Lời đồn thổi về hai chị em mang dòng máu 'ma cà rồng' ở Tây Nguyên

Người làng cho rằng, Y.Sol sinh ra quái thai là điềm dữ, bắt buộc phải chôn sống dân làng mới được bình yên. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền, với nhiều lời đồn thổi gây xôn xao dư luận Tây Nguyên.

Cũng như nhiều đôi vợ chồng khác, chị Y.Bal và anh A.Sal sau khi kết hôn sinh được một bé trai kháu khỉnh. Mọi chuyện bắt đầu khi chị Y.Bal mang thai, lần lượt sinh ra hai con gái có hình hài lạ thường, da trắng, mắt đỏ khiến nhiều người khiếp sợ. Người làng cho rằng, Y.Sol sinh ra quái thai là điềm dữ, bắt buộc phải chôn sống dân làng mới được bình yên. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền, với nhiều lời đồn thổi gây xôn xao dư luận Tây Nguyên.

Hai chị em "ma cà rồng", Y.Sol và Y.Hil.

Kỳ lạ hai chị em da trắng, mắt đỏ sống về đêm

Chúng tôi về mảnh đất Kon Tum tìm gặp hai chị em bị đồn thổi là "", mắt đỏ, da trắng, sợ ánh sáng ban ngày Y.Sol (12 tuổi) và em gái Y.Hil (6 tuổi), người dân tộc Rơ Ngao cùng ngụ làng Kon Gung, xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà). Ngôi làng Kon Gung nằm khuất sâu bên trong thung lũng, bao quanh là những đồi cà phê bạt ngàn đang độ thu hoạch.

Theo quan sát của chúng tôi, đồng bào người dân tộc Rơ Ngao chủ yếu sống trong những căn nhà gỗ dựng từ thời xa xưa nay đã xập xệ, xuống cấp theo thời gian. Chúng tôi đến nhà ông A Vải (SN 1978), Trưởng buôn - người được dân làng tín nhiệm nhờ sự giúp đỡ. Biết chúng tôi là PV từ TP.HCM vượt quãng đường xa xôi về công tác, ông Vải vui vẻ, gật đầu đồng ý ngay. Theo ông Vải, làng Kon Gung hiện có 250 hộ dân người đồng bào dân tộc Rơ Ngao sinh sống, làm ăn. Nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào cà phê, mì (củ sắn) là chủ yếu. Đất chật, người đông, nương rẫy không nhiều, nên người dân còn gặp nhiều khó khăn.

"Thật ra, hai chị em Y.Sol và Y.Hil từ khi lọt lòng mẹ đã khác lạ so với anh chị trong nhà và những đứa trẻ trong làng. Cụ thể, cả Y.Sol và Y.Hil sinh ra có hình hài đặc biệt: “Tóc trắng, da trắng, mắt đỏ. Thế nhưng, cả hai vẫn lớn lên, khỏe mạnh nô đùa như những đứa trẻ bình thường khác. Chính vì cả hai chị em có những đặc điểm giống với nhân vật "ma cà rồng" trong phim truyền hình nên dân làng đặt cho biệt danh hai chị em "ma cà rồng" chứ không phải ghét bỏ gì. Thực chất, mọi người trong làng rất quý mến và dành cho hai chị em Y.Sol, Y.Hil một tình cảm rất đặc biệt", ông cho biết.

Khoảng cách từ nhà ông Vải đến bà Y Soắt ( SN 1954, bà nội của Y. Sol và Y.Hil) không bao xa. Sau hơn 10 phút đi bộ chúng tôi đến được nơi hai chị em "ma cà rồng" hiện đang sinh sống. Lúc này, hơn 11h, ngoài trời mưa lác đác rơi, dưới sân hơn chục đứa trẻ người lấm lem bùn đất đang nô đùa. Chỉ tay vào hiên nhà ông Vải cười, nói: "Đấy, là bé Y.Hil (6 tuổi) "ma cà rồng" mà PV đang cần tìm. Ban ngày, Y.Hil chỉ thích ngồi trong bóng râm thôi. Đó, PV nhìn mà xem, ngồi trong nhà mà hai mắt nó cứ nhắm nghiền có mở ra được đâu. Lúc nào thích nô đùa lắm nó chạy ra đứng lấy tay che mắt hé nhìn một lát rồi chạy vào ngay".

Thấy có người lạ đứng nhìn, đám trẻ con nháo nhào bỏ chạy núp đằng sau gốc cây. Khi thấy ông Vải đứng nói chuyện với bà H.Soắt, đám trẻ con bớt rụt rè ló mặt ra ngơ ngác nhìn. Nhờ sự giúp đỡ của bà H.Soắt, chúng tôi mới có thể tiếp cận được với hai chị em Y.Sol, Y.Hil. Nghe bà Nội Y.Soắt gọi Y.Sol (12 tuổi, chị Y.Hil) dáng người dong dỏng cao, da trắng như "trứng gà bóc", tóc trắng, mắt đỏ như hòn than nóng. Y.Sol đội chiếc mũ lưỡi trai xúp xuống che kín mặt từ trong nhà bước ra. Y. Hil, nghe bà nội gọi cũng đôn đả chạy lại núp sau lưng, hai tay bấu chặt vạt áo bà. Điều đáng nói cô chị Y.Sol đã trắng, nhìn cô em Y.Hil còn trắng gấp bội, đặc biệt đôi mắt sáng rực như hòn than đang cháy.

