Lẻn vào nhà sát hại vợ chồng thầy giáo để ngăn đám cưới người yêu cũ

Từ cuộc điện thoại cuối của nạn nhân, cảnh sát đã xác định được nghi phạm không ai có thể ngờ tới.

Bất ngờ manh mối về nghi phạm

Khoảng 2h40 ngày 30/12/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo vụ việc kẻ lạ đột nhập và nhà đâm ông Nguyễn Thế Giới (SN 1969, ở thôn Ngòi Hồ Tủng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) tử vong và vợ là bà Nguyễn Thị Hợi bị thương nặng.

Nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thuận Thành và lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đối tượng Mạnh tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ án có thể là “đầu trộm, đuôi giết”, tức đối tượng đột nhập nhà ông Giới, bà Hợi để trộm cắp nhưng bị phát hiện nên giết người diệt khẩu.

Vụ án xảy ra vào ban đêm, camera chỉ ghi lại được phía sau lưng đối tượng khi kẻ này chạy từ trong nhà ra phố. Trước khi bất tỉnh, bà Hợi có nói với mọi người xung quanh rằng, một người đàn ông khoảng 40 tuổi sát hại vợ chồng bà.

Tuy nhiên, khi đi sâu điều tra, cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm bất thường, không giống các vụ trộm cắp thường thấy. Đó là tài sản, đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, không bị xáo trộn.

Thông thường, khi nạn nhân phát hiện trộm, hét lên thì mới bị sát hại để bịt đầu mối. Còn trong vụ án này, hai vợ chồng nạn nhân bị đâm ngay khi còn đang say ngủ trên giường.

Lúc này, cảnh sát lại xoay sang giả thuyết đối tượng sát hại nạn nhân do mâu thuẫn, nhưng nỗ lực rà soát thì thấy vợ chồng ông Giới là giáo viên nghỉ hưu, không có giao dịch làm ăn, cũng chẳng mâu thuẫn sâu sắc với ai.

Rà soát các cuộc điện thoại của nạn nhân, các trinh sát phát hiện cuộc gọi cuối dài chừng 10 phút. Người nhận cuộc điện thoại này là một cô gái trẻ, khiến có cán bộ hoài nghi liệu có mối quan hệ ngoài luồng nào của nạn nhân.

Tuy nhiên, xác minh cho thấy, ông Giới đã điện thoại cho chị V.T.S. (SN 1999, trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) - cô con dâu sắp cưới của gia đình.

Việc ông Giới đã có sự bàn bạc, trò chuyện với con dâu tương lai khi đám cưới sắp diễn ra là hết sức bình thường. Nhưng qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện chị S. có quan hệ yêu đương 7 năm với một thanh niên sống cách nhà ông Giới chừng 50m.

Đó là Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, ở xã Mão Điền). Thời điểm xảy ra vụ việc, Mạnh không có ở địa phương. Hình dáng bên ngoài của Mạnh khá giống với đối tượng bỏ chạy từ trong nhà bà Hợi ra đường. Đặc biệt, đôi giày lạ bỏ lại trong nhà tắm của nhà nạn nhân được xác định chính là của Mạnh.

Và cuối cùng, Vũ Đăng Mạnh được xác định chính là kẻ đã ra tay. Cảnh sát đã vận động bố mẹ Mạnh đưa con ra đầu thú.

Giết người ngăn đám cưới người yêu cũ

Theo lời khai của Mạnh, Mạnh và chị S. yêu nhau từ khi học lớp 10. Tuy nhiên, do cùng họ nên hai gia đình đều khuyên con nên chia tay.

Bất chấp sự phản đối, khuyên can của gia đình, Mạnh và chị S. vẫn yêu nhau trong suốt 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022. Thấy việc yêu nhau lâu dài không đi đến kết quả, tháng 9/2022, chị S. chủ động nói lời chia tay.

Thời điểm tháng 9/2022, ông Giới, vốn là giáo viên trường THCS Mão Điền, thường liên hệ với các phụ huynh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng. Em trai của chị S. là học sinh lớp học mà ông Giới làm chủ nhiệm, nên ông Giới và bố của S. thường xuyên gặp gỡ để bàn việc.

Qua các cuộc gặp gỡ, ông Giới có nói chuyện mình có con trai đã 24 tuổi nhưng chưa có người yêu. Bố của S. cũng kể chuyện con gái mình 23 tuổi cũng chưa yêu ai. Rồi hai ông bố nhất trí cho các con mình gặp nhau để tìm hiểu.

Sau đó, chị S. và anh T. - con trai ông Giới đã đến với nhau. Đến đầu tháng 1/2023, anh T. và chị S. tổ chức ăn hỏi và đám cưới được dự tính tổ chức vào ngày 7/1/2023.

Thế nhưng, dù đã chia tay, nhưng Mạnh vẫn nặng lòng với chị S. Thấy người mình yêu chuẩn bị lên xe hoa với người khác, Mạnh không cam lòng. Mạnh đã tìm gặp chị S. hỏi chuyện. Chị S. nói không yêu anh T. nhưng bị ép buộc nên mới đồng ý.

Nghe thế, Mạnh cho rằng, chính ông Giới, bà Hợi đã “ép” chị S. phải lấy anh T. Vậy là, Mạnh lên kế hoạch sát hại bố mẹ chồng tương lai của người yêu cũ để trả thù.

Tối 29/12/2022, Mạnh mang theo hung khí đi bộ rồi đột nhập vào phía sau nhà ông Giới, trèo lên tầng 3, sau đó chui qua ô thoáng nhà vệ sinh vào bên trong nhà. Để tránh gây ra tiếng động, Mạnh tháo giày bỏ trong nhà vệ sinh, đeo găng tay rồi ngồi đợi.

Mạnh đợi đến hơn 2h sáng rồi đeo găng tay, cầm dao đi xuống tầng 2, mở cửa vào phòng ngủ của nạn nhân. Nghe tiếng động, bà Hợi nằm ngoài vùng dậy kêu “cướp, cướp” liền bị Mạnh đâm 1 nhát vào bụng. Bà Hợi chạy xuống nhà mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Không đuổi theo bà Hợi, Mạnh lao vào đâm ông Giới nhiều nhát đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại nạn nhân, Mạnh cầm dao xuống tầng 1 rồi bỏ chạy.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà Hợi được cứu sống, nhưng tổn hại hơn 50% sức khỏe không thể hồi phục.

Dù vụ án đã trôi qua được nửa năm, nhưng người thôn Ngòi Hồ Tủng vẫn không khỏi xót xa khi nhắc lại. Đám cưới giữa hai bên gia đình đã bị hủy bỏ, chị S. sau đó cũng bỏ đi biệt xứ.

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối tượng Vũ Đăng Mạnh về hành vi giết người.

Luật sư Nguyễn Thu Trang (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, diễn biến sự việc cho thấy hành vi của Mạnh rất quyết liệt, có sự chuẩn bị, tính toán từ trước, ra tay rất tàn nhẫn, với mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Căn cứ các tình tiết này, đối tượng có thể chịu nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Có tính chất côn đồ; giết từ 2 người trở lên... Bởi vậy, hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Khánh Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tu-cuoc-dien-thoai-lo-dien-ke-sat-hai-vo-chong-giao-vien-d590668.html