Loạn thông tin

Cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Trung Quốc - Việt Nam được truyền thông 2 phía 'đun sôi' đến đỉnh điểm. Báo chí xứ tỷ dân 'xịa' đến mức ấn vào mồm HLV Park Hang-seo lời chê bai: 'Các cầu thủ Trung Quốc chỉ đủ thể lực đá 30 phút'.

Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tập luyện

Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tập luyện

Tại cuộc họp báo trước trận đấu, khi được hỏi về phát biểu này, HLV đội tuyển Việt Nam như ngớ ra: “Tôi chưa bao giờ nói như vậy, kể cả trong chính thức hay không chính thức. Dù bất lịch sự đến mấy cũng không thể nói thế, huống hồ tôi lại là HLV trưởng đội tuyển sắp thi đấu với Trung Quốc. Báo nào đăng như thế là không đúng sự thật”. Theo ông Park, đây là chiêu khích tướng cầu thủ của họ mà thôi. Dù nhằm mục đích gì thì đây cũng là tin giả, bịa đặt hoàn toàn, điều cấm kỵ với báo chí.

Buổi sáng trước trận đấu lại càng “loạn”. Đưa tin đầu tiên về danh sách chốt 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam lại là… tờ Sina của Trung Quốc. Đến trưa, trang chủ VFF công bố 4 cầu thủ không đăng ký cũng trùng khớp: thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và trung vệ Đình Trọng. Tuy nhiên, ít phút sau, một tờ báo lớn lại rút tít lớn, không phải Việt Anh và Hoàng Anh mà là hậu vệ U.22 Lê Văn Xuân và… tiền đạo Đức Chinh (?)

Chỉ có 4 cái tên sao lại “ông nói gà, bà nói vịt” thế này?

Đ.K

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202110/loan-thong-tin-3082802/