Liên tục sinh con dưới biển không cần bác sỹ, người phụ nữ gây tranh cãi

Người phụ nữ 38 tuổi gây tranh cãi với 2 lần 'sinh con tự do' trên biển mà không cần hỗ trợ y tế; cô ra đảo sống 2 tháng để con út được ra đời trong biển Caribe.

Clip: Người phụ nữ sinh con trên biển lúc 2 giờ sáng mà không có sự hỗ trợ y tế. (Nguồn: Daily Mail)

2h ngày 11/9/2023, Josy Cornelius (38 tuổi) chuyển dạ sinh đứa con thứ năm - bé trai Maui - ở vùng biển Caribe thuộc Nicaragua.

Josy đã hai lần sinh con ở biển. Cô tin rằng sinh nở ở các đại dương khác nhau sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị. Josy tin rằng hình thức "sinh tự do" dưới nước mà không cần sự trợ giúp của các chuyên gia y tế sẽ tốt cho đứa trẻ.

Bà mẹ 5 con nói: "Phụ nữ nên lên kế hoạch mang thai và sinh con giống như cách bạn lên kế hoạch cho đám cưới trong mơ, không lo về khoảng cách, không lo ngân sách quá eo hẹp, không có ý tưởng quá cụ thể. Đây là điều kiện tiên quyết tốt nhất cho ca sinh nở trong mơ".

Josy và chồng là Benni (43 tuổi) di cư từ Đức đến Nicaragua sinh sống. Trước khi sinh bé Maui, họ đã có một bé gái và 3 bé trai.

Josy cho biết: “Tôi đã lên kế hoạch cho lần sinh nở cuối cùng một cách tỉ mỉ. Quá trình này được chuẩn bị trong hơn 70 tuần. Khi đứa con đầu tiên ra đời ở biển của chúng tôi mới 5 ngày tuổi, tôi đã tưởng tượng rằng đứa con tiếp theo sẽ được sinh ra ở vùng biển Caribe".

Josy hạnh phúc vì trải nghiệm sinh con ở đại dương. (Ảnh: Jam Press)

Bé Maui trong làn nước trong vắt của biển Caribe. (Ảnh: Jam Press/@oceanbirthmom)

Sau khi quyết định sẽ chào đón đứa con út ở vùng biển Caribe, gia đình họ chuyển đến một hòn đảo ở đây khoảng 2 tháng trước ngày dự sinh. Hai vợ chồng nhờ rất nhiều người giúp đỡ để thực hiện kế hoạch này, như nhờ người trông coi trang trại trong 2 tháng. Josy làm việc trực tuyến nên có thể làm ở mọi nơi. Cô cũng từng chăm sóc khách hàng của mình từ vùng Caribe.

"Không có khoản đầu tư nào quá lớn để biến khoảnh khắc khó quên trong cuộc sống của chúng tôi thành hiện thực. Chúng tôi đã dành hai tháng ở đó trong thời gian sinh nở. Mọi thứ đều được chúng tôi lên kế hoạch đều hoàn hảo. Điều chúng tôi không thể lên kế hoạch là con chúng tôi muốn ra ngoài vào lúc nửa đêm", Josy nói thêm.

Josy chọn biển Caribe vì sóng ở đây nhẹ nhàng, nước trong xanh và có nhiều bãi biển hoang sơ, riêng tư. Cô đã quay một đoạn video rất đặc biệt về quá trình sinh ở đại dương và đăng trên Instagram với chú thích: "Đó là một trải nghiệm hoàn hảo”.

Trong đoạn clip thu hút gần 19.000 lượt xem và hơn 900 lượt thích, Josy bế đứa con mới lọt lòng của mình trong lúc vẫn ở dưới biển. Trong một bức ảnh khác, cô mỉm cười bên cạnh chồng và chèo thuyền.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, cư dân mạng đổ xô vào bình luận, bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng bà mẹ 5 con: "Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ bạn! Cách bạn thực hiện điều đó là bằng chứng sống cho thấy phụ nữ có thể yêu cầu sinh con theo cách họ muốn. Xin gửi lời chúc mừng sâu sắc đến bạn và gia đình"; "Chúc những điều tốt đẹp nhất và may mắn nhân ngày phép lạ nhỏ bé của bạn ra đời".

Tuy nhiên, nhiều người không ủng hộ cách làm của Josy. Họ không tin rằng sinh con dưới biển là an toàn mà có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ. "Làm vậy có vệ sinh không? Có rất nhiều vi khuẩn ở biển"; "Thật là một cú sốc đối với em bé đó, từ trong bụng mẹ ấm áp đến đại dương lạnh lẽo"... là những bình luận tỏ ý nghi ngờ, phản đối.

Hai vợ chồng Josy chụp ảnh với đứa con trai mới sinh.

Năm 2022, Josy từng chia sẻ ảnh cô và chồng tại bãi biển Playa Majagual ở Nicaragua để đánh dấu ngày sinh của đứa con thứ tư - Bodhi. Lúc đó cô vấp phải sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích quyết định sinh con dưới nước mà không có sự hỗ trợ y tế của cô.

Không có số liệu thống kê về số ca "sinh nở tự do" trên thế giới mỗi năm, tuy nhiên con số này được cho là rất nhỏ. Cách sinh nở này cũng gây nhiều tranh cãi vào năm 2018, khi một phụ nữ ở California (Mỹ) chuyển dạ kéo dài suốt 6 ngày và em bé bị chết yểu mà không có sự can thiệp y tế.

Y tá hộ sinh Liesel Teen, người sáng lập Mommy Labour Nurse, từng chia sẻ với Newsweek: "Sinh con không được trợ giúp, còn được gọi là 'sinh tự do' không phải là điều tôi từng khuyến nghị. Việc sinh con ở đại dương đi kèm với những rủi ro riêng bao gồm nhiệt độ của nước, sự khó lường của thủy triều và sóng cũng như nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc mầm bệnh có hại trong nước".

Gia đình Josy đã có một kỳ nghỉ kéo dài 8 tuần để chuẩn bị cho ca sinh nở "trong mơ" ở đại dương. (Ảnh: Jam Press)

Josy và Benni Josy di cư từ Đức đến Nicaragua. (Ảnh: Jam Press)

Bất chấp những quan điểm trái chiều, Josy vẫn tin rằng việc sinh nở tự do vẫn an toàn nếu nắm vững các kiến thức. Cô nói sự ra đời của bé Maui đã giúp hoàn thành mục tiêu của gia đình.

"Tôi có năm đứa con, sinh ra từ năm vùng trên thế giới. Tôi không thể may mắn hơn được. Ba đứa con cuối cùng của tôi được sinh ra trong vòng ba năm qua", cô nói.

Josy từng có vài năm làm việc trong lĩnh vực y tế, chủ yếu ở khoa tim mạch. Cô cũng từng làm công việc tình nguyện tại một phòng khám trẻ em chuyên chăm sóc trẻ sinh non và có nguy cơ cao về sức khỏe. Cô cũng hoàn thành khóa đào tạo về chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh.

Hiện Josy giúp đỡ những phụ nữ khác với tư cách chuyên gia hỗ trợ sinh sản với tài khoản @OceanBirthMom trên Instagram. Cô đã làm việc với 119 thai phụ trong năm 2023.

Nhật Thùy (Nguồn: Daily Mail, Mirror)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lien-tuc-sinh-con-duoi-bien-khong-can-bac-sy-nguoi-phu-nu-gay-tranh-cai-ar860993.html