Lời khai của người phụ nữ dọa CSGT, mạo danh nhà báo

Chỉ vì bị từ chối nghe điện thoại mà người phụ nữ này chửi bới CSGT, còn mạo danh nhà báo. Tại cơ quan công an, người này đã tỏ ra hối lỗi cho hành vi vi phạm của mình.

Người phụ nữ này được xác định là Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1976, ở TT Cty công trình GT, số 134 phố Đốc Ngữ, Liễn Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Sau khi lần lữa không đến cơ quan công an làm việc như giấy hẹn, cuối cùng, chiều 28/5, chị Nguyệt cũng đã có mặt để làm việc. Tại cơ quan công an, sau khi xem lại video sự việc, chị Nguyệt đã thừa nhận hành vi của mình và gửi lời xin lỗi cán bộ Đội CSGT số 3 (PC67 - Công an TP.Hà Nội) vì đã xúc phạm tới chiến sĩ CSGT.

Chị Nguyệt tại cơ quan công an.

Chị Nguyệt khai: “Vào khoảng 8h ngày 25/5, chị nhận điện thoại của anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1980, Hoàng Mai, Hà Nội) về việc anh Thắng bị CSGT bắt xe tại ngã tư Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng, do đi xe máy trên vỉa hè, không có gương chiếu hậu, không đăng ký xe. Anh này nhờ chị Nguyệt cầm đăng ký xe, phô tô thế chấp ngân hàng (xe trả góp) ra vị trí tổ công tác.

Người phụ nữ đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin lỗi CSGT.

Chị Nguyệt đi xe ôm cầm theo giấy đăng ký xe, thế chấp ngân hàng đến và xuất trình với tổ công tác. Đồng thời, chị Nguyệt đưa thẻ ra vào của Tạp chí Hội N.CT. cho CSGT và xin nộp phạt luôn để lấy xe đi lại.

Tuy nhiên, tổ công tác cương quyết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Sau đó, chị này liền gọi nhờ người xin hộ nhưng tổ công tác không nghe máy. Vì vậy, chị Nguyệt đã bực tức có hành động to tiếng, văng tục, tỏ thái độ thách thức tổ công tác và tự ý bỏ về”.

Cơ quan công an cũng xác định, Nguyễn Thị Nguyệt không phải Nhà báo, mà chỉ có thẻ ra vào cơ quan Tạp chí Hội N.C.T. Sau khi làm việc tại cơ quan điều tra, chị Nguyệt nhận thức hành động của mình là sai, đã công khai xin lỗi tổ công tác và được người nhà bảo lãnh ra về.

Nhất Nam

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/loi-khai-cua-nguoi-phu-nu-doa-csgt-mao-danh-nha-bao-p49531.html