Lắng sâu ký ức lịch sử

Hà Nội những ngày rực cờ đỏ. Từng con phố đằm mình trong sắc nắng thu. Qua những ngày hè oi ả, phố phường bỗng trở nên dịu lại, nhẹ nhàng như một khúc tình ca. Đi giữa Hà Nội những ngày này, lòng người cũng thấy lâng lâng xúc cảm. Tôi tìm về con phố Nguyễn Sơn với những tán xà cừ cao vút. Thu sang, lá vàng buông mình bay bay trong gió. Tôi tìm gặp ông-người cán bộ lão thành cách mạng hoạt động thời kỳ tiền khởi nghĩa. Tôi cùng ông chầm chậm bước trên hè phố. Những câu chuyện xưa vọng về lắng đọng ký ức lịch sử.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ông kể những con đường nơi đây đã từng in dấu bước chân tuổi trẻ. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đời sống của đồng bào ta vô cùng cực khổ. Ông là phu bốc vác quanh chân cầu Long Biên. Ngày ngày lao động nặng nhọc mà vẫn cảnh ăn đói, mặc rét. Đã vậy, bọn lính Pháp, cai chợ ra sức hà hiếp, bóc lột.

Cuộc sống của người lao công cùng cực trăm bề. Trong những ngày tăm tối đó, ông được cán bộ Việt Minh giác ngộ. Nghe tuyên truyền, ông đã bí mật giúp sức cho cách mạng. Vốn nhanh nhẹn, thông thạo đường phố, ông được giao nhiệm vụ bí mật nhận truyền đơn từ người của tổ chức đem rải trên những con phố nhằm tố cáo tội ác của giặc, kêu gọi đồng bào ủng hộ Việt Minh.

Những tập truyền đơn bay trong đêm tối để đến tay đồng bào yêu nước, khơi dậy phong trào đấu tranh sôi nổi giữa lòng Hà Nội. Biết Việt Minh rải truyền đơn, bọn bảo an binh tăng cường tuần tra, lùng sục, vây bắt. Đã có lần, ông suýt bị sa vào tay giặc, may nhờ có nhân mối của ta chỉ dẫn mới thoát nạn. Qua quá trình hoạt động tích cực, người phu chợ đã trở thành người của tổ chức cách mạng.

Những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa, khí thế sục sôi cách mạng, ông được tổ chức giao nhiệm vụ vận động quần chúng tham gia biểu tình đả đảo phát xít Nhật, chính quyền bù nhìn, ủng hộ Việt Minh. Ngày tổng khởi nghĩa nổ ra, ông hòa mình vào đoàn người đánh chiếm những vị trí quan trọng, giành lấy chính quyền về tay nhân dân.

Mỗi người mang trong mình một lá cờ đỏ sao vàng để tập hợp thành một rừng cờ rực đỏ khắp các con phố. Những gương mặt hân hoan trong niềm vui thắng lợi. Ngày 2-9, ông được tham dự lễ trọng đại của dân tộc, cùng hô vang lời thề độc lập, hưởng hạnh phúc được làm chủ cuộc đời, thoát cảnh lầm than.

Giữ trọn lời thề độc lập, ông xung phong vào đội tự vệ bảo vệ Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến, ông tham gia lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu cho đến ngày Thủ đô giải phóng. Ông chia sẻ với tôi những lời tâm sự chân thành, xúc động: “Đã bao mùa thu qua nhưng ký ức những ngày thu cách mạng thì còn nhớ mãi. Nhờ có cách mạng cuộc đời mình được sang trang mới, thế nên thề nguyện sẽ cống hiến hết mình cho Tổ quốc, trọn đời gắn bó với Thủ đô thân yêu”.

THƯ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lang-sau-ky-uc-lich-su-703870