Lũ nhấn chìm vùng rau Đơn Dương - Lâm Đồng

Nước dâng cao từng giờ, khỏa tràn trên vùng rau nổi tiếng Đơn Dương (Lâm Đồng), huyện nông thôn mới đầu tiên Tây Nguyên. Hàng trăm ha rau màu, hàng chục ngôi nhà của người dân chìm trong biển nước.

Cây cầu bắc qua sông Đa Nhim chỉ còn thấy thành cầu.

Theo chính quyền huyện Đơn Dương, ghi nhận đến 15 giờ chiều 4-11, thủy điện Đa Nhim tiếp tục xả lũ với lưu lượng 800m3/giây. Dự báo, tình hình ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp…

Tại khu vực xóm Bãi, tổ dân phố Quảng Lạc, thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, nơi gần nhất với cống xả lũ của thủy điện Đa Nhim, từ đêm qua (3-11), chính quyền địa phương đã huy động công an, lực lượng tại chỗ tổ chức di dời khẩn cấp hơn 20 dân bị cô lập, ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại đây, nhiều ngôi nhà đã khóa cửa, đồ đạc nổi lềnh bềnh phía trong.

Trở lại ngôi nhà lênh láng nước của mình sau một đêm tá túc, bà Phạm Thị Tâm (xóm Bãi, tổ dân phố Quảng Lạc, thị trấn D’Ran), cho biết, đây là trận lũ lớn thứ ba khi thủy điện Đa Nhim xả lũ mà bà chứng kiến. “Nước lên từ chiều 3-11, đến đêm là tràn vào nhà, gia đình chỉ kịp kê đồ đạc lên rồi được lực lượng công an, dân quân, cán bộ xã đưa cả nhà ra vùng an toàn. Mới một đêm mà toàn bộ hoa màu bị chìm hết, vụ này coi như mất trắng” - bà Tâm bộc bạch. Theo ước tính của bà Tâm, gia đình bà bị lũ nhấn chìm hơn ba sào súp lơ, đậu leo gần đến mùa thu hoạch, còn cả xóm Bãi này phải mấy ha hoa màu bị chìm trong nước.

Gia đình bà Tâm trở về nhà sau một đêm tá túc.

Đang túc trực ứng cứu tại tổ dân phố Quảng Lạc, Trung úy Mai Văn Hùng, Công an huyện Đơn Dương cho biết: “Nhờ có sự chủ động nên chúng tôi tổ chức lực lượng kịp thời di dời 20 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. Tài sản trong nhà thì cơ bản được đưa lên chỗ cao, còn hoa màu trong khu vực này thì coi như mất trắng”. Bì bõm trong dòng nước lũ thăm nhà bà con, cụ Phạm Thanh (80 tuổi, tổ dân phố Quảng Lạc), thổ lộ: “Tại khu vực này, vào những năm 1993, 2003, nhiều nhà đã bị lũ cuốn khi thủy điện xả lũ, sau đó được hỗ trợ làm lại nhà. Dù đã được thông báo trước về việc xả lũ, nhưng nước lên nhanh quá, bà con không kịp trở tay…”.

Cách xóm Bãi chừng nửa cây số, ghi nhận hơn 10 ngôi nhà dân bị chìm trong nước, nhiều nhà đã khóa cửa để tá túc nơi khác. Dập dềnh trên chiếc xuồng con cùng người dân, tôi chứng kiến nhiều vườn đậu leo, cà chua chỉ còn thấy phần ngọn nhấp nhô trên biển nước, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu hơn 2m. Trên chiếc xuồng tôn bị mục, do lâu ngày không sử dụng, nước trong xuồng đã ngập quá mắt cá chân, tôi đảm nhiệm việc múc nước đổ ra ngoài để đến được một số nhà dân bị cô lập.

Tròng trành trên xuồng, ông Lê Hồng Ngọc (tổ dân phố Quảng Lạc), trầm buồn: “Mấy sào cà phê, đậu gần mùa thu hoạch của gia đình đã mất trắng. Mọi năm họ xả lũ nhỏ không việc gì, năm nay dù có thông báo, nhưng xả nhanh quá nên chúng tôi không kịp thu hoạch”. Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Thanh (tổ dân phố Quảng Lạc), cho hay: “Hôm qua họ (thủy điện) xả 500m3/giây, sáng nay (4-11) nâng lên 700, rồi 800m3/giây, nước lên nhanh quá, bà con chỉ biết giúp nhau chuyển đồ đạc, trâu bò lên vùng an toàn thôi, còn hoa màu thì đành chịu…”.

Dọc theo đôi bờ sông Đa Nhim, đoạn qua huyện Đơn Dương, bàng bạc màu nước. Dòng nước lũ đã “ngăn cách” người dân đôi bờ. Nhiều nhà lưới, nhà kính trồng rau, hoa công nghệ cao; nhiều ngôi nhà bơ vơ giữa biển nước. Bên dòng nước đang chảy xiết, trên cung đường đang giăng dây cắm biển báo nguy hiểm, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Lâm Trương Quang Kiên, cho biết: “Theo thông báo của phía thủy điện, chính quyền địa phương luôn túc trực, vận động và huy động lực lượng giúp bà con di dời tài sản, bảo đảm an toàn về người. Thống kê sơ bộ, hiện 100% diện tích rau màu (khoảng 90 ha) tại Lạc Lâm bị ngập, đang thống kê diện tích nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới của người dân bị thiệt hại”.

Trước đó, đêm 3-11, sau khi nắm thông tin, các đồng chí lãnh đạo huyện Đơn Dương đã trực tiếp đến kiểm tra những khu vực trọng điểm như cầu Ka Đô, khu vực Châu Sơn (xã Lạc Xuân), xã Tu Tra… Trao đổi nhanh với chúng tôi, bà Lê Thị Bé, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, cho biết: Thủy điện đã thông báo xả lũ trước hai ngày, thông tin liên tục được thông báo trên hệ thống của công ty thủy điện và hệ thống loa các địa phương. Tuy nhiên, lưu lượng xả lũ khá lớn nên nước lên nhanh. Thống kê ban đầu, toàn huyện có gần 1.000 ha hoa màu bị chìm trong nước, hàng chục căn nhà bị ngập, chưa có thiệt hại về người.

Một căn nhà ven bờ sông Đa Nhim bị cô lập.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31175102-lu-nhan-chim-vung-rau-don-duong-lam-dong.html