Leverkusen - Tottenham: Khó phân thắng bại

Leverkusen đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên ở vòng bảng Champions League mùa này nhưng trước một đối thủ hung hăng như Tottenham, đó sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Javier Hernandez (trái) sẽ là mối đe dọa thường trực trước khung thành của Tottenham

Sau 2 trận đấu ở vòng bảng Champions League mùa này, Leverkusen vẫn chưa thua nhưng cũng chưa giành được một chiến thắng nào. Do vậy, vào rạng sáng 19.10 (lúc 1 giờ 45, theo giờ VN), khi đón tiếp Tottenham tại BayArena, HLV Roger Schmidt tin rằng “chúng tôi có một cơ hội để cho thấy những gì chúng tôi có thể làm”.

Hung hăng chẳng kém

Chiến thắng trước Tottenham sẽ giúp Leverkusen vươn lên ngôi đầu bảng E trong trường hợp AS Monaco thất bại trong nỗ lực giành trọn 3 điểm trên sân của CSKA Moscow ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Đó là điều mà “The Werkself” đang mong đợi dù HLV Schmidt biết rất rõ rằng “Tottenham chơi thứ bóng đá ấn tượng và có một bầu không khí tuyệt vời tại CLB. Bạn có thể thấy họ đã cải thiện trong tất cả các khía cạnh của trận đấu. Họ rất có tổ chức và rất hung hăng. Họ cũng có một hàng phòng ngự rất rắn. Họ rất mạnh mẽ”.

Sở dĩ HLV Schmidt lạc quan như thế bởi Leverkusen cũng hung hăng chẳng kém ai, mà điển hình là họ đã khiến Dortmund phải chùn chân trong chiến thắng 2-0 ở Bundesliga. Thế nhưng, cũng như Tottenham, bên cạnh sự hung hăng, “The Werkself” còn sở hữu những cá nhân tài năng có khả năng tạo ra sự khác biệt, nhất là khi đội bóng của thành London không thể đem đến BayArena hàng phòng ngự mạnh nhất do chấn thương của trung vệ Toby Alderweireld.

Javier Hernandez chính là người sẽ trực tiếp đe dọa khung thành của Tottenham bằng sự nhanh nhẹn và tài đánh hơi bàn thắng. Anh vẫn chưa đánh mất sự tàn nhẫn trước khung thành, như một “sát thủ” bẩm sinh. Kevin Volland (hoặc Admir Mehmedi) và “số 10” Hakan Calhanoglu có thể gây ra bất kỳ vấn đề nào trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ. Leverkusen cũng mạnh ở hàng tiền vệ, nơi những chiến binh như Charles Aranguiz và Kevin Kampl có thể chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền sở hữu bóng.

Thế nhưng, hàng phòng ngự của “The Werkself” chưa thể khiến HLV Schmidt hài lòng mà lực lượng tấn công của “Spurs” lại rất mạnh với Erik Lamela, Dele Alli, Christian Eriksen và đặc biệt là Heung Min Son, tiền đạo sẽ trở lại BayArena lần đầu tiên kể từ khi anh rời Leverkusen để chuyển đến Tottenham. Đó là cầu thủ mà HLV Schmidt cho là “sau mùa đầu tiên khó khăn tại Tottenham, bây giờ anh ấy đã cho thấy tiềm năng thật sự của mình và tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục, có thể ngoại trừ đêm mai”.

Đến BayArena để giành chiến thắng

Sự vắng mặt của trung vệ Toby Alderweireld (giữa) sẽ để lại một khoảng trống trong hàng phòng ngự của Tottenham

Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham khẳng định rằng 2 trận đấu với Leverkusen sẽ “quyết định” đến việc đội bóng của ông có lọt vào được vòng 1/8 Champions League hay không. Ông nói: “Để đạt được điều gì đó, vấn đề quan trọng là phải giữ vững tinh thần trong đội bóng vì hai trận đấu tiếp theo, ở đây và tại Wembley, sẽ quyết định khả năng đi tiếp vào vòng trong. Điều quan trọng là chúng tôi phải thắng. Chúng tôi muốn lọt tiếp vào vòng trong, vì vậy đó là chìa khóa để giành trọn 3 điểm, sau đó quay về chơi tại Wembley theo cùng một cách”.

Rõ ràng mục tiêu của Tottenham là đến BayArena để giành chiến thắng, dù HLV Pochettino đánh giá “Leverkusen là một đội bóng mà chúng tôi biết rất rõ với những cầu thủ rất giỏi. Đó là một đội bóng thường xuyên chơi ở Champions League. Họ có nhiều kinh nghiệm và chúng ta sẽ thấy điều đó”.

Thế nhưng, liệu Tottenham có thể hủy hoại thành tích bất bại của Leverkusen tại BayArena trong các cuộc tranh tài ở châu Âu kể từ tháng 11.2014? Bởi nếu như sự tỏa sáng của Son trên hàng công có thể tạm thời làm quên đi sự vắng mặt của ngôi sao Harry Kane thì ca chấn thương của trung vệ Alderweireld sẽ đặt ra cho HLV Pochettino vài vấn đề trong những phương án thay thế.

Theo những thông tin gần đây, Eric Dier có khả năng sẽ được chọn để điền vào chỗ trống của Alderweireld nhưng dù anh hay Kevin Wimmer hoặc Cameron Carter-Vickers thì đó cũng đều không phải là người đá cặp trung vệ ăn ý với Jan Vertonghen, mà đó lại là khu vực hoạt động chính của “sát thủ” Hernandez bên phía Leverkusen.

Do cả hai đội đều đang có vấn đề ở hàng phòng ngự nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ không thể phân định được kẻ thắng, người thua mà nếu như điều đó xảy ra thì tất nhiên là sẽ chỉ có lợi cho Tottenham.

Tình hình nhân sự

Leverkusen: Karim Bellarabi, Vladlen Yurchenko và Joel Pohjanpalo đều vắng mặt vì chấn thương trong lúc cơ hội ra sân của Lars Bender là không chắc chắn.

Tottenham: Harry Kane, Toby Alderweireld đều vắng mặt vì chấn thương. Vị trí của Alderweireld có thể được HLV Mauricio Pochettino giao phó cho Eric Dier.

Lịch sử đối đầu

- Leverkusen và Tottenham chỉ mới gặp nhau có một lần, với chiến thắng 1-0 thuộc về đội bóng Anh ở vòng bảng Cúp UEFA mùa 2006-2007.

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/leverkusen-tottenham-kho-phan-thang-bai-68755.html