Lịch sử hào hùng Trung đoàn Bộ binh 141

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dấu chân người chiến sĩ Trung đoàn 141 (Đoàn Hoài Ân Anh hùng) đã in đậm suốt chiều dài đất nước. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã xây đắp lên truyền thống 'Đoàn kết, anh dũng, chiến thắng'.

Ngày 11/12/1950, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra Quyết định số 64 QĐ/A thành lập Trung đoàn mang phiên hiệu 141 tại thôn Đồng Quế, xã Xuân Trạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lực lượng nòng cốt của Trung đoàn gồm 3 Tiểu đoàn bộ binh từng lập nhiều chiến công trên các chiến trường Bắc Bộ, Việt Bắc: Tiểu đoàn BB 11 (tức Tiểu đoàn 7); Tiểu đoàn BB 428 (tức Tiểu đoàn 8); Tiểu đoàn BB 16 (tức Tiểu đoàn 9); một số Đại đội trực thuộc (trợ chiến, cảnh vệ, thông tin-trinh sát) và 4 Ban: Tham mưu, Chính trị, Cung cấp, Quân y.

Ngay sau khi thành lập Trung đoàn đã được chỉ huy cấp trên chỉ đạo tham gia các chiến dịch Trung Du, Đông Bắc, Tây Bắc và Hòa Bình (1950-1952); tham gia các chiến dịch Tây Bắc, Thượng Lào và Điện Biên Phủ (1952-1954).

Kết thúc chiến dịch, Trung đoàn 141 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, nhiều cán bộ, chiến sĩ được tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý khác. Ngày 31/8/1955, Liệt sĩ Phan Đình Giót được truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; đồng chí Nguyễn Văn Thuần được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã tham gia xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, củng cố xây dựng lực lượng, chi viện cho chiến trường miền Nam (1954-1968); chi viện cho quân và dân miền Nam đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược (1968-1975); Bảo vệ Hoài Ân và chiến dịch Đại thắng mùa Xuân 1975; tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Tháng 2/1979, Trung đoàn đã cùng quân, dân Lạng Sơn giáng những đòn thích đáng vào quân địch tại Cao điểm 499, 473, 360, 611; diệt 1.897 tên, phá hủy nhiều vũ khí trang bị của địch; góp phần bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ tháng 4/1994 đến nay, Trung đoàn đóng quân tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Một ngày của các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 141

Trải qua lịch sử chiến đấu hào hùng, giữa thời bình các chiến sĩ Bộ binh 141 vẫn luôn ý thức rèn luyện, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Đúng 5 giờ sáng các chiến sĩ Bộ binh có mặt tại sân tập thể dục

Gấp xếp nội vụ, dọn vệ sinh, chuẩn bị vật chất, vũ khí trang bị để hành quân.

Hàng sáng các chiến sĩ hành quân dã ngoại trên địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp đến là các bài huấn luyện khắc nghiệt.

Trung đội bộ binh huấn luyện vượt qua cửa mở

Các chiến sĩ trẻ được đơn vị bồi dưỡng kỹ năng sống, giúp ngăn ngừa những hành vi lệch lạc, từ đó định hướng phong cách sống đúng đắn, giúp chiến sĩ mới sớm thích nghi với đơn vị, hòa nhập cùng đồng đội và tự tin bước vào huấn luyện, rèn luyện.

Phút giải lao nơi thao trường của các chiến sĩ Bộ binh 141.

Trung đoàn 141 luôn hăng say luyện tập thuần thục các động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh; làm quen với các loại vũ khí trang thiết bị kỹ thuật…

Đến cuối giờ chiều các chiến sĩ tăng gia sản xuất, vệ sinh cá nhân kết thúc ngày huấn luyện và làm việc.

Hình ảnh người chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 141 ngày đêm gác "bình yên" cho nhân dân Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-lich-su-hao-hung-trung-doan-bo-binh-141-post788670.html