"Ma cà rồng" ... chỉ là bệnh nan y hiếm gặp

Không đi học, cuộc sống sinh hoạt kỳ lạ, là lý do khiến Y.Sol cảm thấy e thẹn, rụt rè khi gặp người lạ. Phần vì bất đồng ngôn ngữ, khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn khi trực tiếp trò chuyện với Y.Sol. Vốn tiếng kinh câu được, câu mất Y.Sol chậm chạp, bập bẹ như đứa trẻ lên ba: "Tao không thích đi học, vì ban ngày tao không thấy đường. Cứ đi ra ngoài nắng là mắt tao mở không được. Nhiều khi bố mẹ sai đi lấy một vật gì đó ngoài trời, tao cố gắng mở mắt ra, mỗi lần như thế hai mắt đau nhói không chịu được. Ban ngày, mọi người đi học, đi làm tao ở nhà ngủ. Ban đêm khi mọi người ngủ tao thức dậy, làm mọi việc mà tao thích. Trong bóng tối tao có thể mở mắt được và nhìn thấy mọi thứ xung quanh".

Y. Soắt (bà nội Y.Sol, Y.Hil) trò chuyện với PV.

Thời điểm này, trời không có nắng, thế nhưng Y.Sol với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, luôn kéo xụp xuống che kín mắt. Cô em Y.Hil hai tay luôn bưng kín đôi mắt. Chúng tôi bất chợt nhật ra Y.Sol, Y.Hil đang gồng mình chống chọi ánh sáng. Dường như hiểu được điều hai chị em "ma cà rồng" trông chờ, chúng tôi liền kéo nhau vào trong nhà. Mọi cánh cửa được đóng lại, ngôi nhà kín như bưng. Trong bóng tối quen thuộc, Y.Sol, Y.Hil trở nên hoạt bát nhanh nhẹn lạ thường. Một điều duy nhất chúng tôi có thể nhìn thấy lúc này, đó là đôi mắt rực lửa của hai chị em lóe sáng trong đêm.

ôm hai đứa cháu vào lòng, bà Y.Soắt cười: "Hai đứa cháu nội của tôi là Y.Sol, Y.Hil, bên ngoài có khác người nhưng đáng yêu, biết nghe lời. Ban ngày, hai đứa nó cả ngày ở miết trong nhà. Về đêm, khi mọi người ngon giấc, chúng dắt nhau đi chơi tới sáng. Có hôm, nửa đêm tôi chợt thức giấc nhìn ra sân thấy hai chị em chúng nó nô đùa nặn tượng đất, quần áo lấm lem bùn đất. Lâu lâu, hai đứa chọc ghẹo nhau cười vang trong đêm thấy mà tội".

Nhớ lại sự việc 16 năm về trước, ngày Y.Sol chào đời, bà Y.Soắt kể: "Tin đồn con dâu tôi Y.Bal sinh ra quái thai, là điềm gở mang đến tai họa cho buôn làng. Chính vì thế, người trong buôn kéo đến đứng chật kín từ trong nhà ra ngoài ngõ. Nhiều người cương quyết bắt vợ chồng Y.Bal- A.Sal phải chôn sống đứa con, ngăn tai họa cho cả làng. Nhờ cán bộ y tế xã vận động, gia đình nội, ngoại hai bên ra sức nài nỉ, người làng mới chịu yên. Nhưng gia đình vẫn phải cam đoan nếu có điềm xấu xảy ra lập tức bỏ đứa bé tức khắc. Thế rồi, Y.Sol cứ thế lớn lên, như bao đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh cho tới giờ. Khi Y.Bal tiếp tục sinh thêm Y.Hil, giống như chị Y.Sol nhưng dân làng không phản ứng gì".

Hiện tại, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn thỉnh thoảng Y.Sol lên nương phụ giúp phân loại cà phê. Để tránh cái nắng Y.Sol thức dậy lên rẫy khi mặt trời chưa mọc, về nhà khi mặt trời khuất núi. Ban đầu, nếu chỉ khẽ lướt qua hình hài kỳ dị của hai chị em “ma cà rồng”, có lẽ khiến cho nhiều người có cảm giác rờn rợn sống lưng. Thế nhưng, qua lần tiếp xúc tuy ngắn ngủi, những câu trả lời thật thà của chị em "ma cà rồng", làm chúng tôi có cảm giác thân thuộc quý mến lạ thường.

Căn bệnh bạch biến toàn phần

Liên quan đến trường hợp kỳ lạ hai chị em Y.Sol, Y.Hil, trao đổi với PV, ông A Vải Trưởng làng Kon Gung cho biết, ban đầu khi nghe tin đồn dân làng phản ứng rất gắt gao, quyết liệt bắt gia đình phải bỏ đứa bé. Thế nhưng, khi cán bộ y tế xã Đắk Mar xuống tiến hành thăm khám, kết luận cháu bé bị căn bệnh gọi là bạch biến toàn phần bẩm sinh, chứ không phải ma quỷ gì cả. Cũng từ đó, dân làng hiểu chuyện không còn gây áp lực với gia đình của bé nữa. Hiện tại, bà con trong làng kết hợp với cán bộ y tế xã, các cấp chính quyền sớm có biện pháp tích cực nhằm bảo vệ sức khỏe, chữa trị cho các cháu.

Hồ Nam

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/loi-don-thoi-ve-hai-chi-em-mang-dong-mau-ma-ca-rong-o-tay-nguyen-a171431.html