Lợi dụng vóc dáng nhỏ thó, một tên thanh niên đã trộm trót lọt báu vật ở Tử Cấm Thành

Lợi dụng vóc dáng nhỏ thó, trà trộn vào đoàn khách du lịch vào Tử Cấm Thành, tên trộm trốn vào một góc đợi đêm đập vỡ tủ và lấy đi 9 cổ vật, nhưng lại phát hiện đó chỉ là đồ giả.

Lợi dụng vóc dáng nhỏ thó, Thạch Bách Khôi đã lấy trộm báu vật ở Tử Cấm Thành và bị kết án 13 năm tù sau đó. (Nguồn: Zaoyouxi)

Tử Cấm Thành – công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa Trung Quốc và là nơi lữu giữ, trưng bày nhiều bộ sưu tập quý giá. Chính vì vậy, nơi đây thường xuyên bị các tên trộm nhòm ngó. Kể từ năm 1949 đến nay đã ghi nhận 6 vụ trộm táo tợn xảy ra tại nơi từng là trung tâm chính trị của Trung Quốc trong suốt 500 năm. Các tên trộm kẻ thì bị xử tử hình, kẻ thì bị chung thân do trộm trang sức, bát đĩa vàng và ấn tín cổ của cung đình xưa.

Tuy nhiên, có một vụ trộm xảy ra vào năm 2011 gây chú ý nhất với dư luận. Tử Cấm Thành vốn là nơi có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhưng lại để mất nhiều món trang sức quý vào tay một tên trộm “nghiệp dư” không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 8/5/2011, nhân viên bảo vệ tại Tử Cấm Thành phát hiện đối tượng khả nghi nên yêu cầu người này ngồi tại chỗ để lấy điện thoại báo lại cấp trên. Thừa thời cơ, đối tượng vội bỏ trốn.

8h sáng ngày 9/5, trước khi Tử Cấm Thành mở cửa đón khách, nhân viên bảo tàng phát hiện có lỗ hổng tại bức tường trang trí ở Điện Thành Túc. Trong đó, 9 món trang sức quý bên trong bị lấy trộm.

Đó là những món trang sức dát vàng, khảm kim cương, bạch kim và đá quý được chế tác từ đầu thế kỷ 20, mang tính giá trị lịch sử cao. Chúng vốn thuộc về Bảo tàng tư nhân Lưỡng Y tại Hong Kong (Trung Quốc) và là một trong những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm do hai bảo tàng phối hợp tổ chức.

Những báu vật đã bị lấy trộm. (Nguồn: Zouyouxi)

10h sáng cùng ngày, nhân viên tại đây phát hiện 2 món tang vật nằm ở gần tường thành, một trong số đó bị hư hại nghiêm trọng.

Sáng 11/5, Bảo tàng Cố Cung và Bảo tàng Lưỡng Y cùng tổ chức họp báo, công khai danh sách những món vật bị đánh cắp và 2 món bị vứt lại ở hiện trường nhằm ngăn chặn kẻ trộm mang bán ở thị trường chợ đen.

Sau đó, cảnh sát Bắc Kinh thông báo đã bắt được nghi phạm Thạch Bách Khôi, 27 tuổi, tại một quán cafe ở Phong Đài, ngoại ô thành phố, cùng một số tang vật. Vụ trộm kết thúc sau 58 giờ phá án.

Tại cơ quan điều tra, Thạch khai nhận từng làm nghề nông ở tỉnh Sơn Đông. Sau đó, hắn bỏ nhà lên Bắc Kinh tìm việc. Lâm vào cảnh túng bấn, Thạch thấy nhiều món cổ vật đáng giá ở các bảo tàng nên nảy sinh ý đồ xấu, lên kế hoạch đánh cắp.

Thạch Bách Khôi khai rằng, lợi dụng vóc dáng nhỏ thó của mình, lẩn vào đoàn khách du lịch và trốn vé lậu để đi vào Tử Cấm Thành. Tới Điện Thành Túc, hắn trốn vào một căn phòng nhỏ, đợi về đêm mới gây án.

22h ngày 8/5/2011, hắn đập vỡ cửa kính trong phòng trưng bày, để lại dấu vân tay trên hiện trường và lấy cắp 9 món vật. Khi bị phát hiện, hắn bỏ chạy. Trong quá trình tẩu thoát, 5 món bị rơi mất, chỉ còn lại 4 món.

Thạch tìm người nhờ giám định các món vật báu, nhưng lại được biết đó chỉ là "đồ giả" nên tức giận vứt vào thùng rác. Sau đó, hắn trốn vào quán Internet cho tới lúc bị bắt.

Nếu bán được những món cổ vật này, Thạch có thể thu lợi bất chính 150.000 Nhân dân tệ (hơn 520 triệu đồng). Ngày 19/3/2012, Thạch Bách Khôi bị tuyên án 13 năm tù vì hành vi đột nhập và trộm cắp, phạt 13.000 Nhân dân tệ (45,7 triệu đồng).

Sau vụ việc, trên trang web chính thức của Tử Cấm Thành đã công khai các lỗ hổng an ninh đồng thời thừa nhận sai sót.

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/loi-dung-voc-dang-nho-tho-mot-ten-thanh-nien-da-trom-trot-lot-bau-vat-o-tu-cam-thanh-267013.html