Lo xa

Lâu nay liên tiếp nghe tin cháy nhà, rồi còn có người chết vì không chạy kịp, bị ngạt khói, bà Hòa lại sốt hết cả ruột gan.

Nhà bà Hòa dạng ống, xây đã lâu. Đã thế ba bề bốn bên hàng xóm đều xây kín nên không có lối thoát hiểm. Trước còn cái ban công có thể thông ra ngoài nhưng từ ngày nhân lúc cả nhà đi vắng, ban đêm kẻ trộm nhảy từ ban công vào lấy mất mấy thứ đồ giá trị thì ông Lợi chồng bà đã mua sắt về hàn thành lưới mắt cáo, bọc kín chắc chắn lắm. Để thêm an toàn, chỗ cửa chính ra vào nhà, ông Lợi còn gia cố thêm một lần cửa cuốn nữa. Đúng là ngoài không vào được mà trong cũng chẳng thể ra nếu như xảy ra sự cố bất ngờ. Bà Hòa đã nhiều lần nhắc nhở ông Lợi tìm cách mở cửa thoát hiểm cho ngôi nhà, nhưng lần nào ông cũng xua tay chép miệng:

- Úi dào, bà chỉ lo xa. Cháy là cháy ở đâu đấy, chứ còn lâu mới cháy ở nhà mình. Chỉ cần hằng ngày mình cẩn thận, chú ý các vật dụng dễ cháy nổ thì có vấn đề gì đâu.

- Ông là hay chủ quan lắm, cháy nổ là điều không ai muốn. Nhưng ông xem, có muôn vàn lý do dẫn đến cháy nổ. Có phải lúc nào mình cũng kiểm soát hết được đâu. Thôi thì mình cứ đề phòng, cẩn tắc vô áy náy ông ạ.

- Nhà chỉ có hai vợ chồng chứ có đông người gì đâu. Tôi nói bà nghe, nếu mà xảy ra cháy thật thì vợ chồng mình chạy lên sân thượng tầng 3, thế thoát nạn.

- Ô hay, sao ông nghĩ ngắn vậy. Tôi lo là lo những lúc cuối tuần con cháu về chơi. Rồi những khi lễ, Tết, chúng về ngủ lại với ông bà chật cả nhà đấy thôi. Mà mấy vụ cháy gần đây, tôi nghe thông tin thấy toàn cháy vào ban đêm. Có nhiều trẻ em thiệt mạng do không phát hiện ra cháy sớm nên không chạy thoát nạn và bị ngạt đấy.

Vợ chồng ông Lợi bà Hòa mải nói chuyện nên không để ý, ông Thuần hàng xóm đã sang chơi đứng cạnh cửa từ lúc nào. Để vợ chồng hàng xóm khỏi giật mình, ông Thuần ho húng hắng rồi gật gù bảo:

- Nãy giờ tôi nghe chuyện của ông bà rồi. Tôi thấy bà Hòa lo xa như thế là đúng. Nhà tôi cũng là nhà ống như thế này. Dạo trước, tôi đã phải nhờ người cắt cửa sổ để mở lối thoát hiểm và phòng sẵn chiếc thang dây rồi.

- Ô hay, ông làm mà không nói năng gì với hàng xóm để cùng làm với chứ - bà Hòa nói vẻ trách móc.

- Thì tôi cũng ngại vì sợ mọi người lại bảo là lo xa đấy. Ngay cả mấy đứa con tôi cũng bảo bố cứ lo xa làm gì cho mệt người nhưng giờ thấy có nhiều vụ cháy nhà ống, cháy chung cư... nên chúng tâm phục khẩu phục tôi rồi.

- Đấy ông thấy chưa, không phải ai cũng chủ quan như ông đâu - bà Hòa nhìn chồng nói.

Lúc này, ông Lợi thấy mình đuối lý nên không đôi co với vợ nữa mà kéo ông Thuần ngồi xuống ghế uống nước rồi tỉ tê hỏi cách làm lối thoát hiểm cho căn nhà để phòng điều bất trắc.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/lo-xa-359909.html