'Lò' sản xuất mỹ phẩm Đông y giữa HN: Bà chủ không có bằng cấp!

Thâm nhập thực tế, PV được biết chủ “lò” sản xuất mỹ phẩm Đông y chưa qua trường lớp nào, chỉ được “đào tạo” về Đông y từ một “sư phụ” ở Hòa Bình.

Thành phần không thể tiết lộ vì… “độc quyền”?!

Như Báo Người Đưa Tin phản ánh, chủ “lò” sản xuất mỹ phẩm Đông y ở Thanh Xuân (Hà Nội) quảng cáo sản phẩm có giấy chứng nhận chất lượng. Tuy nhiên, khi được hỏi về các thành phần có trong bộ mỹ phẩm, T. cho hay thành phần không thể tiết lộ vì… “độc quyền”.

Theo quảng cáo của N.T, bộ trị nám bao gồm 5 sản phẩm, tương ứng với 5 công đoạn làm đẹp. Đầu tiên là đắp cao hà thủ ô, tùy theo mức độ nám nặng hay nhẹ, khách hàng sẽ đắp trong vòng 20- 40 phút rồi rửa sạch. Sau đó, khách hàng sẽ đắp mặt 20 hôm bằng một hỗn hợp (không rõ thành phần-PV).

Công đoạn thứ ba là bôi sản phẩm làm sạch mặt - thành phần chủ yếu là rượu tự nấu trong 5 hôm. Tiếp đến khách hàng sẽ uống thuốc thảo dược (30 ngày) thải hắc tố và công đoạn cuối cùng là thoa serum phục hồi.

Chân dùng chủ "lò" sản xuất mỹ phẩm Đông y tự chế.

“Nám nhẹ chỉ sau 2 tháng là khỏi, nám nhiều thì 7 tháng sẽ hết. Nếu sau liệu trình mà không khỏi, em sẽ không lấy tiền số sản phẩm phát sinh tiếp theo”, T. quả quyết.

Chủ “lò” sản xuất mỹ phẩm còn cho biết, cô tự bào chế tất cả các loại bột đắp mặt, kem chống nắng… bằng thảo dược, không có hóa chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối. “Tất cả sản phẩm em làm, nó không thơm như hóa phẩm nhưng chất lượng thì rất ok”, T. nói

Khi PV được ngỏ lời đến mục sở thị xưởng sản xuất mỹ phẩm để làm tin nhằm quảng cáo với khách hàng thì T. một mực từ chối. Cô cho biết, lịch trình làm việc của cô tại xưởng bắt đầu từ 7h sáng và 22h mới về.

T. bảo rằng: “Ngay cả nhân viên của xưởng cũng không được bén mảng đến gần khi em pha chế sản phẩm. Nói thật, các thảo dược mà em dùng rất đơn giản, nếu để người lạ nhìn thấy thì lộ hết bí quyết”.

Trò chuyện với PV, T. nhiều lần nhắc đến chuyện sợ bị lộ bí quyết trong nghề nên cô vô cùng cẩn thận trong từ khâu. Từ việc đặt hàng, mua thảo dược về chế biến cô đều không để nhân viên biết. Theo bật mí của T., tất cả các loại thảo dược đều được cô mua ở dạng cây tươi rồi mang về rửa sạch, sấy khô rồi nghìn mịn thành bột để dễ qua mặt nhân viên.

“Đã có nhiều lần có người tìm đến xưởng em xin làm thuê nhưng thực chất là đến tiếp cận để ăn cắp công thức. Vì thế, nhân viên nhà em cũng ít, đều là “trọn mặt gửi vàng”, T. úp mở nói.

Đề cập đến các thành phần dược liệu có trong bộ trị nám, dưỡng da T. chỉ cười trừ, cô chỉ nói một số thành phần như: hà thủ ô, rượu nấu, vây cá mập, bột ngọc trai, nghệ, mật rắn, hành tây, mỡ ngựa, mỡ trăn… Thế nhưng cô lại lập lờ về từng loại thảo dược cụ thể trong từng bộ sản phẩm.

Theo lời T., tất cả các loại thảo dược Đông y cô đều lấy ở nguồn uy tín hoặc lên tận Hòa Bình nhờ “sư phụ” mua giúp. “Vây cá mập em mua về, tự tay nghiền để chế biến mới đảm bảo. Bột ngọc trai cũng vậy, ngọc trai xịn phải mài kỹ mới cho được loại bột mịn, hiệu quả”, T.quảng cáo.

Sản phẩm đang chờ… phiếu công bố

Sau màn “đối mặt” với T., PV từng bước tìm ra chân tướng sự thật về quy trình sản xuất mỹ phẩm thảo dược được quảng cáo có… chứng nhận chất lượng.

Theo như quảng cáo trên fanfage của cơ sở N.T., tất cả các sản phẩm trị nám, tàn nhang, làm đẹp da… đều được làm từ Đông y và có chứng nhận an toàn.

Tuy nhiên, khi PV hỏi xoáy về việc sản phẩm đã có phiếu công bố sản phẩm hay chưa, T. ậm ừ: “Em có rồi! Em đang chờ phiếu công bố. Sản phẩm của em được chứng nhận an toàn hết rồi nhưng chứng nhận thì còn phải đợi đến tháng 8. Em vào hội Đông y Hà Nội mới làm được.

Giữa tháng 8 em trở thành thành viên của hội thì nhờ hội Đông y công bố luôn. Sản phẩm của em không dính dáng gì đến hóa phẩm nên công bố là mỹ phẩm cũng không được, bắt buộc do phía Đông y và sở Y tế công bố”.

Nguyên liệu chế biến mỹ phẩm của T. nhưng không ai biết rõ thành phần.

Nhưng theo tìm hiểu của PV, trên fanpage của cơ sở N.T. lại đăng thông tin đã có giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Sản phẩm - Dịch vụ uy tín chất lượng năm 2015” của một tổ chức sở hữu trí tuệ (?).

Bên cạnh việc lập lờ về chất lượng sản phẩm, T. còn cho biết mình đã được học về Đông y một cách bài bản.

Sau khi PV hỏi về bằng cấp chuyên môn, T. trả lời vòng vo và cuối cùng cũng thừa nhận: “Em không học ở đâu cả, em học chữa bệnh về Đông y ở trên Hòa Bình của một “sư phụ” rất giỏi.

Thầy em có thể chữa khỏi được cả ung thư! Trong quá trình học, em tìm hiểu và tự kết hợp các loại thảo dược với nhau để bảo chế ra sản phẩm trị nám, tàn nhang, dưỡng da. Bạn bè, người thân em đều đã thành “chuột bạch” và thấy an toàn, hiệu quả nên em làm. Em làm là vì tâm huyết chứ không vì thu nhập”.

Xem thêm:

>> Thâm nhập 'lò' sản xuất mỹ phẩm Đông y tự chế giữa lòng Hà Nội

NPV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ba-chu-lo-san-xuat-my-pham-dong-y-khong-co-bang-cap-a255060.html