Láng giềng gần

Sáng 3-1, anh Nin ở ngõ Hòa Bình 7, phố Minh Khai (quận Hai Hà Trưng, Hà Nội) về thăm quê ở quê xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên). Về đến quê, hôm sau, đang ngồi trò chuyện cùng mấy người họ hàng thì anh nhận được điện thoại của chị Hoa hàng xóm:

- Tối qua anh đi đâu mà bỏ cái xe máy ở ngõ thế?

Bị hỏi bất ngờ, chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, anh Nin hỏi lại:

- Xe nào chị nhỉ?

- Cái xe SH màu mận của anh ấy - chị Hoa đáp.

Lúc này, anh Nin mới giật mình nhớ ra:

- Thôi đúng rồi, hôm qua lấy ô tô đi về quê, vội vàng nên tôi quên không cất xe máy vào nhà.

- Tết nhất đến nơi, anh đãng trí thế thì có ngày mất của. Tôi hỏi thế thôi chứ tôi đã mang xe của anh vào nhà tôi rồi. Khi nào anh về thì qua lấy nhé -chị Hoa nói.

- Vâng cảm ơn chị quá, mai về tôi sang chị lấy xe.-anh Nin cảm kích trả lời.

Trở lại Hà Nội, anh Nin nhận lại chiếc xe máy mình vô tình bỏ quên ngoài ngõ từ sáng hôm trước. Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Nin cho biết, nếu không có chị Hoa thì có thể chiếc xe máy của anh đã bị mất. Anh không chỉ vui vì sự may mắn của mình mà còn hạnh phúc bởi có một người láng giềng tốt bụng, chu đáo.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lang-gieng-gan-657413.html