Lao động vùng dịch gian truân tìm đường về nhà

Dưới những cơn mưa tầm tã, từng đoàn người chạy xe máy hối hả trên hành trình hàng nghìn km từ miền Nam trở về quê tránh dịch.

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) lực lượng chức năng đã trao các suất quà hỗ trợ người dân trên hành trình trở về quê.

Chạy xe máy vượt hàng ngàn cây số

Trong những ngày qua, ngay khi một số tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách, nhiều gia đình lao động đã tranh thủ thời gian “dãi nắng dầm mưa” vượt hàng ngàn cây số trở về quê.

Xuất thân từ những mảnh đất nghèo khó, không biết làm gì ngoài vài sào ruộng khô cằn, quanh năm lam lũ cũng không đủ ăn. Họ đã phải khăn gói vào miền Nam mưu sinh, kiếm sống. Thế nhưng, dịch bệnh liên miên đã buộc họ phải trở về quê hương trong vô vọng. Chặng đường về quê cũng gian truân và tiềm ẩn không ít rủi ro.

Tranh thủ dừng lại bên vệ đường nghỉ ngơi, gia đình anh Nguyễn Quốc Tùng (SN 1985, quê ở xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cũng ăn vội chút lương thực để tiếp tục chuyến hành trình về quê.

Bón hộp cháo nóng vừa xin được dọc đường cho con gái, anh Nguyễn Tùng Quốc chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.Vợ chồng anh có 4 người con, vì cuộc sống khó khăn nên đã quyết định gửi 3 cháu lớn ở nhà nương nhờ ông bà nội chăm sóc, rồi dắt đứa con gái nhỏ vào miền Nam để kiếm việc làm.

Những tháng ngày đầu vào miền Nam, hai vợ chồng làm công nhân cho một công ty sản xuất thiết bị vệ sinh ở Hiệp Phước (Đồng Nai). Do ảnh hưởng dịch bệnh nên cả mấy tháng vợ anh bị mắc kẹt tại công ty, bản thân anh Quốc thì mất việc làm, cuộc sống quá khó khăn, túng quẫn. Ngày 30/9, sau khi gọi điện bàn bạc với vợ, anh Tùng quyết định chở con gái về quê bằng xe máy.

“Những hôm trời nắng còn đỡ chứ hôm nay trời mưa nên việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Thương con nhỏ lắm anh ạ! Sợ con dầm mưa rồi bị cảm cúm dọc đường. Cũng may, trên đường đi bố con được lực lượng chức năng và các nhà hảo tâm hỗ trợ thực phẩm từ ổ bánh mỳ, hộp sữa và bát cháo để ăn nên cũng thấy ấm lòng đi phần nào.

Ngày thì cố gắng vượt nắng mưa mà chạy, còn đêm đến thì cùng đoàn tìm các ngôi nhà bỏ hoang, cây xăng dầu bên đường để nghỉ ngơi lấy sức sáng mai còn tiếp tục lên đường”, anh Quốc ôm chặt cô con gái nhỏ tâm sự.

Anh Nguyễn Trọng Thuận cùng vợ và con gái nghỉ ngơi sau cả hành trình dài di chuyển.

Ấm lòng trên hành trình hồi hương

Cũng trong đoàn người ấy, chị Trần Thị Huệ, cùng quê với bố con anh Quốc cho biết: “Trước đây vợ chồng tôi ở quê thu nhập chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Sau nhiều đêm suy tính, cả 2 vợ chồng quyết định gửi 2 đứa con lớn cho ông bà rồi dắt theo đứa nhỏ vào Đồng Nai xin làm công nhân để kiếm tiền lo cho các con ăn học.

Nhưng nhiều tháng nay dịch bệnh phức tạp, cả 2 vợ chồng mất việc làm, tiền ăn phải vay mượn, còn tiền phòng thì phải khất nợ. Thấy khó khăn quá nên cả nhà đã chạy xe máy mấy ngày ròng để về quê. Trên đường đi, có 1 người đàn ông tốt bụng đã hỗ trợ cho gia đình một ít tiền, số tiền đó anh chị chỉ dám đổ xăng và mua ít vật dụng, đồ ăn khi cần thiết”.

Mặc dù, hành trình hồi hương của những gia đình ấy gặp muôn vàn khó khăn, vất vả, thế nhưng cũng rất may là họ được chính quyền địa phương nơi đi qua và cả những nhà hảo tâm luôn tiếp sức, hỗ trợ và động viên, để họ sớm được trở về nhà, sau những tháng ngày dài dặt dẹo nơi đất khách!

Bác sĩ Dương Văn Tự, Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết: “Sau khi Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thông tin, trong ngày hôm 5/10, sẽ có khoảng 500 người dân trở về quê, Công đoàn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Quảng Bình đã chuẩn bị 500 suất ăn hỗ trợ, tiếp sức cho bà con, hi vọng những suất quà trên sẽ góp phần động viên bà con trên hành trình trở về quê của mình”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/lao-dong-vung-dich-gian-truan-tim-duong-ve-nha-XWJKmoD7R.html