Lịch trình phượt cực Đông bằng xe máy của chàng thợ xăm 8X

Thức dậy lúc 3h30 để đón mặt trời tại Mũi Điện, chụp ảnh cưới trên đường, vượt đèo Hải Vân trong sương mờ... là trải nghiệm đáng nhớ của chàng thợ xăm Long Bor và 17 biker.

Hành trình Winner 150 chinh phục cực Đông của Long Bor và 17 biker kéo dài gần 650 km trong 4 ngày liên tiếp từ 7/10 đến 10/10. Đoàn khởi hành từ Huế, qua Đà Nẵng, Sa Huỳnh, Tuy Hòa và đến Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên dải đất hình chữ S.

Ngày đầu tiên (chặng Huế - Đà Nẵng), Winner 150 tỏ rõ sức bền khi phối hợp nhịp nhàng cùng các phượt thủ trên cung đường đèo Hải Vân quanh co.

Cả đoàn khuấy động trạm dừng chân trên đỉnh Hải Vân Quan. "Bức ảnh đó quá độc, không bao giờ có bức thứ hai. Đoàn cũng khó có được lần thứ hai như thế này”, Long Bor chia sẻ.

Sang ngày thứ 2 (chặng Đà Nẵng - Hội An - Sa Huỳnh), cung đường gần trăm kilomet men theo bờ biển mở ra một Đà Nẵng hiện đại nhộn nhịp trong khi Hội An lại nhỏ nhắn, xinh xắn như một bức tranh cổ kính. Trong ảnh, Long Bor trình diễn trích đoạn hiphop "đá ngựa xuống cắt kéo" trong tuồng PowerMove khi dừng chân tại phố Hội.

“Có một đoạn đường thẳng tắp, hai bên là ruộng lúa xanh mướt ở Sa Huỳnh. Cứ muốn vít ga mà đi mãi. Đi phượt là để ra khỏi thành phố xô bồ và tìm đến những khoảng trời thênh thang, cởi trói cho tâm hồn như thế này”, chàng thợ xăm bộc bạch.

Các đoàn hào hứng trong đêm lửa trại tại bãi biển bên resort Sa Huỳnh. Đi phượt không chỉ là lái xe. Những lúc nghỉ chân, anh em cùng bày ra nhiều trò dân dã để không chỉ hiểu nhau trên đường mà còn thân nhau trong đời.

Bước sang ngày thứ 3 (chặng Sa Huỳnh - Tuy Hòa), dọc quốc lộ 1A, 18 biker thẳng tiến theo hướng về cầu Thị Nại. Cả đoàn thẳng tiến giữa cây cầu với cảnh tượng trên xanh - dưới xanh, bầu trời và mặt nước như hòa làm một.

Đoàn xe di chuyển tới Gành Đá Đĩa, Tuy Hòa, Mũi Điện. Tại Gành Đá Đĩa, thiên nhiên mở ra trước mắt các phượt thủ đẹp ngoạn mục. Cung đường tuy nhỏ nhưng đẹp đến nghẹt thở.

Kết thúc ngày thứ 3, Long Bor cùng các biker có 4 tiếng để ngủ nghỉ và đặt báo thức vào 3h để thức dậy đi đón mặt trời. Dù ai cũng thấm mệt nhưng đã đi là phải đến, đặc biệt khi tuổi trẻ chẳng phải ngày rộng tháng dài.

Khoảnh khắc về đích vỡ òa của các phượt thủ. Long Bor và 17 bikers đã tự tạo ra hành trình của chính họ - một chuyến đi của tuổi trẻ. Xem thêm những hình ảnh ấn tượng của Long Bor và đoàn phượt thủ trong hành trình “4 đỉnh cực - Vạn chân trời” tại đây.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lich-trinh-phuot-cuc-dong-bang-xe-may-cua-chang-tho-xam-8x-post689309.html