Lay ơn muộn có giá, nhà vườn vui mừng

Những ngày sau tết, nhà vườn trồng lay ơn ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) và xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) vẫn đang tập trung thu hoạch các luống lay ơn nở muộn. Năm nay, hoa nở muộn sau tết bán được giá cao, bà con rất vui mừng.

Nông dân xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) thu hoạch lay ơn nở muộn. Ảnh: KHÁNH VY

Từ sáng sớm, vợ chồng bà Trần Thị Lý ở thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc đã có mặt trên ruộng thu hoạch những luống lay ơn vừa xé nụ nở muộn. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa nở đúng dịp tết, chỉ có ít luống hoa không kịp ra hoa trước tết. Bà Lý cho hay: Từ hôm mùng 3 đến nay, ngày nào tôi cũng thu hoạch lai rai vài chục bình để kịp bán cho thương lái và các phiên chợ đầu năm.

Tương tự, những ngày qua, gia đình ông Trương Văn Nhung ở thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, cũng tranh thủ thu hoạch lay ơn nở muộn. Theo ông Nhung, vụ tết này gia đình ông chỉ xuống giống 3 sào lay ơn nhung, ít hơn mọi năm vì chi phí đầu tư khá cao.

Ông Nhung cho biết: “Nếu như trước tết (22-27 tháng Chạp) hoa lay ơn có giá rất thấp, một bình (10 cây) có giá từ 10.000-20.000 đồng; còn từ 29-30 tết, hoa bán được giá cao 50.000-120.000 đồng/bình và hiện vẫn bán được giá. Gần nửa sào hoa lay ơn nở muộn của gia đình tôi nếu bán được hết cũng thu được khoảng 7 triệu đồng”.

Ghi nhận tại nhiều hộ trồng lay ơn, mọi năm, hoa lay ơn nở muộn giá chỉ khoảng 5.000-7.000 đồng/bình, có thời điểm thương lái mua 2.000 đồng/bình. Còn với giá hiện nay từ 20.000-40.000 đồng/bình, nhà vườn trồng lay ơn không chỉ thu hồi được vốn đầu tư mà còn có lãi chút đỉnh nên rất vui mừng.

Ông Cao Xuân Trí, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Ngọc, cho biết thêm: Sở dĩ lay ơn năm nay bán có giá sau tết là nhờ thời tiết thuận lợi, đa số diện tích trồng hoa đều nở bán đúng dịp tết nên sau tết không còn nhiều hoa để cắt bán. Toàn xã hiện còn vài sào hoa nở muộn, bà con đang tranh thủ thu hoạch. So với mọi năm, hầu hết nhà vườn lay ơn đều lãi từ 10-30 triệu đồng.

KHÁNH VY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/313320/lay-on-muon-co-gia-nha-vuon-vui-mung.html