Lời khai của nghịch tử sát hại mẹ một cách rùng rợn ở TP.HCM

Tại cơ quan điều tra, Vàng khai nhận do bị bà N. la mắng vì ham chơi, không chịu làm ăn nên đã ra tay sát hại bà.

Ngày 31/3, Công an quận 12, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để bàn giao Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ quận 12) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Vàng là nghi phạm sát hại mẹ ruột là bà P.T.M.N. (55 tuổi) tại căn nhà ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

Con hẻm dẫn vào hiện trường được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa. Ảnh: Tiền Phong

Con hẻm dẫn vào hiện trường được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, sáng 30/3, người dân sống gần nhà Vàng trên đường HT17 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) nghe tiếng la hét. Cùng lúc, chị T.T. (SN 1990, em gái Vàng) bung cửa thoát ra ngoài.

Bên trong là cảnh tượng hãi hùng, Vàng đã sát hại mẹ ruột, khiến cơ thể người mẹ không còn nguyên vẹn. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt khống chế Vàng về trụ sở lấy lời khai.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Vàng âm tính với ma túy.

Tạ cơ quan điều tra, Vàng thừa nhận hành vi và ban đầu khai rằng do lêu lổng, không chí thú làm ăn nên thường bị mẹ la rầy và đây là nguyên nhân mình gây ra vụ án.

Trà My (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/loi-khai-cua-nghich-tu-sat-hai-me-mot-cach-rung-ron-o-tphcm-172230331144711342.htm