Lắp đặt lưới sắt trên miệng cống 'nuốt' bé trai ở Bình Dương

Sau khi bé Hoàng Xuân Hiếu ở Bình Dương bị nước cuốn vào cống mất tích, lực lượng chức năng lắp đặt lưới thép ở miệng cống để đảm bảo an toàn.

Ngày 17/10, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tổ chức lắp đặt lưới thép trên miệng cống mà em Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) bị nước cuốn chiều hôm trước. Nhà chức trách cũng rà soát, đánh giá các cống nguy hiểm khác và lắp lưới để đảm bảo an toàn.

Một cán bộ cho biết trước đây các điểm này đều có lưới thép bảo vệ nhưng sau đó bị mất cắp.

Người nhà bé trai mất tích thắp hương khu vực cống nước, than khóc thảm thiết. Ảnh: Ngọc An.

Việc lắp đặt sau tai nạn khiến nhiều người không hài lòng.

Anh Nguyễn Văn Linh bức xúc: “Trời mưa to, đường số 4 ngập sâu cả mét, nước dồn về các miệng cống tạo thành xoáy nguy hiểm. Nắp bị bể, không có lưới thép nhưng cơ quan chức năng không tu sửa mà để đến lúc chết người mới làm. Quá muộn!”.

Liên quan vụ việc, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Bình Dương, Công an thị xã Dĩ An, lực lượng dân quân thị xã Dĩ An... đang tổ chức tìm kiếm bé trai mất tích. Đến 15h30 cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ của những đơn vị này đang lùng sục các suối, cống nước thải... tìm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư thị xã Dĩ An, cho biết số cán bộ, chiến sĩ được điều động trong ngày lên đến 200 người. Trong đó bao gồm các thợ lặn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Dương. Những người này được điều động đến suối, đường cống thoát nước có độ sâu nguy hiểm để lặn tìm.

“Chúng tôi cũng liên hệ chính quyền quận 9 (TP.HCM) để phối hợp tìm kiếm. Phương án chỉ đạo là phải tìm bằng được bé trai, gặp khó khăn cũng không ngưng công việc. Trường hợp ngày mai vẫn không thấy, chúng tôi phai nhờ tỉnh Bình Dương huy động ca nô chạy dọc sông Đồng Nai tìm kiếm”, bí thư Lộc nói.

Miệng cống được lắp đặt lưới thép vào ngày 17/10. Ảnh: Ngọc An.

Trong khi lực lượng cứu nạn đang làm việc, người thân bé Hoàng Xuân Hiếu đến khu vực cống nước em gặp nạn để thắp hương. Tại đây, nhiều người khóc lóc thảm thiết.

Anh Thái, một trong hai người chứng kiến và cứu 3 em nhỏ tại khu vực cống nước cho biết, chiều 16/10, tuyến đường số 4 ngập sâu 1 m do mưa to. Đến 16h cùng ngày, anh và đồng nghiệp Nguyễn Anh Dũng ra ngoài thì thấy 4 em nhỏ trong đó có Hiếu đang nô đùa.

Thấy khu vực ngập sâu, có xoáy nước nguy hiểm, anh này la hét, bảo các em tránh xa khu vực. Một lúc sau, có người phụ nữ chạy xe máy đến đoạn có xoáy nước thì bị chết máy, phải dẫn bộ.

“Hiếu cùng 3 bạn chạy đến đẩy phụ. Khi xe phụ nữ đi cống được 5 m qua thì 4 em bị nước cuốn. Tôi và anh Dũng chạy ra cứu được 3 em còn Hiếu trôi mất tích”, anh Thái kể lại.

Anh nói: “Xảy ra sự việc, chúng tôi đưa ba em nhỏ vào nhà và nhờ người dân gọi lực lượng cứu hộ”.

Thợ lặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Dương và người dân lặn tìm bé Hiếu ở suối Nhum (khu vực giáp ranh thị xã Dĩ An và TP.HCM). Ảnh: Ngọc An.

Theo anh Thái, khi ngập, các miệng cống hút nước mạnh nên nguy hiểm cho người đi đường. Không những trẻ em, người lớn không cẩn thận cũng bị cuốn vào.

Sáng 17/10, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi xảy ra tai nạn, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu hộ phối hợp các lực lượng thị xã Dĩ An tổ chức tìm kiếm bé Hiếu. Do nước chảy mạnh, địa bàn phức tạp nên việc cứu hộ chưa có kết quả. Hiện các lực lượng bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt những kênh rạch, khu vực xung quanh bé trai gặp nạn để giăng lưới, tìm kiếm.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cháu bé. Đồng thời chỉ lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm”, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lap-dat-luoi-sat-tren-mieng-cong-nuot-be-trai-o-binh-duong-post690406.html