Lời trần tình bất ngờ của gã trai bị bố vợ tố hiếp dâm chị dâu

Mặc dù đã được cơ quan điều tra thả về và kết luận không đủ căn cứ để khởi tố vụ án, nhưng kể từ khi sự việc bị vỡ lở, Tạ Văn Luân (SN 1985, trú tại xã Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định) sống khổ hơn chết, nhục nhã ê chề. Theo gã em rể này thì anh ta đã bị người chị dâu kém mình 8 tuổi 'khiêu khích' nhiều lần trước khi chủ động mời gọi anh ta làm chuyện loạn luân. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Tạ Văn Luân cũng không hiểu được tại sao chị dâu và bố vợ lại quyết đưa mình vào tù đến vậy!?

Chân dung Tạ Văn Luân trong bức ảnh cưới còn lưu lại trong gia đình ông Bản.

Nhơ nhớp tiếng xấu loạn luân

Chúng tôi có mặt tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vào một ngày đông giá rét. Ở địa phương miền biển hiền hòa này, từ nhiều tháng qua dư luận đang nóng hơn bao giờ hết vì câu chuyện kiện tụng trái khoáy chưa có hồi kết của gia đình ông Nguyễn Văn Bản, SN 1948, người xã Nghĩa Hồng. Người dân ban đầu tò mò, sau đó chuyển sang chê cười, người bênh phía hung thủ, kẻ bênh nhà nạn nhân, chia làm hai phe tương đối rõ rệt. Thế nhưng dù đứng ở góc độ nào, gã em rể có thực sự hiếp dâm chị dâu như lời tố cáo hay không thì việc Luân có quan hệ loạn luân với chị dâu là điều không thể chấp nhận được, đã và đang gây phẫn nộ và hiệu ứng rất xấu trong dư luận hai xã Nghĩa Phong và Nghĩa Hồng.

Tìm về nhà ông Nguyễn Văn Bản, chúng tôi được người đàn ông ngoại lục tuần xót xa chia sẻ: "Đều là con cháu trong nhà, tôi rất đau đớn khi phải đưa mọi việc ra trước pháp luật. Nhưng thằng Luân cứ nhơn nhơn không chút hối cải khiến chúng tôi rất giận, buộc phải làm tới, chấp nhận tiếng xấu để đời". Theo lời ông Bản, sự việc đau lòng xảy ra vào đêm 13/9/2012, khi ấy Tạ Văn Luân, đã lợi dụng mọi người trong nhà đi vắng để cưỡng hiếp con dâu trưởng của ông, chị Vũ Thị Thủy (SN 1993). Chị Thủy là vợ anh Nguyễn Văn Phương (SN 1978), hiện tại cả hai người đều sống chung nhà với vợ chồng ông Bản. Còn Luân lấy con gái ông, cũng là em gái của anh Phương.

Ngay sau khi bị Luân cưỡng hiếp, chị Thủy lấy điện thoại gọi điện thông báo cho tất cả những người trong gia đình biết sự việc. Khi ấy vợ chồng ông Bản cùng anh Phương ở trong Vũng Tàu đã hết sức bàng hoàng, vội vã trở về. Đến ngày 15/9, chị Thủy đã làm đơn tố cáo gửi tới công an huyện Nghĩa Hưng để tố cáo toàn bộ sự việc. Tạ Văn Luân ngay lập tức bị tạm giữ, tuy nhiên không lâu sau đó đã được thả ra. Ông Bản cũng cho biết, vì sự việc đáng buồn này, mâu thuẫn giữa gia đình ông và gia đình cô con gái bị rạn nứt nghiêm trọng. Thậm chí trong một lần bảo vệ chồng, cô con gái ông rứt ruột đẻ ra còn xông vào túm áo rồi đòi đánh cả ông.

Tâm sự với chúng tôi, chị Vũ Thị Thủy lúc này bụng đã to lùm lùm, uất nghẹn cho biết: "Lúc ấy vào khoảng 21h30', do biết tôi chỉ ở nhà một mình nên Luân đã liên tục nhắn tin, gọi điện để vay tiền. Tôi từ chối thì hắn dùng đủ mọi lý lẽ, thậm chí dùng cả người đã mất để để thuyết phục tôi được vào trong nhà. Khi tôi vừa mở cổng ra thì hắn đã khống chế rồi làm điều xằng bậy". Theo lời thai phụ này, Luân lúc đó có triệu chứng say rượu, điên cuồng lao vào ôm hôn rồi kéo chị vào buồng trong để thực hiện hành vi thú tính. Để người phụ nữ chân yếu tay mềm không giãy đạp chống cự, Luân còn dọa sẽ đánh cho nạn nhân sảy thai. Cũng theo lời chị Thủy, sau khi "no xôi chán chè" gã em rể loạn luân đứng dậy mặc quần áo ra về và không quên đe dọa nếu chị dâu hé miệng với ai thì sẽ giết chết.

"Tôi đã sảy thai hai lần, đây là lần mang thai thứ ba nên sức khỏe rất yếu. Tôi lo sợ bị sảy thai lần nữa thì sẽ có nguy cơ bị vô sinh nên không dám chống cự mà quỳ lạy van xin nhưng hắn vẫn không buông tha cho tôi. Hắn kéo tôi vào phòng rồi làm nhục tôi hai lần trong đó", người chị dâu khốn khổ run run phân trần tại sao không chống cự khi bị gã em rể say rượu giở trò đồi bại.

Hung thủ "tố" bị… gài bẫy!?

