Lan Phương: Tôi được là chính mình khi đảm nhận vai diễn 'chiến thần' Ngọc Hà

Lan Phương chia sẻ, nhân vật Hà trong Gia đình mình vui bất thình lình có nhiều điểm tương đồng với chị ngoài đời. Nhưng chị vẫn coi đây là thách thức đối với mình. Hà đứng ở ranh giới, nếu diễn khéo léo, đúng chất sẽ thấy nhân vật này dễ thương, nếu diễn không khéo, lố quá sẽ thành phản cảm, dễ bị ghét và 'ném đá'...

Diễn viên Lan Phương "lột xác" khi vào vai Hà phim Gia đình mình vui bất thình lình.

Sau vai Khánh chịu nhiều đau khổ trong hôn nhân của Thương ngày nắng về, Lan Phương đã có màn biến hóa độc lạ, "lột xác" từ ngoại hình đến tính cách của mình với vai "chiến thần" Hà trong Gia đình mình vui bất thình lình.

Nhân vật Hà đang dần trở thành nhân vật vô cùng “hot hit” vì tính cách riêng biệt và những biểu cảm khó đỡ. Lan Phương tâm sự, đây là vai diễn cô được là chính mình và chồng cô cũng công nhận điều đó...

Trong phân cảnh ba chị em dâu đánh nhau với đám du côn để bảo vệ mẹ chồng đã phát sóng, khán giả đặc biệt ấn tượng với hình ảnh của Lan Phương, thậm chí còn so sánh chị với Kim Mao Sư Vương của Trung Quốc. Lan Phương thấy sao?

Nói thật, tôi thực sự ngạc nhiên, ban đầu do không biết Kim Mao Sư Vương tôi còn lên mạng tìm kiếm và cười bể bụng khi xem phần kết quả. Không hiểu sao mà lại giống nhau thế chứ. Không chỉ có biệt danh Kim Mao Sư Vương đâu mà nhân vật Hà của tôi còn được khán giả yêu ái đặt cho nhiều biệt danh lắm...

Những biệt danh đầy vui nhộn dành tặng cho vai diễn Hà trong Gia đình mình vui bất thình lình càng khẳng định sự thành công của chị khi đã xuất sắc hóa thân thành nhân vật "khó nhằn" này?

Tôi rất biết ơn và cảm kích trước tấm lòng của khán giả yêu thương đã dành cho mình. Chính những tình cảm trân quý này là động lực để tôi cố gắng hơn nữa ở những dự án kế tiếp.

Với một bộ phim có tên gọi rất vui như Gia đình mình vui bất thình lình, hẳn là chị có rất nhiều kỷ niệm?

Đây là một bộ phim hài lãng mạn, phần đầu hài sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn. Còn kỷ niệm nhiều nhất có lẽ là những cuộc trò chuyện của các thành viên trong đoàn đằng sau cảnh quay, tôi thì luôn bày trò tạo không khí vui vẻ.

Khi mọi người thân thiết, kết nối với nhau hơn, chúng tôi thường gọi nhau bằng những tên gọi trong phim chưởng, chẳng hạn biệt danh của tôi là Lý Sư Sư, các diễn viên khác cũng có nhiều biệt danh khác nhau như Tiểu Yến Tử, Dương Quá, Cô Cô…

Vì đóng vai hài nên ở bên ngoài tôi cũng hài hước hơn. Tôi được là chính mình, ở ngoài đười, tôi vừa là vợ, là mẹ, lại còn mở công ty riêng, rất nhiều trách nhiệm, phải gồng mình lên với nhiều việc. Mình không được nhỏ bé, trẻ con, nhõng nhẽo nữa.

Lan Phương trong vai Hà phim Gia đình mình vui bất thình lình.

Như Lan Phương chia sẻ, vai diễn này giúp chị được là chính mình, nghĩa là chị không quá khó khăn khi nhập vai?

Sau thành công của vai Khánh trong phim Thương ngày nắng về, tôi mong mỏi được thể hiện khía cạnh khác của bản thân. Khi mới nhận được lời mời tham gia dự án này, tôi đã ngay lập tức thích nhân vật Hà vì ở nhân vật có nhiều điểm tương đồng với tôi ngoài đời.

Nhưng tôi vẫn coi đây là thách thức đối với mình. Hà đứng ở ranh giới, nếu diễn khéo léo, đúng chất sẽ thấy nhân vật này dễ thương, khán giả sẽ thích nhưng ngược lại, diễn không khéo, lố quá sẽ thành phản cảm, dễ bị ghét và "ném đá".

Nói như vậy nghĩa là ngay từ khi bắt đầu chị đã lường trước được những luồng ý kiến khác nhau sẽ xảy đến với nhân vật của mình. Lan Phương đối diện với những ý kiến khen – chê thế nào?

Việc nghe khán giả chê không phải lần đầu nên tôi tiếp nhận rất khách quan. Tôi có chia sẻ với đạo diễn xem góc nhìn của mọi người thế nào và cả hai cùng ủng hộ cách diễn của tôi. Họ bảo cứ diễn như vậy, với một nhân vật lạ thế này cần thời gian để tiếp nhận.

Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng vẫn diễn theo cách của mình. Tuy nhiên, mỗi ngày Hà sẽ đáng yêu hơn, bộc lộ nhiều tính tốt nên khán giả sẽ chấp nhận nhiều hơn.

Chị chia sẻ, vai Hà có nhiều điểm tương đồng với mình ở ngoài đời.

Lan Phương mất khoảng bao lâu khi hóa thân trọn vẹn vào nhân vật này?

Tôi mất khoảng 2 - 3 tuần đầu để cảm và hiểu nhân vật của mình, khi đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hà có nhiều nét tính cách đáng yêu và dễ thương, chỉ có điều "cái miệng luôn đi trước não" như khán giả nhận định nên gây ra nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, bộ phim là câu chuyện về một gia đình tiếp nhận sự khác biệt của các thành viên. Với Hà, mọi người đã cảm nhận được sự khác biệt đó, theo thời gian họ sẽ thuận theo tự nhiên và chấp nhận cá tính của cô ấy.

Trong phim Gia đình mình vui bất thình lình, Lan Phương lần đầu được trải nghiệm làm dâu, bởi ngoài đời thực, chị lấy chồng ngoại quốc và không có cơ hội thể hiện vai trò của mình. Cảm xúc của Lan Phương thế nào?

Bản thân Lan Phương có một người chồng ngoại quốc, cho nên mình chưa bao giờ trải qua những chuyện làm dâu giống như nhân vật Hà. Tôi không sống với gia đình chồng, với chị em chồng cho nên mình hoàn toàn chưa có trải nghiệm như thế.

Chính vì điều này, khi mới nhập vai, tôi cảm thấy khá lo lắng. Nhưng sau tất cả, nhờ Hà, nhờ ê-kíp, càng diễn, Phương càng thấy mình không phải cố gượng gạo nữa. Nói đúng hơn là tôi cảm thấy mình thật sự yêu gia đình này.

Khi phim phát sóng, Lan Phương có xem lại phim mình đóng không? Nếu để tự đánh giá về diễn xuất, chị sẽ cho mình điểm mấy trên thang 10?

Tôi thấy thú vị nhưng thành thật chỉ nghĩ mình mới làm tốt 70 - 80%, bởi 20 - 30% còn lại nếu diễn lại sẽ làm hay hơn.

Ông xã của chị có xem phim chị đóng không? Anh ấy phản ứng thế nào?

Chắc thấy tôi về khoe là đóng vai này được làm chính mình nên anh ấy cũng ngồi xem hết các tập. Ngày nào anh ấy cũng ngồi xem phim với tôi. Thỉnh thoảng đang xem, anh ấy cười và nói đã thấy hành động này hay hành động kia của tôi trong cuộc sống. Anh ấy nói: "À, bây giờ anh hiểu vì sao em bảo được làm chính mình khi đi làm phim này".

Lan Phương hạnh phúc bên chồng Tây và con gái.

Chồng chị có bao giờ càm ràm vì chị nói nhiều hay không?

Tôi sẽ nói nhiều khi cảm thấy muốn nói nhiều, nếu không muốn nói thì sẽ không nói gì cả. Thường tôi nói nhiều khi muốn chia sẻ một điều gì đó, hoặc những vất vả mình đã trải qua. Bởi trên hành trình phải làm rất nhiều việc khác nhau, tôi thấy mình đơn độc. Nên khi có cơ hội để nói, để chia sẻ, tôi sẽ nói rất nhiều.

Bận rộn là vậy, ông xã chia sẻ công việc với chị như thế nào?

Anh ấy sẽ giúp tôi những lúc có thể, vì mô hình kinh doanh của tôi có những mảng tôi không giỏi, ví dụ như công nghệ thông tin, sửa chữa, hoặc đăng tuyển nhân viên… Còn lại thì việc ai người nấy làm. Đến giờ, tôi vẫn cố gắng một mình mình làm. Khi đóng Gia đình mình vui bất thình lình, lúc nào tôi cũng thấy có năng lượng tốt, về nhà có sức lực làm tốt hơn những việc khác.

Diễn viên Khả Ngân từng tâm sự rằng Lan Phương luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người. Quả thực là vậy khi lần nào gặp gỡ Lan Phương tôi cũng thấy chị tràn đầy năng lượng?

Luôn luôn là như thế, lúc nào tôi cũng làm nhiều thứ cùng một lúc. Nếu làm một thứ là thấy bị dư thừa. Chẳng hạn hồi học đại học là phải học hai trường, làm thêm nữa… Nhược điểm của tôi là thi thoảng mình thấy mệt, nếu mình không đủ vui, không kịp sạc năng lượng cho mình.

Vậy chị làm thế nào để tái tạo năng lượng?

Với công ty, với nhân viên, đó là trách nhiệm. Trách nhiệm buộc mình phải giàu năng lượng, hơi lý trí một chút. Còn khi đi đoàn phim, tôi phải dùng cảm xúc, thấy mình rất vui. Điều ấy khiến tôi khỏe khoắn và giải quyết được nhiều việc cùng lúc.

Cảm ơn Lan Phương về cuộc trò chuyện!

Nguyệt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-phuong-toi-duoc-la-chinh-minh-khi-dam-nhan-vai-dien-chien-than-ngoc-ha-226864.html