LLVT Quân khu 2: Tri ân bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình

Thấm nhuần đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, những năm qua cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 phối hợp với các địa phương trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', chăm lo ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Cùng đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đến thăm, tặng quà ông Nông Văn Khai, thương binh hạng 3/4, nhà ở thôn Đồng Ngọc, xã Lực Hành, Yên Sơn, chúng tôi cảm nhận niềm vui của gia đình ông khi ngôi “Nhà tình nghĩa” vừa được Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng kinh phí xây dựng đang dần được hoàn thiện. Tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông Khai bị thương năm 1979. Do ảnh hưởng từ vết thương chiến tranh, thương binh Nông Văn Khai thường xuyên ốm, đau mỗi khi thời tiết trái gió, trở trời.

 Đại diện Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trao kinh phí xây “Nhà tình nghĩa” tặng thương binh Nông Văn Khai, xã Lực Hành, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trao kinh phí xây “Nhà tình nghĩa” tặng thương binh Nông Văn Khai, xã Lực Hành, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Nhớ lại ngày khởi công làm nhà mới, thương binh Nông Văn Khai xúc động: “Hôm ấy vợ chồng tôi được đón đông đảo các chú bộ đội và bà con trong thôn đến chung vui, chúc mừng. Từ khi nhận được thông tin hỗ trợ kinh phí xây nhà vợ chồng tôi mừng lắm. Tôi còn bàn với vợ con vay mượn thêm người thân, bạn bè để có thêm kinh phí xây nhà kiên cố, thoáng mát. Gia đình tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội; cảm ơn Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Yên Sơn, các anh dân quân xã và bà con trong thôn đã giúp vợ chồng tôi rất nhiều trong quá trình làm nhà mới”. Được biết, ngay thời điểm ban đầu khởi công làm “Nhà tình nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang; Ban CHQS huyện Yên Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng dân quân xã Lực Hành đóng góp hàng trăm ngày công, lao động giúp gia đình ông san nền, san sân, vận chuyển vật liệu.

Từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Cam Pu Chia, ông Nịnh Văn Kim, thương binh hạng 4/4 nhà ở xã Kim Phú, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang bị thương tại mặt trận tỉnh Đắk Lắk vào năm 1974. Không chỉ mang trên người thương tật 21%, thương binh Nịnh Văn Kim còn bị nhiễm chất độc da cam. Lập gia đình trước khi đi bộ đội, vợ chồng ông Kim sinh được 6 người con, 4 người con trai, 2 người con gái. Do ảnh hưởng từ di chứng chiến tranh, con trai út của vợ chồng ông, anh Nịnh Quốc Anh bị ảnh hưởng chất độc da cam. Anh Nịnh Quốc Anh không may bị khuyết tật ngay từ khi mới lọt lòng. Gia đình đông con, mặc dù vợ chồng ông nhọc nhằn, vất vả lao động, song cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là nhà ở.

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng quà thương binh Nguyễn Đình Tâm, tổ 5, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TRỊNH BÌNH

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng quà thương binh Nguyễn Đình Tâm, tổ 5, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TRỊNH BÌNH

Mong ước có được ngôi nhà mới để ở sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực, khi cả gia đình đang từng ngày “chống chọi” với nắng nóng, mưa rền trong ngôi nhà cũ làm bằng gỗ tạp, mối mọt, xuống cấp, thì niềm vui đến với vợ chồng ông. Vào đúng dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, gia đình cựu chiến binh, thương binh Nịnh Văn Kim được Bộ tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng làm nhà mới. Quá trình làm nhà, gia đình ông được Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và cấp ủy, chính quyền xã Kim Phú hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động.

Cựu chiến binh Nịnh Văn Kim và cựu chiến binh Nông Văn Khai chỉ là hai trong số hàng trăm đối tượng chính sách được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và nguồn xã hội hóa hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà tình nghĩa” trong những năm qua. Không chỉ hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 còn có nhiều hoạt động rất thiết thực, nghĩa tình, tri ân đối tượng chính sách, người có công, như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng; tạo công ăn, việc làm cho thân nhân thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ…

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chỉ tính riêng năm 2022 Quân khu 2 và các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 316.340 suất quà cho các tập thể, cá nhân là đối tượng chính sách; phụng dưỡng 28 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, số tiền 245 triệu đồng; tặng 30 sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; xây dựng và bàn giao 15 “Nhà tình nghĩa” từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 850 lượt người.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Vào dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7; lễ, tết hằng năm, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đều có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công; thăm, hỏi tặng quà Trung tâm điều dưỡng Người có công; viếng các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hành quân về nguồn khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà đối tượng chính sách, người có công; sửa chữa, tu bổ, thắp nến tri ân, viếng nghĩa trang liệt sĩ…

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) được Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Cục Chính trị Quân khu 2 và Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang nỗ lực tìm kiếm, quy tập. 10 năm qua, Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức đón nhận, an táng, hồi hương hàng trăm bộ HCLS hy sinh tại các tỉnh Bắc Lào và khu vực biên giới phía Bắc về an táng tại nghĩa trang các địa phương. Chỉ tính riêng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 các đội tìm kiếm, quy tập HCLS thuộc Quân khu 2 đã quy tập được 48 bộ HCLS trong nước và nước bạn Lào. Tổ chức đón nhận, hồi hương, truy điệu, an táng hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào về nước bảo đảm an toàn, trọng thị.

 Đoàn công tác Quân khu 2 thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác Quân khu 2 thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Là địa bàn chiến lược của cả nước, trong các cuộc kháng chiến, địa bàn Quân khu 2 vừa là chiến trường ác liệt, đồng thời là hậu phương vững chắc chi viện sức người, sức của cho các chiến trường với hàng triệu thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào. Sau chiến tranh các địa phương trên địa bàn Quân khu 2 có hơn 51.240 liệt sĩ; hơn 30.520 thương binh; 10.701 bệnh binh; 87 Anh hùng LLVT Nhân dân; 3.312 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; gần 20.000 người nhiễm chất độc da cam. Bằng trách nhiệm, tình cảm với các thế hệ cha, ông không tiếc máu xương vì nền độc lập, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đã phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 hỗ trợ kinh phí xây dựng 346 “Nhà tình nghĩa”, trị giá 25.950 triệu đồng; tặng 426 sổ tiết kiệm, trị giá 855 triệu đồng; phụng dưỡng 323 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; quy tập 573 bộ HCLS.

Có thể thấy, những việc làm thiết thực, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 thể hiện truyền thống, đạo lý nhân văn sâu sắc. Những việc làm đó không chỉ cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, mà còn giúp các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” địa bàn Tây Bắc ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG - ĐĂNG NINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/llvt-quan-khu-2-tri-an-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-nghia-tinh-735950