Lo sợ bị gia đình cấm cản vì yêu phụ nữ lớn tuổi

Yêu người phụ nữ lớn hơn mình 8 tuổi, tôi rất lo sợ bị gia đình cấm cản. Người yêu cứ thúc giục tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, nhưng tôi cứ chần chừ không dám.

Tôi năm nay mới 25 tuổi, cao trên 1m8, cũng gọi là trắng trẻo, đẹp trai. Ngay từ thời sinh viên, tôi đã rất đào hoa, có nhiều cô gái theo đuổi. Hiện tại, tôi đã có người yêu, quen được gần 1 năm. Dù đã bước qua tuổi 33, hơn tôi đến 8 tuổi, nhưng trông cô ấy rất trẻ. Cô ấy từng có một đời chồng, nhưng chưa có con. Sau khi chồng mất, cô ấy tiếp quản doanh nghiệp lớn do người chồng cũ để lại, nên rất khá giả. Tôi vốn là nhân viên trong công ty của cô ấy, làm chung lâu ngày thì sinh tình.

Trong thời gian yêu nhau, cô ấy rất chiều chuộng tôi, hay mua quà cáp, quần áo cho tôi. Ở công ty, cô ấy cũng tạo điều kiện cho tôi phát triển sự nghiệp. Nhờ có cô ấy, sự nghiệp lẫn tình duyên của tôi rất tốt, nên tôi vừa yêu vừa biết ơn cô ấy.

Lo sợ bị gia đình cấm cản vì yêu phụ nữ lớn tuổi (ảnh minh họa)

Yêu nhau đã lâu, cô ấy cũng có ý muốn kết hôn, về chung một nhà với tôi. Thế nhưng, mỗi lần cô ấy đề nghị, tôi lại lưỡng lự. Gia đình tôi rất gia giáo, chắc chắn không chấp nhận tôi yêu người hơn mình đến 8 tuổi. Có lần, tôi ướm hỏi mẹ rằng, nếu tôi yêu người lớn tuổi, mà đã có một đời chồng, mẹ có đồng ý không. Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, vì tôi là trai tân, lại là đích tôn trong nhà, lẽ nào lại lấy một người như vậy làm vợ.

Mấy hôm trước, người yêu lại thông báo đã mang thai với tôi. Cô ấy bảo, ở tuổi cô ấy mà có con là rất khó khăn, cô ấy không muốn bỏ đứa bé. Cô ấy thúc giục tôi làm đám cưới, nếu tôi không chịu thì cô ấy sẽ chia tay, tự nuôi con một mình.

Nghe người yêu nói vậy, tôi cứ ậm ừ nói sẽ làm theo điều cô ấy mong muốn, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng khó xử. Bên tình bên hiếu, tôi nên làm gì đây?

Thanh Thanh/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/lo-so-bi-gia-dinh-cam-can-vi-yeu-phu-nu-lon-tuoi-post1073041.vov