Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Diễn đàn thanh niên kết hợp đêm 'Nghĩa tình đồng đội' ở Tiểu đoàn 145 (Lữ đoàn 226, Quân khu 9) là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau lời kêu gọi quyên góp của chỉ huy đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 145 và đại biểu khách mời nhiệt tình hưởng ứng. Chương trình liên tục cập nhật danh sách những tấm lòng thơm thảo, cùng san sẻ phần nào khó khăn với gia đình 6 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn. Đại úy Trương Quốc Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 145 chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này giúp đỡ các gia đình chiến sĩ khó khăn; đồng thời động viên bộ đội thêm yên tâm công tác, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trước khi nhập ngũ, Binh nhì Đỗ Quốc Huy, chiến sĩ Tiểu đội 6 (Trung đội 2, Đại đội 513) là nhân viên đại lý Shopee tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ; thu nhập tuy không cao nhưng đủ phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Binh nhì Đỗ Quốc Huy chia sẻ: “Hằng ngày, ba mẹ làm công nhân trong Khu công nghiệp Hưng Phú 1 từ sáng tới chiều tối mới về. Tuần trước, bệnh tim mạch của mẹ tái phát, tôi lo lắm. Với số tiền được hỗ trợ, tôi gửi về mua thuốc cho mẹ và đóng học phí cho em gái đang học lớp 9”.

Cán bộ Đại đội 573 (Tiểu đoàn 145, Lữ đoàn 226) gặp gỡ, động viên các chiến sĩ.

Còn Binh nhì Trần Minh Quân, chiến sĩ Tiểu đội 7 (Trung đội 3, Đại đội 573) thì từ nhỏ sống với bà ngoại ở xã Giai Xuân (Phong Điền, TP Cần Thơ). Hơn 18 năm, hai bà cháu nương tựa nhau trong căn nhà tình thương trên phần đất ở nhờ người thân, kiếm sống bằng nghề đan rổ tre. Binh nhì Trần Minh Quân kể: “Ngoại tôi năm nay 70 tuổi nhưng hằng ngày vẫn đan rổ, mỗi cái bán khoảng từ 20.000 đến 30.000 đồng. Lúc ở nhà tôi phụ ngoại chẻ tre, đốn trúc. Nay được nhận phần quà này, cộng thêm phần tiết kiệm phụ cấp, tôi gửi hết về cho ngoại”.

Cùng hoàn cảnh như Quân, Binh nhì Trần Gia Bảo, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 573, quê ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long), lúc còn ở nhà thì phụ ông bà ngoại đi bán vé số và bốc xếp hàng hóa. Gia Bảo tâm sự: "Tôi thật sự xúc động trước tình cảm của mọi người ở đơn vị và địa phương kết nghĩa. Tôi hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, không phụ tình cảm của đồng chí, đồng đội”.

Danh sách ủng hộ trong đêm "Nghĩa tình đồng đội" ngoài cán bộ, chiến sĩ còn có nhiều đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó bí thư Chi đoàn phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ chia sẻ: “Chúng tôi vận động và được đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia, hưởng ứng”. Tổng kết đêm “Nghĩa tình đồng đội”, mỗi gia đình chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hơn 2 triệu đồng. Số tiền trên tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống; giúp chiến sĩ an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự".

Bài và ảnh: BÁCH KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-730496