'Làn đường ưu tiên BRT trong ngõ' ở Hà Nội bị xóa bỏ

Làn đường ưu tiên người đi bộ đầu tiên ở Hà Nội bị xóa bỏ; Thai phụ thoát chết khi ôtô kẹp giữa xe bồn và xe đầu kéo ở Sài Gòn; Bé 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện... là những tin đô thị được quan tâm ngày 24/5.

Làn đường ưu tiên người đi bộ đầu tiên ở Hà Nội bị xóa bỏ

Thử nghiệm làn đường đi bộ chưa lâu, phường Hạ Đình (Thanh Xuân) đã phải xóa bỏ khiến người dân bức xúc, trẻ đi học có thể gặp nguy hiểm, con ngõ trở nên bụi bẩn và lem nhem.

Nhiều người dân sống tại ngõ 342 Khương Đình bức xúc vì làn đường an toàn cho trẻ em bị xóa không rõ nguyên nhân. (Nguồn: Vietnamplus)

Cách đây 2 tháng, UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sơn thử nghiệm làn đường ưu tiên cho trẻ em đến trường trong ngõ 342 Khương Đình.

Con đường bị đổ ximăng nham nhở lên trên. (Nguồn: Vietnamplus)

Ngày 20/5, làn đường đi bộ bất ngờ bị xóa bỏ khiến người dân tiếc nuối. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết, phường phải xóa nét vạch kẻ đường theo chỉ đạo của TP Hà Nội do làn đường nhỏ trong khi lưu lượng xe qua ngõ rất đông. Bên cạnh đó, khi triển khai, phường sơ xuất chưa xin ý kiến quận và thành phố. (Nguồn: Vietnamplus; VnExpress)

Thai phụ thoát chết khi ôtô kẹp giữa xe bồn và xe đầu kéo ở Sài Gòn

Sáng 24/5, người đàn ông 35 tuổi lái xe ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai chở theo vợ đang mang thai chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ Suối Tiên đi cầu Sài Gòn (TP.HCM).

Chiếc xe 4 chỗ bị kẹp giữa xe bồn và xe đầu kéo

Vừa qua khỏi cầu Rạch Chiếc (phường An Phú, quận 2, TPHCM), ôtô bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn chạy cùng chiều phía sau. Cú va chạm khiến ôtô lao về phía trước tông vào đuôi xe đầu kéo container mang biển kiểm soát TP.HCM.

Tại hiện trường, 3 xe dính chặt nhau trên đường. Trong đó, chiếc ôtô bị kẹp giữa xe bồn và xe đầu kéo, hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Sự cố khiến xe cộ qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Tài xế ôtô 4 chỗ cho biết sáng nay anh chở vợ đi bệnh viện Từ Dũ để khám thai thì xảy ra tai nạn. May mắn là vợ anh không bị thương. (Nguồn: Zing)

Bé 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện

Đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) sinh con, 2 ngày sau, người mẹ trẻ bỗng nhiên biến mất, bỏ rơi bé gái sơ sinh tại khoa Hậu sản.

Theo đó, sáng 20/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thị Thanh H. (27 tuổi, trú khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nhập viện sinh con.

Đến 11h15 cùng ngày, chị H. sinh được một bé gái nặng 3,3kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, đến khoảng 21h30 ngày 22/5, các nhân viên y tế tại Khoa sản nhận thấy cháu bé nằm một mình tại phòng hậu sản mà không có người chăm sóc.

Sau khi thông báo tìm người nhà bé gái không được, lãnh đạo bệnh viện đã trình báo vụ việc với công an phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) để giải quyết theo đúng quy định.

Bé 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bệnh viện

Hiện sức khỏe của cháu bé ổn định và đang được chăm sóc chu đáo. Theo đăng ký thông tin bệnh nhân thì đây là lần thứ 2 chị H. sinh con. (Nguồn: Trí Thức Trẻ).

Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/lan-duong-uu-tien-brt-trong-ngo-o-ha-noi-bi-xoa-bo-post27816.html