Khác nhiều với tưởng tượng ban đầu của chúng tôi về một gã trai bóng bẩy và đốn mạt, hung thủ chính của vụ việc - Tạ Văn Luân chân chất và vẫn đặc sệt nét quê mùa. Giống như bao thanh niên vùng biển khác, Luân đen sạm và khắc khổ, hai hốc mắt hõm sâu và thâm quầng vì mất ngủ. Luân gượng cười khổ xã giao rồi giải thích: "Nhục nhã lắm, tôi chẳng đêm nào được tròn giấc. Đi đến đâu, tôi cũng bị dị nghị, xa lánh vì tiếng xấu hiếp dâm chị dâu nhiều lần trong đêm vắng". Gã trai này cũng thẳng thắn thừa nhận có hành vi thông dâm với chị dâu. Tuy nhiên là do cả hai tự nguyện chứ hoàn toàn không có chuyện ép buộc hay cưỡng hiếp như ông Bản và chị Thủy tố cáo.

Luân khẳng định: "Đấy là lần quan hệ đầu tiên của chúng tôi. Trước đây tôi và Thủy cũng chẳng bao giờ nhắn tin hay điện thoại gì cả. Nhưng cô ấy vẫn thi thoảng có thái độ mời gọi. Lúc ấy còn mùa hè, nhiều lần cô ấy mặc quần soóc ngắn rồi qua nhà tôi chơi, thái độ rất lả lơi", Luân phân trần. Ngồi cạnh con trai mình, mẹ đẻ Luân hưởng ứng nói: "Nhiều lần đến đây ngồi chơi, thằng Luân ngồi đối diện mà chị ấy vắt chân rất hở hang, mắt mũi lúng liếng, tôi thật chẳng ưa". Trong suốt quá trình trò chuyện với phóng viên, cả vợ Luân cũng như một số người nhà của anh ta liên tục kêu rằng chính bà chị dâu đã giăng bẫy rồi làm ầm lên để kiện cáo. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi lý do tại sao chị Thủy lại làm như thế thì gia đình đều không giải thích được.

Về chuyện xảy ra đêm 13/9, Luân kể: "Tối hôm ấy, tôi cùng một vài anh em đi uống rượu. Đến khoảng 21h, tôi dùng số sim rác liên lạc cho Thủy để mượn tiền nhưng Thủy trả lời không có. Liền lúc đó, Thủy cũng nói chỉ có ở nhà một mình và rủ tôi qua đó chơi. Sau đó tôi đi xe máy đến nhà Thủy và được cô ấy ra mở cổng. Vào bên trong, chị Thủy chủ động khép cửa, tắt điện, bảo tôi lên nhà ngồi chơi. Tới phòng ngủ của hai anh chị, tôi ngồi dưới nền nhà, còn chị Thủy cũng sán lại gần rồi đặt tay lên đùi tôi. Hiểu ý, tôi và Thủy cùng leo lên giường nằm và có quan hệ tình dục với nhau. Xong xuôi, tôi mặc quần áo rồi ra về, khi ấy chính chị Thủy còn cầm đèn pin mở cửa cho tôi. Tôi về nhà ngủ bình thường, tự nhiên sáng hôm sau thấy vợ nói rằng ngay trong đêm có nhận được điện thoại của bố vợ nói rằng tôi hiếp Thủy". Luân cũng nói rằng chỉ quan hệ… đúng một lần chứ không phải hai lần liên tiếp như trong đơn tố của chị Thủy gửi tới các cơ quan chức năng.

Câu chuyện đang dang dở thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của ông trưởng thôn 2, nơi gia đình Luân đang sinh sống. Biết có nhà báo đến làm việc, ông trưởng thôn dù đang bận công chuyện cũng vội vã chạy về để chứng thực cho những gì mình biết. Theo đó, bản thân ông cũng tỏ ra rất bức xúc với cánh hành xử chưa phải của bố vợ Luân. "Tôi không biết nguyên nhân xâu xa của sự việc thế nào nhưng có những thời điểm ông Bản đến chửi bới rất nghê gớm. Dùng nhiều lời lẽ không chuẩn mực để xúc phạm vợ chồng anh Luân. Chúng tôi đã phải nhờ lực lượng công an xã can thiệp", ông trưởng thôn cho biết.

Cũng trong buổi làm việc, trước sự chứng kiến của ông trưởng thôn, vợ chồng Luân phủ nhận hoàn toàn việc mình và vợ xảy ra xô xát với ông Bản. "Bố tôi đến chửi bới xúc phạm thì có, vợ chồng tôi nào dám đánh lại như những gì bố tôi nói", vợ chồng Luân cho biết.

* Tên nạn nhân và người bị tố cáo đã được thay đổi.

"Cuộc chiến" chưa thể kết thúc?

Liên quan đến sự việc này, sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Thủy, công an huyện Nghĩa Hưng đã vào cuộc và có bản kết luận điều tra số 91/KL, ngày 16/11/2012 cho hay: "Không đủ cơ sở kết luận tối ngày 13/9/2012, Tạ Văn Luân có hành vi hiếp dâm theo quy định tại điều 111 BLHS như đơn tố cáo của chị Vũ Thị Thủy ngày 18/9/2012. Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 điều 107 bộ luật Tố tụng Hình sự".

Lý do được đưa ra trong bản kết luận cho rằng lời khai của chị Thủy không đồng nhất và không khách quan. Hiện nạn nhân cho biết không đồng ý với kết luận điều tra của công an huyện Nghĩa Hưng và sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cấp cao hơn để điều tra lại sự việc từ đầu. Về phía bị đơn, anh này cũng cho rằng sẵn sàng đối đầu với việc kiện tụng để làm rõ sự thật.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/loi-tran-tinh-bat-ngo-cua-ga-trai-bi-bo-vo-to-hiep-dam-chi-dau-20130117035456695.htm