Lên đồ đỉnh cao, bé gái khu ổ chuột bỗng 'vịt hóa thiên nga'

Sở hữu gương mặt nổi bật cùng vóc dáng thanh mảnh, 'Công chúa khu ổ chuột' Maleesha dễ dàng 'cân đẹp' những thiết kế kén người mặc.

Maleesha Kharwa năm nay 15 tuổi, sống tại khu ổ chuột Dharavi, Mumbai, Ấn Độ. Công việc không ổn định, cha của Maleesha gặp nhiều khó khăn để nuôi sống gia đình. (Ảnh: BS, ABLW)

Cũng như bao số phận trong khu ổ chuột, Maleesha sống trong túp lều tạm bợ, chịu cảnh đói khổ. Trong ký ức cô bé, có thời điểm cả gia đình sống trong cảnh không có nước sạch, bữa đói bữa no. Có những lúc họ phải sống cảnh “màn trời chiếu đất” vì chính quyền thành phố phá dỡ những ngôi nhà tạm bợ.

Cuộc đời Maleesha cứ lầm lũi trôi qua như vậy cho đến khi gặp gỡ Robert Hoffman. Lần đó, nam diễn viên Hollywood đang ở Mumbai để quay video ca nhạc thì bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật của Maleesha. Cuộc gặp gỡ đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời cô bé.

Robert Hoffman đã nói chuyện với cô bé, sau đó đăng 1 video về Maleesha lên mạng xã hội và trở thành xu hướng ngay lập tức. Cô bé được trao cơ hội góp mặt trong bộ phim ngắn có tựa đề Live Your Fairytale và hoạt động với vai trò người mẫu.

Maleesha được mời làm gương mặt quảng cáo cho một số thương hiệu. Cô cũng xuất hiện trên trang bìa một số tạp chí thời trang nổi tiếng tại Ấn Độ.

Sở hữu gương mặt nổi bật, vóc dáng thanh mảnh cùng biểu cảm tốt, Maleesha dễ dàng “cân đẹp” mọi thiết kế. Dù không được đào tạo bài bản từ trước, Maleesha vẫn nhanh chóng thích nghi khi bén duyên với nghề người mẫu.

Cô bé rất biết kiểm soát cơ thể và biểu cảm gương mặt mỗi khi khoác lên mình những bộ cánh thời trang. Nhiều người cảm thấy bất ngờ, thán phục khi nhìn ngắm hình ảnh Maleesha như “vịt hóa thiên nga” trên các trang bìa tạp chí.

Với sự nỗ lực không ngừng, tháng 3 năm nay, Maleesha trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu làm đẹp nổi tiếng Forest Essentials tại Ấn Độ.

Kiếm được tiền từ công việc người mẫu, Maleesha không ngủ quên trên chiến thắng. Cô bé rất biết quản lý tài chính khi dùng tiền để thuê cho gia đình căn nhà kiên cố, có đủ quạt trần, nước sạch và đầu tư vào việc học.

Dù sớm nổi tiếng, Maleesha luôn chú trọng việc học. Cô cho biết điểm số hiện tại của cô khá lý tưởng. Thành tích học tập tốt cũng là điều khiến người thân Maleesha vui lòng.

Nhìn ngắm Maleesha, nhiều người cảm thấy khâm phục, ngưỡng mộ trước sự lạc quan, yêu đời của cô gái. Dù mẹ mất từ nhỏ, cha vất vả mưu sinh nhưng “công chúa khu ổ chuột” luôn giữ tinh thần lạc quan, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Hoàn cảnh của Maleesha cũng phản ánh quan điểm xã hội đang thay đổi tại Ấn Độ. Trước đây, phim ảnh quảng cáo, phim Bollywood đều coi làn da trắng là biểu tượng của sắc đẹp. Hiện Maleesha trở thành biểu tượng hy vọng cho hàng triệu thanh thiếu niên trong các khu ổ chuột ở Ấn Độ.

Không ít người so sánh màn “vịt hóa thiên nga” của Maleesha với nhân vật chính trong phim Triệu phú Ổ chuột của Hollywood. Sự thực là, cuộc sống còn tuyệt vời hơn bất kỳ bộ phim nào.

Mời độc giả xem thêm video: Đẹp lạ với trang phục từ hoa lá cây cỏ của NTK Minh Hạnh.

Định Tâm (Theo BS, ABLW)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/len-do-dinh-cao-be-gai-khu-o-chuot-bong-vit-hoa-thien-nga-1974872.html