Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiều 2-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm hỏi chiến sĩ Điện Biên Trần Quốc Dũng (ngụ quận 11, TP.HCM) nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cụ Trần Quốc Dũng năm nay đã 92 tuổi, từng trực tiếp tham gia vào chiến dịch Điện Biên tại Đại đoàn 308, với nhiệm vụ chính là vận chuyển lương thực, đạn dược, vũ khí cung cấp cho chiến trường Điện Biên, từ Cao Bằng lên đến Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trò chuyện với ông Trần Quốc Dũng, chiến sĩ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: THANH TUYỀN

Với vai trò là tổ trưởng tổ Đảng đơn vị lái xe phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã cùng đồng đội cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hòa bình lập lại, cụ Dũng tham gia công tác, là phó hiệu trưởng trường giao thông kĩ thuật cho đến khi về hưu.

Cụ Trần Quốc Dũng cũng đã được nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì.

Đến thăm hỏi sức khỏe của cụ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng với các thế hệ đi trước.

Ông Hải nói, thế hệ cha anh từng sống và chiến đấu qua nhiều thời kỳ lịch sử, đến nay vẫn còn khỏe mạnh, cùng góp sức vào công cuộc dựng xây đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng luôn là điều đáng trân quý. Trên hết, việc các cụ, các chú, các bác, các cô còn sinh sống vui, khỏe đã là một niềm vui lớn.

Đoàn đại biểu đến thăm hỏi, chúc sức khỏe chiến sĩ Điện Biên Trần Quốc Dũng. Ảnh: THANH TUYỀN

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc sức khỏe đến cụ Dũng và mong ông luôn vui khỏe mỗi ngày, quây quần cùng con cháu.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cũng chia sẻ thêm, TP vẫn luôn lưu tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Những chiến sĩ cách mạng năm xưa vẫn còn sống để thế hệ sau này có điều kiện gặp gỡ, học hỏi là điều đáng quý. Dù vậy, vẫn còn đó những người đã hy sinh nhưng không rõ danh tính, không được biết đến.

Ông Nguyễn Hồ Hải nói, TP sẽ nỗ lực hơn nữa để chăm lo chu toàn cho các cựu binh, chiến sĩ và làm tốt hơn trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ chiến dịch Điện Biên Phủ tại quận 4.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trò chuyện với cụ Nguyễn Bính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đoàn đã đến thăm chiến sĩ Nguyễn Bính (sinh năm 1924, ngụ phường 18, quận 4). Cụ Nguyễn Bính nhập ngũ vào năm 1947, ông đã từng có thời gian phụ trách đội tuyên truyền văn nghệ khu căn cứ Việt Bắc với chức vụ Trung đội trưởng rồi sau đó là Trưởng ban phụ trách trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cụ Nguyễn Bính tham gia phục vụ văn nghệ. Sau đó, cụ chuyển ngành về công tác tại Cục Chính trị phía nam.

Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm, chúc sức khỏe cụ Nguyễn Bính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong không khí thân tình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đời sống cụ Nguyễn Bính. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của cụ Nguyễn Bính cũng như các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau đó, đoàn đã đến thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Thư (ngụ phường 18, quận 4). Tiếp đón đoàn, ông Phạm Sỹ Chân, cháu liệt sĩ Phạm Văn Thư, bày tỏ niềm vui mừng, trân trọng khi đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM.

Đoàn đại biểu đến thăm ông Phạm Sỹ Chân, cháu liệt sĩ Phạm Văn Thư. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chia sẻ với gia đình liệt sĩ, ông Dũng bày tỏ mong muốn các gia đình chiến sĩ Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, con cháu noi gương lao động, học tập tốt, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

BẢO PHƯƠNG

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/lanh-dao-tphcm-tham-hoi-chien-si-tham-gia-chien-dich-dien-bien-phu-post788533.html