Lễ tốt nghiệp tại bệnh viện của nữ sinh Trung Quốc mắc ung thư

Sau 6 năm chống chọi với ung thư, nhiều lần phải tạm dừng việc học nhưng Sun Ying (23 tuổi) cuối cùng cũng tốt nghiệp.

Ngày 23/6, lễ tốt nghiệp đặc biệt dành riêng cho một người đã được tổ chức tại khu nội trú của Bệnh viện Ung bướu Hà Nam, The Paper đưa tin. Người được trao bằng là Sun Ying, sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật thuộc Đại học Sư phạm Hà Nam.

5h sáng, Sun Ying đã thức dậy chuẩn bị, mặc bộ đồng phục cử nhân. Cô gái 23 tuổi không giấu được sự háo hức, xúc động trước khi chào đón dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Buổi lễ có sự góp mặt của trưởng khoa Mỹ thuật, Phó bí thứ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy của trường.

Sun Ying được tổ chức lễ tốt nghiệp riêng tại bệnh viện nơi cô đang điều trị ung thư.

Năm 2015, trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Sun Ying phát hiện khối u bất thường. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, cô đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin. Khi đó, cha cô cũng đang điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Sun Ying được nhận vào Đại học Sư phạm Hà Nam và là một trong những sinh viên đầu tiên của chuyên ngành Nghệ thuật.

Vừa điều trị ung thư, Sun Ying vừa duy trì việc lên lớp. Cô nỗ lực học hành và có thành tích cao, được đánh giá là "sinh viên 3 tốt". Tuy nhiên, cô cũng phải tạm bảo lưu việc học nhiều lần vì bệnh tình trở nặng.

"Dù tình trạng sức khỏe không tốt nhưng tôi vẫn lạc quan. Bệnh tật lì lợm đeo bám thì tôi phải bướng bỉnh hơn nó".

Sun Ying luôn thể hiện tinh thần lạc quan, mạnh mẽ.

Cô luôn thể hiện tinh thần lạc quan, mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật. Sun Ying còn ghi "nhật ký chống ung thư" bằng cách vẽ lại câu chuyện của chính mình thành một quyển truyện tranh.

Tháng 12/2015, cha cô qua đời. Sun Ying viết vào nhật ký: "Siêu anh hùng của tôi đã nói lời tạm biệt với thế giới này".

Trong hành trình chống chọi với ung thư, nữ sinh Trung Quốc trải qua nhiều đau đớn. Vì hóa trị, cô phải cạo đầu và đội tóc giả. Uống nhiều loại thuốc khiến cân nặng của cô bị ảnh hưởng.

Tháng 4/2018, cơ thể Sun Ying bắt đầu kháng thuốc chống ung thư. Tháng 11 cùng năm, cô phải vào phòng cấp cứu vì bệnh viêm phổi nặng.

"Bác sĩ nói nếu tôi không đến bệnh viện kịp trong đêm đó, tôi sẽ chết. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng may mắn vì mình thoát khỏi tay thần chết. Tôi cảm thấy thế giới này vẫn còn yêu thương mình biết bao nhiêu", Sun Ying nói.

Những trang "nhật ký chống ung thư" của cô gái 23 tuổi.

Ngày 23/6, Sun Ying tự hào viết lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Cuối cùng tôi đã tốt nghiệp".

"Sau khi hồi phục, điều tôi mong muốn lớn nhất là trở thành một giáo viên. Tôi sẽ làm hết sức mình, truyền năng lượng tích cực cho nhiều người hơn", Sun Ying phát biểu khi nhận bằng.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-tot-nghiep-tai-benh-vien-cua-nu-sinh-trung-quoc-mac-ung-thu-post1230800.html