Lê rừng hút khách chơi sau Tết

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người dân Thủ đô tới phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) để chọn cho mình cành lê rừng ưng ý về chưng trong nhà.

Hoa lê rừng (hay còn gọi là hoa mắc cọp, hoa lê trắng) được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai… Hoa thường nở vào mùa Xuân sau dịp Tết Nguyên đán. Những năm trở lại đây, vào dịp Tết, những cành lê rừng được thương lái mang "xuống phố" khiến nhiều người Hà Nội ưa chuộng. Hoa Lê chơi được rất lâu, hết cả tháng Giêng sang đến tháng 2 vẫn còn hoa.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, tại các điểm trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) , những ngày sau Tết đã có rất nhiều người Hà Nội xuống phố mua hoa lê để chơi Xuân. Có thời điểm khu vực này hoạt động mua bán lê rừng tấp nập không kém mua bán đào trước Tết.

Để sở hữu loài hoa độc đáo của núi rừng này, nhiều người đã sẵn sàng chi tiền triệu để mua một cành về nhà. Theo tìm hiểu, giá lê rừng năm nay rẻ hơn so với các năm trước, tùy kích thước và dáng cành, một cành lê rừng nhỏ có giá thấp nhất 200.000 đồng - 300.000 đồng, cành lớn có giá lên đến 5 - 7 triệu...

Những cành lê có nguồn gốc từ núi rừng Tây Bắc được tiểu thương mang xuống Thủ đô, xếp từng hàng thằng tắp chờ người dân đến mua về chơi sau Tết.

Hoa có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh bật ra từ thân cành xù xì, tạo vẻ đẹp hoang dã mà tinh khiết. Loài hoa này không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.

Với màu trắng tinh khôi, nhiều người dân Thủ đô tỏ ra rất thích thú, thậm chí còn cho rằng hoa lê rừng đẹp và lạ hơn so với hoa đào và cây quất cảnh. Nhiều năm qua, hoa lê rừng đã và đang trở thành loài hoa ''đặc sản'' được người dân Thủ đô ưa chuộng mỗi dịp sau Tết.

Sáng 18/2, nhiều người dân đổ về phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) chiêm ngưỡng, lựa chọn cho mình cành lê rừng ưng ý.

Những cành lê càng sống ở núi cao, gốc càng cổ thụ xù xì, rong rêu, càng được giá và thời gian chơi kéo dài.

Anh Đỗ Hữu Tuân (29 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đang cầm trên tay cành lê giá 500.000 đồng khách vừa "chốt". Anh Tuân đã bán lê trắng được 4 năm, năm nay anh bắt đầu bán từ mùng 8 Tết. "Hai hôm nay khách chưa nhiều lắm, thường thì sau Rằm tháng Giêng khách mua lê trắng mới nhiều, vì trước Rằm khách vẫn còn đào từ Tết", anh Tuân nói.

Một cành lê lớn vừa được "chốt", chuẩn bị được mang lên phương tiện để "ship" cho khách.

Bà Hồng Mai (55 tuổi, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có "thâm niên" chơi lê rừng được 7 - 8 năm nay, tranh thủ chụp lại tấm hình đẹp trong lúc đi chọn lê chơi sau Tết Nguyên đán. Năm nào cũng thế, trong Tết gia đình bà Mai chưng đào, ra Tết chơi lê. Khi chọn lê bà thích chọn những cành to, nhiều hoa để khi nở trắng xóa cả gian phòng. "Thời tiết năm nay thuận lợi nên đào, lê đều đẹp, hoa to, nhiều, cành thế cũng đẹp, giá lại rẻ hơn các năm trước", bà Hồng Mai nhận định.

Những cành lê có quả lủng lẳng càng thu hút du khách.

Một du khách tranh thủ chụp lại hình ảnh trắng tinh khôi của những bông lê nở sớm.

Cành lê được chằng buộc cẩn thận trước khi theo phương tiện về với "gia chủ".

Những cành lê rừng từ phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đi khắp các ngả phố.

Quốc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/le-rung-hut-khach-choi-sau-tet-10273410.html