Lê Việt Anh 'làm mới' nhạc Đỗ Bảo

Nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ, lần đầu tiên có một ca sĩ chọn âm nhạc của anh để làm album với một ê kíp không phải là Đỗ Bảo. Anh hạnh phúc vì điều đó, vì âm nhạc của Đỗ Bảo được vang lên với một màu sắc mới mẻ, thú vị. Còn với Lê Việt Anh, đó là hành trình hơn 13 năm nỗ lực và tìm kiếm để chinh phục một ngọn núi.

Ca sĩ Lê Việt Anh.

“Khung trời khác” là tên album mà ca sĩ Lê Việt Anh bất ngờ tung ra thị trường vào đầu tháng 4 này. Vẫn là những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhưng lại rất mới, rất khác so với những bản thu âm mà khán giả từng nghe trước đó.

“Khung trời khác”, là cảm nhận của một chàng ca sĩ Hà Nội về những bài hát do chính một nhạc sĩ Hà Nội sáng tác. Sự đồng điệu về tâm hồn và cảm xúc vì cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tràng An, cùng trải qua những miền ký ức tuổi thơ và những năm tháng thanh xuân ở đó, thế nên Lê Việt Anh hát nhạc Đỗ Bảo “ngấm” và “thấm” như chính hơi thở, tự nhiên như vẻ đẹp vốn có của mảnh đất Thủ đô.

Album gồm 7 ca khúc do Lê Việt Anh hát, nhưng lại có tới tận 8 track, đó cũng là sự khác biệt. Bởi trong 7 bài hát đó, có 1 bản đơn và một phiên bản Lê Việt Anh song ca với Diva – Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, bài Cầu vồng đêm mưa. Đó cũng là bài hát mở đầu album (đơn ca) và kết thúc album (song ca), như một thông điệp ý nhị rằng, trong cuộc sống của chúng ta, luôn có những bất ngờ thú vị, giống trong một cơn mưa, cầu vồng thường xuất hiện đơn lẻ, nhưng cũng có lúc có tới tận hai cầu vồng. Và ở trong album này, vẫn là bài hát ấy, nhưng hai phiên bản khác nhau lại mang đến cho khán giả những cảm xúc khác nhau, sự khác lạ ngay trong chính một bài hát, cũng chính là điều mà Lê Việt Anh cùng ekip muốn gửi tới khán giả, về sự khác biệt của âm nhạc Đỗ Bảo qua tiếng hát Lê Việt Anh.

Không giống bất kỳ một phiên bản nào trước đó, Lê Việt Anh “cảm” nhạc Đỗ Bảo một cách rất tự nhiên, anh hát giản đơn, mộc mạc, nhưng rất sâu lắng và tinh tế. Những bản phối mới lạ, rất hợp xu thế nghe nhạc của giới trẻ hiện tại đã góp phần mang lại sự hứng khởi không chỉ cho ca sĩ mà cho cả khán giả. Bên cạnh sự hấp dẫn ở Cầu vồng đêm mưa, Lê Việt Anh còn rất thành công khi thể hiện Chìm trong muôn thuở, Bức thư tình thứ 2, Mây, Cơn mưa tháng 10, Những mùa đông yêu dấu và đặc biệt là ca khúc Thủy Chung - một bài rất khó hát, và trước đó, mới chỉ có Lê Hiếu là người hát thành công ca khúc này. Tuy nhiên trong album này, Lê Việt Anh hát Thủy chung đầy năng lượng mới, vẫn có sự lãng mạn, tình tứ của một người đàn ông galant, nhưng lại có cả những dấu ấn suy tư của một người trưởng thành.

Việt Anh nói, anh luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và thử nghiệm nhiều thể loại, từ nhạc trẻ, cổ điển, pop ballad, đến nhạc cách mạng, nhạc kịch sân khấu v..v. Và âm nhạc của Đỗ Bảo là một ngọn núi mới anh muốn chinh phục.

Còn nhạc sĩ Đỗ Bảo rất vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên có một ca sĩ trẻ chọn âm nhạc của anh để làm album với một ê kíp hoàn toàn mới mẻ. “Phải là một người rất đồng cảm, rất yêu âm nhạc của tôi mới làm ra một sản phẩm kỹ lưỡng, tinh tế và thú vị như thế này. Điều tôi hạnh phúc hơn là Việt Anh không làm ra một phiên bản Đỗ Bảo thứ 2 mà là một thế giới qua lăng kính của những người trẻ. Tôi vui vì đã có thêm một người bạn trong hành trình sáng tạo của mình”.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/le-viet-anh-lam-moi-nhac-do-bao-post803262.html