Lập cú đúp vào lưới Palace, Yaya Toure từ người thừa thành người hùng

Hai bàn thắng của Toure đã giúp đoàn quân của Pep Guardiola vượt khó trên sân Selhurst Park.

Đúng như giới chuyên môn nhận định, dù không có phong độ thật tốt, nhưng đội chủ nhà Crystal Palace đã chơi rất kỉ luật và gây khó nhiều khó khăn cho đoàn quân của ngài Pep Guardiola.

Toure gây ấn tượng khi được cho đá chính.

Sau tiếng còi khai cuộc, nửa xanh thành Manchester đã đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương. Nhưng chỉ tầm được hơn mười phút, hai bên lại đá chậm trở lại. Các cầu thủ khách muốn chơi nhanh nhưng những pha phạm lỗi của đội chủ sân Selhurst Park đã phá hỏng ý đồ của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Phải đến cuối hiệp một, Man City mới cụ thể hóa được ưu thế cầm bóng thành bàn thắng. Phút 39, từ một pha đi bóng từ cánh trái, Yaya Toure có một pha phối hợp bật tường tuyệt vời với tiền vệ Nolito. Sau đó, ở khoảng cách tầm 20 mét, cầu thủ người Bờ Biển Nga tung một cú sút quyết đoán, bóng chạm nhẹ một cầu Palace và đi thẳng vào lưới thủ thành Wayne Hennessey.

Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách bỗng dưng chơi chùng xuống. Các học trò của ông Alan Pardew nhân đó lấy lại thế trận và có được một vài tình huống nguy hiểm.

Phút 66, sau pha căng ngang khó chịu của Wilfried Zaha, Connor Wickham đột phá táo bạo qua người một cái bóng áo đà và ra chân rất nhanh. Quá bất ngờ, thủ thành bên phía Man City chỉ kịp chạm tay vào bóng chứ không thể cản phá bàn thua.

Bị gỡ hòa đau đớn, đội chủ sân Etihad bắt đầu điên cuồng bắn phá khung thành đội chủ nhà.

Phút 73, sau đường căng ngang nguy hiểm của Raheem Sterling, hàng loạt cầu thủ Man City băng vào nhưng không ai có thể đưa trái bóng vào lưới.

Phút 83, người thừa - Toure lại một lần nữa ghi dấn ấn bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1. Nó đến từ một kịch bản quen thuộc, Kevin De Bruyne căng ngang bên phía cánh phải, cầu thủ bị Pep Guardiola bỏ rơi từ đầu mùa giải có mặt đúng lúc đệm bóng chính xác.

Bàn thắng làm bùng nổ cả sân Selhurst Park. Thậm chí, các cổ động viên quá khích đã tràn cả vào sân để ăn mừng cùng các cầu thủ áo đà.

Khoảng thời gian còn lại là quá ít để Crystal Palace tìm được pha lập công san hòa tỉ số. Thắng trận này đã giúp nửa xanh thành Manchester đã bắt kịp với đội đầu bảng Liverpool. Hai đội cùng có 27 điểm nhưng đoàn quân của Juergen Klopp xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bàn thua tốt hơn. Tuy nhiên, vài ngày tới, Man City sẽ phải căng sức ở đấu trường Champions League . Và người ta đang chờ đợi khả năng xoay tua hợp lí của nhà hiền triết đến từ Tây Ban Nha.

Chung cuộc: 1-2

Ghi bàn:

Palace: Wickham 66'

Man City: Toure 39', 83'

Đội hình ra sân:

Kết quả thi đấu và bảng xếp hạng Premier League ngày 19/11:

Diễn biến chính của trận đấu:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 23:55 19/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/lap-cu-dup-vao-luoi-palace-yaya-toure-tu-nguoi-thua-thanh-nguoi-hung-d368461.html