.T.N.V liên tục đưa tay vén mớ tóc mái ra phía sau nhưng nó vẫn xòa xuống che lấy mặt. Cũng giống như cuộc đời của cô, càng muốn giữ lại điều tốt đẹp thì tất cả lại thê lương. Khổ sở, đau đớn, nước mắt không tự chủ trượt dài trên khuôn mặt tiều tụy, V. chẳng màng lau bỏ. Mỗi lần hai chữ “giết chồng”, “đốt chồng” lọt vào tai là mỗi lần khiến V. rùng mình, luống cuống. V. và anh L.N.T (SN 1980) cùng quê tỉnh Quảng Trị vào Đà Nẵng lập nghiệp. V. là giảng viên một trường đại học tư thục, còn anh T. công tác tại một đơn vị đóng chân trên địa bàn quận Hải Châu. V. cho biết, T. là mối tình đầu của cô, yêu thương từ thời sinh viên, 5 năm mới cưới, đến khi sự việc đau lòng xảy ra, họ đã 20 năm bên nhau. Gia đình V. - T. là hình mẫu của bao người mơ ước, tiếc rằng tất cả chỉ tồn tại trong quá khứ. Từ năm 2012, V. và chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tình cảm. Theo V., chồng cô có người phụ nữ bên ngoài và từng thẳng thắn công nhận trước mặt mình. Những lời chồng nói, như độc châm - đâm thẳng vào tim khiến V. đau đến tê dại. Đó cũng chính là nguồn cơn khiến “cơn điên” trong V. nổi loạn…

9 giờ 50 ngày 30-1, V. đến cửa hàng trên đường Trần Thánh Tông (phường Nại Hiên Đông) mua 4 lít xăng mang về chung cư. Khoảng 12 giờ 23, anh T. đi làm về cùng V. ăn cơm tại phòng khách. Sau đó, V. cùng anh T. vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Tại đây, giữa V. và anh T. xảy ra cãi nhau về việc tranh chấp quản lý, phân chia tài sản… V. ra bếp lấy can nhựa đựng xăng mang vào phòng ngủ đe dọa anh T. và đổ xăng xuống sàn nhà. Tiếp đến, V. dùng bật lửa đốt làm xăng dưới nền phòng ngủ bốc cháy.

Do đứng bên ngoài, mặt đối diện với cửa phòng nên khi xăng cháy chỉ làm V. bị bỏng nhẹ vùng mặt phải, bỏng 2 cẳng bàn chân. V. đóng cửa phòng có anh T. bên trong lại rồi chạy vào phòng ngủ bên cạnh… Lúc này khói bốc ra lan can nên nhiều người dân sinh sống tại chung cư nghi bị cháy do chập điện nên cắt điện toàn bộ khu nhà, dùng dụng cụ cậy phá khóa cửa căn hộ của vợ chồng V. nhưng không được. Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, V. mở khóa cửa để hàng xóm vào bên trong chữa cháy, còn bản thân đi bộ xuống tầng dưới nhờ người chở đến Công an phường Nại Hiên Đông trình báo sự việc nhà bị cháy. Khi vào phòng ngủ căn hộ chữa cháy, người dân phát hiện anh T. đã tử vong…

Ngày xét xử, V. được ngồi để trả lời thay vì đứng bởi vết thương do bỏng ở chân. Sau mỗi câu trả lời, V. chọn cách nhắm mắt lại, như để che đậy sự đau đớn của mình. V. cho biết, bản thân thu nhập 25 triệu đồng/tháng, chưa kể dạy ngoài giờ, hằng tháng chồng chuyển thêm 10-15 triệu đồng. Cuộc sống gia đình cô cơ bản ổn định và đủ đầy. Từ khi nghi ngờ rồi biết chồng có nhân tình, cô bị khủng hoảng tinh thần... Điều khiến V. đau đớn nhất đó là cả cuộc đời này cô chọn cách hy sinh tất cả để các con có được cuộc sống bình an, hạnh phúc nhưng cuối cùng cô chẳng còn gì.

Bản thân mang tội giết chồng, đến quyền nuôi con cũng bị pháp luật tước bỏ, điều này thực sự đẩy nỗi đau của một người phụ nữ như V. lên tột cùng. Giá như V. biết điểm dừng, biết giữ lại những gì cần giữ, biết buông bỏ đúng lúc, đúng cách thì có thể mọi chuyện đã khác. Nói lời sau cùng, V. xin lỗi cha mẹ nội, ngoại hai bên cùng các con, đồng thời chấp nhận yêu cầu về việc bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật và bán tài sản để các con ăn học.

TRÍ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202308/lua-gian-thieu-rui-tat-ca-3954703/