Loạt ảnh tri ân tác giả Bảy viên ngọc rồng, Akira Toriyama

Sự ra đi đột ngột của Akira Toriyama, tác giả bộ truyện tranh Bảy viên ngọc rồng (Dragon Ball) đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng những ai yêu mến bộ truyện này.

Để tri ân cha đẻ của Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng), các fan đã tạo nên những bức vẽ các nhân vật trong bộ truyện đang tiếc thương cho Akira Toriyama.

Nhân vật Son Goku đang cùng tác giả đến thiên đường. Ảnh: @gustavo_old_trainer

Superman an ủi Goku. Ảnh: Dragonball Fanclub

Hai nhân vật được yêu thích nhất bộ truyện Goku và Vegeta đưa linh cửu cha đẻ của họ về nơi yên nghỉ. Ảnh: Dragonball Fan

Rồng thần tiễn đưa tác giả Akira Toriyama. Ảnh: Miki Montlló

Những khoảnh khắc các cầu thủ ăn mừng theo phong cách Dragon ball. Ảnh: Bongda24hplus

Ngoài những bức ảnh tri ân tác giả Dragon Ball, một số bạn đọc cũng đã bày tỏ sự tiếc thương đến tác giả huyền thoại của bộ truyện, được xem là tứ trụ cột trong văn hóa Manga Nhật Bản.

“Bảy viên ngọc rồng đã dạy cho tôi rất nhiều bài học về tình bạn, lòng dũng cảm và sự kiên trì. Nhờ có Dragon ball, tôi đã có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười cùng bạn bè”, bạn đọc Max Vo chia sẻ.

“Cảm ơn ông đã vẽ nên một thế giới đầy ắp niềm vui và tiếng cười, mong ông an nghỉ”, bạn đọc Lê Ngọc ngậm ngùi.

Bạn đọc Minh Trường bày tỏ: “Dragon Ball là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Sự ra đi của tác giả Akira Toriyama là sự mất mát rất lớn trong ngành công nghiệp Manga”. Còn bạn đọc Bảo Nguyễn bộc bạch: “Tin buồn đối với các độc giả. Cả một bầu trời tuổi thơ nhịn ăn sáng chỉ để mua Dragon Ball đọc”.

“Thật đáng tiếc. Ông quá tài ba. Tuổi thơ của tôi là ngóng chờ hàng tuần để được đọc truyện Bảy Viên Ngọc Rồng, rồi sưu tầm cố gắng mua cho bằng được từng quyển mỗi khi có tiền, ngày đó 1,500 - 2,000 vnd/ quyển thì phải. Vậy mà mãi tới năm học lớp 12 cũng không mua được đủ bộ, có quyển nào là đọc đi đọc lại, đọc tới mức thuộc lòng. Rồi những khung truyện đẹp thì nhìn rồi vẽ theo. Bộ truyện thực sự quá cuốn hút lớp trẻ ngày đó. Vô cùng thương tiếc ông, người họa sỹ tài danh”, bạn đọc Duy Kiệt tiếc thương.

Được biết, bộ truyện Dragon Ball hiện nay đã đến phần Dragon Ball Super, do họa sĩ Toyotarou vẽ. Đây chính là họa sĩ mà Akira Toriyama lựa chọn để tiếp tục hành trình của bộ truyện. Tuy nhiên cha đẻ Dragon Ball vẫn là người quyết định những tình tiết và mạch truyện này.

Với sự ra đi của Akira Toriyama, Toyotarou sẽ kế nhiệm người thầy của mình để tiếp tục phần truyện Dragon Ball Super đang còn dang dở và được kì vọng sẽ tạo nên ảnh hưởng to lớn như Akira Toriyama từng làm.

Akira Toriyama sinh ngày 5-4-1955, là tác giả của bộ truyện tranh ăn khách Bảy viên ngọc rồng.

Năm 1984, ông cho ra mắt bộ Dragon Ball, gây sốt khi bán hơn 260 triệu bản toàn thế giới, trong đó có 35 triệu bản ở thị trường Nhật Bản, theo trang ComicBook.

Theo Nikkei, tác phẩm là bộ truyện tranh nổi tiếng bậc nhất thế giới, trong danh sách những bộ manga được tiêu thụ nhiều nhất mọi thời. Tại Việt Nam, nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền xuất bản.

Ông được mệnh danh là huyền thoại của làng truyện tranh Nhật, từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá cho những tác phẩm của mình.

Akira Toriyama qua đời ở tuổi 68 vào ngày 1-3 do máu tụ dưới màng cứng. Nhưng đến ngày 8-3 mới được công bố vì gia đình muốn hoàn thành tang lễ trong sự riêng tư theo ý nguyện của họa sĩ.

MINH TRÍ

Nguồn PLO: https://plo.vn/loat-anh-tri-an-tac-gia-bay-vien-ngoc-rong-akira-toriyama-post779708.html