Long 'ma' cùng người tình hầu tòa: Kết cục cho sát thủ xả súng vào khách sạn, cướp mạng một nam lễ tân

Khuya 20/10/2016, thấy đàn em kể bị đối thủ đánh, Long 'ma' cùng đồng bọn mang súng AK đi tìm người trả thù. Trong lúc truy đuổi 1 thanh niên, Long xả súng vào khách sạn khiến một nam lễ tân tử vong...

Vietnamnet đưa tin, ngày 12/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm án của Nguyễn Vinh Long (SN 1980). Long là đại ca Hà thành, có biệt danh Long "ma", từng bị kết án tử hình vì các tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, phiên tòa phúc thẩm còn xem xét kháng cáo xin được hưởng án treo của Tạ Thị Thanh Thủy (SN 1980, bạn gái của Long "ma") về tội Không tố giác tội phạm.

Thông tin trên Zing, gần 10 cảnh sát dẫn giải đôi nam nữ đến hầu tòa. Riêng Long bị còng tay và chân. Suốt phiên xử, Long "ma" tỏ ra bình thản. Ngoái nhìn người thân, anh ta tươi cười nhưng thấy phóng viên chụp ảnh thì lại né tránh.

Tại tòa phúc thẩm, 2 bị cáo cùng luật sư bào chữa trình bày nhiều căn cứ để xin giảm hình phạt và hưởng án treo. Long nêu lý do kháng cáo vì khi gây án, anh ta có sử dụng ma túy và bị "ngáo". Vị chủ tọa rằng, đó không phải tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần mang súng ra lau chùi, rồi khoe trên mạng xã hội, gặp ai có xung đột là rút súng..., thông tin trên Vietnamnet.

Long "ma" cùng người tình.

Sau nửa ngày làm việc, HĐXX nhận thấy các bị cáo không đưa ra tình tiết mới. Sau khi nghị án, tòa bác kháng án của cả 2, tuyên Nguyễn Vinh Long tử hình, Tạ Thị Thanh Thủy 18 tháng tù.

Bản án sơ thẩm cho thấy, khuya 20/10/2016, thấy đàn em kể bị đối thủ đánh, Long cùng đồng bọn mang súng AK đi tìm người trả thù. Rạng sáng 27/10, Long vác súng đến phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy). Thấy một thanh niên dừng xe máy ven đường, Long tưởng đó là đối thủ nên nổ súng. Nạn nhân bỏ chạy, Long đuổi theo đến trước khách sạn Nam Cường và nã đạn vào bên trong khiến anh Lường Văn Luyện (lễ tân) tử vong.

Sau khi gây án, trưa 30/10/2016, Long và bạn gái Tạ Thị Thanh Thủy vượt biên sang Trung Quốc. Hai tuần sau, cặp đôi bị bắt giữ khi trở lại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, đêm 30/4/2016, Long "ma" cùng đám bạn đến quán bar Ultra ở Cửa Nam uống rượu và nghe nhạc. Đến 1h sáng rạng sáng 1/5, nhân viên quán mời khách ra về thì bị Long rút súng dí vào đầu nói: “Mày muốn tao bắn vỡ đầu mày không”. Anh này sợ hãi, quỳ xuống xin tha. Long "ma" bỏ đi, không quen chĩa súng về phía cầu thang quán bar rồi bắn.

Ra tới cửa, bị tổ tuần tra Công an phường Cửa Nam nhắc nhở vì nói to, chửi bậy, gây mất trật tự và yêu cầu ra về, Long không ngại ngần rút súng ra nói: “Công an thì sao?”.

Vừa nói, Long vừa chĩa súng về phía cảnh sát Lê Văn Tuấn. Chiến sỹ này lùi lại, Long bắn liên tiếp 2 phát xuống lòng đường rồi bỏ đi. Về tới hồ Ba Mẫu, Long tiếp tục dùng súng AK bắn nhiều phát xuống hồ.

Sau đó, Long sống lang thang nhiều nơi, liên tục di chuyển chỗ ở. Quá trình lang thang, Long "ma" mang theo 2 khẩu súng AK và 3 khẩu súng ngắn đi tìm anh Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh ngỗng) vì nghi ngờ nói xấu mình.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/long-ma-cung-nguoi-tinh-hau-toa-ket-cuc-cho-sat-thu-xa-sung-vao-khach-san-cuop-mang-mot-nam-le-tan-a441641.html