Lời ngược vụ đỉa bò vào tận nhà tấn công người

Trong khi người dân phản ánh có nhiều đỉa bò vào tận nhà cắn người thì lãnh đạo xã cho rằng, sự việc không gây ra hậu quả và không nguy hiểm.

Liên quan đến những phản ánh của người dân về việc đỉa bò vào tận nhà tấn công người, sáng ngày 7/8, trao đổi với báo Đất Việt, ông Điểu My, sống tại tổ 10, ấp Cần Lê (xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cho rằng, cháu ngoại hơn 2 tuổi của ông đã bị đỉa bò vào nhà cắn.

"Trước giờ chưa có tình trạng này bao giờ, sao năm nay kỳ cục quá vậy lại có đỉa bò vào tận nhà cắn người. Nếu hôm vừa rồi mưa, đỉa bò vào nhà mà chúng tôi không phát hiện kịp thời là nó bò lên tận giường ngủ luôn.

Thật là quá nguy hiểm, nhất là đối với bọn trẻ con, đỉa mà chui vào tai chúng nó hoặc người lớn đang ngủ đêm mà bị cắn thì sợ quá", ông Điểu My nói.

Những con đỉa to bò vào sân nhà, khiến những ai trông thấy cũng rùng mình. Ảnh: TTO

Theo ông Điểu My, đợt mưa vừa rồi, không chỉ có gia đình ông mà nhiều nhà khác trong tổ 10 cũng bị tình trạng đỉa bò vào tận nhà tuy nhiên nhà ông là nhiều nhất. Ông My cho rằng, có thể do nước mưa nhiều nên đỉa chảy theo nước suối sang nhà dân.

"Cứ thấy mưa là chúng tôi phải cho bọn trẻ lên giường chơi, không cho xuống dưới hay chạy ra ngoài sân nữa, đến tôi còn không dám ngồi đất vì sợ đỉa cắn", ông Điểu My nói thêm

Trong khi đó, về việc này, cùng ngày, phóng viên liên hệ với ông Trần Quang Vinh - chủ tịch UBND xã Lộc Khánh thì được biết, số lượng đỉa bò vào nhà dân chỉ 1 vài con, không đáng kể như người dân phản ánh.

"Có tình trạng đỉa bò vào nhà dân nhưng không nhiều. Tóm lại là lâu lâu không có, bữa nay có thì người dân thấy khác vậy thôi. Những con đỉa này bò vào nhà nhưng cũng không gây thiệt hại hay nguy hiểm gì đâu. Tuy nhiên, để bà con yên tâm, chúng tôi cũng đã cho người đi kiểm tra xem mức độ gây thiệt hại cho người và cây trồng, vật nuôi như nào", ông Vinh nói.

Ông Vinh cho rằng, việc này không cần làm lớn chuyện bởi có thể do lúc mưa, nước đọng nhiều, một số nhà dân hơi thấp nên đỉa mới bò vào nhưng những con đỉa này không tấn công người bởi nếu tấn công thì làm sao sống được.

"Do sự hiếu kỳ của người dân thôi chứ có nhiều đỉa lắm đâu. Ngày trước, dân miền Tây sợ đỉa chui vào tai nhưng bây giờ làm gì có chuyện đó được bởi đỉa đâu đến mức như kiến ba khoang", vị Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh cho biết.

Những con đỉa to bò vào sân nhà, khiến những ai trông thấy cũng rùng mình - Ảnh: TTO

Cũng theo vị Chủ tịch xã này, trước đây, ở địa phương cũng xuất hiện nhiều đỉa nhưng chưa bao giờ có thương lái đến thu mua, và bây giờ cũng vậy.

Như báo chí đưa tin, những ngày gần đây, nhiều hộ dân sống ven suối tại tổ 10 đã chứng kiến một chuyện chưa từng có: Đỉa bò vào tận nhà tấn công người.

Nếu như trước đây, đỉa chỉ có ở dưới suối thì nay xuất hiện ngay cả ở sân nhà, giếng nước và những vũng nước nhỏ xung quanh nhà. Sự bất thường này khiến người dân vô cùng lo lắng, chưa kể họ còn phải sử dụng chính nguồn nước ô nhiễm, có đỉa để sinh hoạt.

Trước tình trạng này, người dân đã phản ánh lên chính quyền xã và mong có sự kiểm tra, giải quyết sớm vì họ đang rất hoang mang.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/loi-nguoc-vu-dia-bo-vao-tan-nha-tan-cong-nguoi-3340656/