Leicester: Sóng ở đáy sông!

Trong khi các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng Anh không ít thì nhiều đã có những bản hợp đồng chất lượng cho riêng mình, thì đương kim vô địch Leicester lại có phần im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Có chăng điểm nhấn của họ là những thương vụ bị các ông lớn khác ở giải Ngoại hạng Anh “rút ruột”.

Những Kante và sắp tới có lẽ là Mahrez đã đi theo tiếng gọi của danh vọng và đồng tiền. Giờ đây, làm sao khống chế con sóng ngầm đang bào mòn con thuyền Leiceter là nhiệm vụ không hề đơn giản dành cho ông Ranieri và các cộng sự.

Mahrez sắp nối gót Kante rời King Power. Ảnh: Internet.

Trước khi EURO 2016 diễn ra, Leicester đã phải đón chịu những tin đồn liên tục về việc chân sút chủ đạo Jamie Vardy muốn tìm một bến đỗ mới trong sự nghiệp. Arsenal là câu lạc bộ tích cực theo đuổi thương vụ này nhất. Rất may cho Leicester, sau đó, Vardy đã đồng ý gắn bó lâu dài với đội bóng chủ sân King Power với bản hợp đồng 3 năm.

Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tề gan, cách đây không lâu, tiền vệ trụ cột của “The Fox” mùa trước là Kante đã dứt áo ra đi, để lại một khoảng trống mênh mông, khó ai có thể san lấp ở khu trung tuyến. Chưa hết, truyền thông ở Anh mấy hôm nay cũng đã đồng loạt đưa tin, tiền vệ tài năng Riyad Mahrez không chịu tiếp tục gia hạn hợp đồng với Leicester. Điều này đồng nghĩa với việc, chân sút người Ma rốc này muốn tìm một bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp .

Như vậy, hạnh phúc được nâng chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong lịch sử chưa trôi qua được bao lâu, đoàn quân của ông Ranieri đã phải đối mặt với vấn nạn bị những đối thủ cạnh tranh “rút ruột”. Âu đây cũng là điều mà ai cũng tiên đoán được. Bởi, Leicester có vô địch một cách thần thánh, hiên ngang đứng ngang hàng với Barca, Bayern Munich ở vòng bảng Champions League, thì họ vẫn là đội bóng tầm trung về mặt thương hiệu cũng như về giá trị đội hình. Những cầu thủ có tham vọng lớn, với nền tảng là một mùa bóng thăng hoa của “Bầy cáo” sẽ muốn được phiêu lưu với những thử thách mới lạ hơn, nhiều tiền bạc hơn.

HLV Ranieri có rất nhiều việc phải làm để khỏa lấp khoảng trống của bộ đôi trụ cột mùa trước. Ảnh: Internet.

Do đó, hiện nay, nhiệm vụ nặng nề của “Gã thợ hàn” Ranieri là phải làm sao ngăn chặn được con sóng ngầm đang âm ỉ bào mòn con thuyền Leicester. Họ đang có hơn 30 triệu bảng từ việc bán Kante cho Chelsea và sắp tới có lẽ là một cơ số tiền nữa từ thương vụ của Mahrez.

Đầu tư thế nào để bù đắp được khoảng trống của những ngôi sao đã đi khỏi sân King Power là việc ông Ranieri phải làm ngay lập tức. Nếu không đầu tư thích đáng vào thị trường chuyển nhượng, Leicester khó lòng cạnh tranh được với những đội bóng đang điên cuồng mua sắm và mạnh lên từng ngày ở giải Ngoại hạng Anh.

(Bạn đọc: Ngọa Long)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/201/33668C/Leicester-Song-o-day-song