Lính trẻ thành phố trui rèn bản lĩnh nơi đầu sóng

Trường Sa, nơi đầu sóng, ngọn gió với bao khó khăn, khắc nghiệt, nhưng nơi đây cũng là môi trường tốt để các bạn trẻ cống hiến, trưởng thành. Tại đây, nhiều đảng viên là con em của TP Hồ Chí Minh đã chứng tỏ bản lĩnh, phát huy tốt vai trò tiên phong; có những chiến sĩ tích cực phấn đấu vươn lên, được vinh dự kết nạp Đảng ngay tại đảo xa, góp phần tô đẹp thêm truyền thống của thành phố anh hùng…

Một ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, chúng tôi có mặt tại đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đúng vào thời điểm diễn ra lễ kết nạp đảng viên thuộc Chi bộ Cụm chiến đấu 1, Đảng bộ đảo Sinh Tồn. Đoàn viên ưu tú được vinh dự trở thành đảng viên là Binh nhất Ngô Công Thành, pháo thủ phân đội cao xạ, quê ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).

Năm nay, Thành chưa đầy 22 tuổi, nhập ngũ tháng 9-2015. Trong suốt thời gian nhập ngũ, Thành liên tục phấn đấu đạt kết quả tốt trong huấn luyện, rèn luyện được cấp trên ghi nhận, đồng đội tin yêu. Mới đây, trong đợt kiểm tra huấn luyện cuối năm, Thành cùng khẩu đội tiêu diệt mục tiêu ngay loạt đạn đầu, đạt điểm giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đại úy Hà Đức Hiếu, Bí thư Chi bộ Cụm chiến đấu 1, Đảng bộ đảo Sinh Tồn, cho biết: “Đồng chí Thành luôn có ý chí vươn lên, gương mẫu trong tập thể, thường xung phong đảm nhận những công việc nặng nhọc, vất vả và luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, gác thay, trực thay anh em trong đơn vị khi cần thiết. Tinh thần phấn đấu bền bỉ và phẩm chất đạo đức, năng lực của đồng chí Thành xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Tại buổi lễ kết nạp Đảng, Thành tâm sự: “Truyền thống của thành phố anh hùng là điểm tựa để tôi phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn trở thành người chiến sĩ ưu tú của Quân đội, vững tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc”.

Cũng tại đảo Sinh Tồn, chiến sĩ pháo binh Nguyễn Hoàng Phi, quê ở phường 3, quận 5 (TP Hồ Chí Minh), năm nay 20 tuổi nhưng đã có hơn một năm tuổi Đảng. Phi là con lớn trong gia đình có ba người con. Khi còn học phổ thông, Phi đạt kết quả học tập tốt, khá toàn diện, nhưng Phi không thi vào trường cao đẳng, đại học mà tình nguyện nhập ngũ. Với thành tích học tập và tinh thần hăng hái tham gia công tác Đoàn tại địa phương, Phi được chi bộ Quân sự phường kết nạp vào Đảng hồi cuối năm 2015. Từ tháng 7-2016, Phi được ra Trường Sa công tác. Phi luôn gương mẫu, thể hiện rõ bản lĩnh, nhiệt huyết và trách nhiệm tiên phong của người đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phi chia sẻ: “Ở đảo Sinh Tồn nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung, chúng tôi luôn đoàn kết, xác định tốt quyết tâm trong mọi nhiệm vụ; đồng thời động viên, giúp đỡ những đồng chí khác cùng phấn đấu, tu dưỡng, vượt khó để trưởng thành, xứng đáng với niềm mong mỏi của địa phương, gia đình và cấp ủy, chỉ huy đơn vị”.

Rời đảo Sinh Tồn, chúng tôi tới đảo Nam Yết có những hàng dừa xanh mát mắt. Trong sắc Xuân mênh mang, dưới tán bàng vuông dịu mát, các chiến sĩ trẻ hào hứng trang trí sân khấu chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ đón chào năm mới.

Hạ sĩ, đảng viên trẻ Nguyễn Thái Hòa, 20 tuổi thuộc phân đội hỏa lực, quê ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi cùng đồng đội cắt tỉa chậu hoa bên cột mốc chủ quyền. Trước khi nhập ngũ, Hòa đã từng là dân quân thường trực, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự xã. Đầu năm 2016, Hòa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được phân công làm nhiệm vụ tại đảo Nam Yết. Hòa bộc bạch: “Hơn bảy tháng trước em lên tàu ra đảo công tác. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý chống chọi với những cơn sóng mặt, sóng lừng nghiệt ngã, nhưng em vẫn bị say sóng, quay quắt suốt mấy ngày liền, đến khi lên đảo mới bớt cảm giác bồng bềnh, chao đảo… Giờ thì em đã quen với vị mặn mòi và sự "dỗi hờn" của biển. Xuân này, em được chọn tham gia hội thi bơi mủng, lướt sóng trong ngày mồng một Tết cùng đồng đội chinh phục đại dương”.

Ngày mới ra đảo, Hòa được giao nhiệm vụ tham gia đợt bắn đạn thật phục vụ kiểm tra. Tình huống chiến đấu phát ra đanh gọn, mô hình tạo giả mục tiêu tàu địch mon men vào gần, tiến công lên đảo khiến cậu… vã mồ hôi. Nhưng khi khẩu lệnh của người chỉ huy thúc giục, ý thức bảo vệ chủ quyền dâng lên đã giúp Hòa tự tin, phối hợp nhịp nhàng, chuẩn xác cùng khẩu đội nhanh chóng diệt gọn mục tiêu. Ngay lần kiểm tra đầu tiên ấy, Hòa đã chứng tỏ được bản lĩnh, mang lại thành tích cao cho đơn vị.

Trung tá Hoàng Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết nhận xét: “Ngoài kiến thức, trình độ chuyên môn, Hòa còn có nếp sống giản dị, hòa nhã, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong đơn vị. Có thể nói, đồng chí Hòa và những đảng viên, chiến sĩ quê ở TP Hồ Chí Minh đều rất tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, công tác”…

Không chỉ riêng Thành, Hòa, Phi, mà nhiều chiến sĩ trẻ khác của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đã không ngừng phấn đấu vươn lên và trưởng thành nơi quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Nơi biển đảo xa xôi, họ đã khẳng định được bản lĩnh và ngày càng tiến bộ, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của TP Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/item/31883002-linh-tre-thanh-pho-trui-ren-ban-linh-noi-dau-song.html