Lâm Minh Thắng: Đừng xem mặt bắt hình dong!

(TNTT&GT) Lần đầu được giao một vai nhà quê, nghèo khó trong phim Thiên đường ở bên ta, Lâm Minh Thắng… sướng lắm vì được dịp chứng tỏ mình không chỉ hợp với những vai đểu, giang hồ hay thiếu gia ăn chơi.

Anh kể lại: "Vai Ân bắt tôi phải suy nghĩ và đầu tư tâm sức rất nhiều, không chỉ ở dáng vẻ bề ngoài chân chất, hồn hậu, phải tìm nét diễn cho gương mặt mình lành nhiều dữ ít, mà nặng nhất là những đoạn đòi hỏi phải diễn nội tâm rất nhiều như cảnh Ân buồn nhớ những kỷ niệm với Duyên, rồi ra gốc cột nhà ngồi nhậu. Người nhà quê mà, hay mượn rượu giải sầu. Và còn những cảnh Ân nhớ mẹ, bỗng dưng nước mắt chảy dài. Trước nay, tôi thường đóng những vai dữ dằn, mặt lạnh, chứ đâu có tủi thân, tủi phận và khóc vì đau khổ như vai này". Những ngày ăn dầm nằm dề ở xã Định Yên đã cho Thắng thật nhiều tình thân. Dân ở đây rất hiếu khách và tốt bụng, có hôm Thắng bị "Tào Tháo rượt", không ra hiện trường phim được, người thì hái đọt ổi cho anh nhai, còn dặn kỹ con trai phải nhai mấy cái nữa, người thì nấu trà gừng cho anh uống. Dường như những phim anh đóng đều có cảnh "nóng"? Đó là do yêu cầu của kịch bản, chứ thật ra, đóng cảnh "hot" không dễ, cần phải có sự phối hợp tự nhiên của bạn diễn, nếu không sẽ bị sượng, gây phản cảm cho người xem. Tôi cũng phải cố gắng lắm mới hoàn thành tốt những cảnh này. Còn nhớ lần đầu trong phim Mưa thủy tinh, mồ hôi tay chân tôi toát ra như tắm, tim đập thình thịch đến nỗi bạn diễn cũng nghe được. Nghe đâu anh từng làm người mẫu, sao giờ đi đóng phim? Cũng có thời gian tôi làm người mẫu nhưng rồi thấy môi trường này phức tạp hơn mình tưởng, nên tôi tập trung cho nghề diễn hơn. Tôi từng là sinh viên khóa 8 trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Hồi tôi nộp đơn thi, ba mẹ khóc không cho, muốn tôi theo nghề xây dựng của ba. Nhưng tính tôi bướng, lại nghe nhiều người khen tôi giống Jang Dong Gun nên khoái lắm, quyết chí theo con đường nghệ thuật. Năm học thứ nhất, tôi đi cast vai chính phim Trai nhảy, đạo diễn nói không hợp nên cho tôi làm tên đi đòi nợ thẻo tai người ta. Chân ướt chân ráo lại được đóng phim nhựa, mấy đêm liền tôi không ngủ được, cứ ôm khư khư kịch bản. Trông ngoại hình anh ngầu quá, mặt lạnh, mắt sâu, râu quai nón. Theo anh đây là ưu hay nhược điểm của anh? Nếu xem là ưu điểm thì nhờ vẻ bề ngoài này mà tôi thường được đo ni đóng giày cho những vai phản diện, gần đây là vai Cang, tên côn đồ trong phim nhựa Bẫy rồng. Vai này đã cast nhiều người nhưng chưa chọn được, qua sự gợi ý của Ngô Thanh Vân, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã đích thân quay tôi diễn thử. Xong, anh la lên: Chính là nó rồi! khiến tôi vừa bỡ ngỡ vừa xúc động vì đóng phim hành động là ước mơ từ lâu của tôi. Để hoàn thành vai này, tôi đã mất hơn 1 tháng tập dợt, luyện võ, khi ra hiện trường cũng mấy lần bị xịt máu mũi, chân bị đạn văng trúng sưng vù... Chuyên trị vai đểu cáng, bất hảo, điều này có làm ảnh hưởng đến tình cảm riêng của anh không? Nếu xem mặt mà bắt hình dong tôi thì lầm to, vì ngoài đời tôi không thuộc típ người bay bướm. Tôi thực sự biết yêu cách đây 4 năm. Người yêu tôi là Angel Kim, người mẫu của Singapore. Tôi tình cờ quen nàng khi cast phim Ghen. Chúng tôi xa mặt chứ không cách lòng, huống hồ mỗi năm tôi sang Sing hơn 10 lần để vừa thăm Kim, vừa kinh doanh các mặt hàng xách tay... Thông tin thêm Phim đã đóng: Trai nhảy, Bẫy rồng (phim nhựa), Ghen, Mưa thủy tinh, Những mảnh vỡ phù hoa, Hoàng hôn ấm áp, Tuổi yêu, Nhiệm vụ đặc biệt, Treo mạng, Thiên đường ở bên ta, Những khoảng trời riêng (phim truyền hình). Phim sắp đóng: Những người con của biệt động Sài Gòn (Đạo diễn Long Vân). Phim đang phát sóng: Thiên đường ở bên ta. Kịch bản: Lê Thị Minh Nghĩa – Châu Thổ Đạo diễn: NSƯT Nguyễn Quốc Thành Thời lượng: 32 tập x 45 phút Phát sóng: 22g30 từ thứ hai, ba, tư hằng tuần trên HTV9, kể từ 9.3.2010. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Lý Hùng, Mỹ Uyên… Minh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201011/20100310111748.aspx