Làm hết việc chứ không hết giờ

Là công nhân thu gom rác thải, vận hành thùng nâng với khối lượng rác mỗi ngày rất lớn, đối mặt với nhiều vất vả, nguy hiểm nhưng anh Thi Quý Đức (công nhân Đội Môi trường số 2, Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn) luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Thi Quý Đức đang đẩy thùng rác vào xe nâng. Ảnh: NHẬT HẠ

Hằng ngày, anh Đức ra khỏi nhà từ hơn 4 giờ sáng cùng đồng nghiệp di chuyển xe tới điểm lấy rác. Sau đó, anh đẩy những chiếc thùng rác lớn do công nhân vệ sinh môi trường đã tập kết vào sát đuôi xe, điều khiển hệ thống nâng thùng, đổ rác vào thùng chứa rác của xe chuyên chở, cuốn ép cho gọn gàng để khối lượng rác chứa được nhiều hơn. Cứ như thế, xe anh đi qua từng điểm tập kết để thu gom cho sạch. “Công việc của công nhân môi trường vào mùa hè nắng nóng rất khó chịu khi rác được thu gom một chỗ thường bốc mùi, dù bịt khẩu trang nhưng mùi rác vẫn xộc vào mũi. Mùa mưa thì rác bị đọng nước nên dọn dẹp khó hơn. Chưa kể, nhiều người ý thức chưa cao, các túi rác không được buộc kỹ nên rác bị vương vãi khắp mặt đường, khi đó tôi và đồng nghiệp phải quét, gom sạch rồi mới đi đến điểm tiếp theo”, anh Đức chia sẻ.

Qua ghi nhận mỗi ngày, xe của anh Đức phụ trách thu gom 9-10 điểm tập kết rác tại khu dân cư, ngoài ra còn có điểm tập kết khác tại các khu nghỉ dưỡng. Những điểm khối lượng rác lớn xe phải đi 2 lần mới lấy hết rác. Trung bình xe chạy 3-4 chuyến/ngày từ các điểm thu gom lên bãi rác Khánh Sơn, mỗi chuyến khoảng 30-40 tấn rác, tùy vào sinh hoạt thường ngày của người dân và số lượng khách tại các khu nghỉ dưỡng ven biển trên địa bàn quận.

Theo anh Đức, tại các khu nghỉ dưỡng, rác được nhân viên khu nghỉ dưỡng phân loại, sắp xếp gọn gàng nên việc thu gom cũng thuận tiện. Còn tại các khu dân cư tùy vào ý thức người dân, có hôm rác cũng vương khắp đường, khiến công nhân thu gom phải mất nhiều thời gian làm sạch. Dù vất vả, bận rộn với công việc nhưng bản thân anh Đức luôn vui vẻ, có trách nhiệm với công việc. Anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không nề hà khó khăn khi làm hết khối lượng công việc mỗi ngày rồi mới trở về nhà. Thấy người dân chở rác nặng anh nhiệt tình phụ giúp đưa rác vào khu tập kết hoặc có vài lần người dân bị mất giấy tờ, tài liệu, anh cũng xắn tay bới tung các bịch rác để tìm kiếm.

Công việc của anh cũng đối mặt với vấn đề sức khỏe khi thường xuyên phải tiếp xúc với mùi hôi từ các loại rác thải, xác động vật chết; hay có những hôm xe bị hư hỏng, trục trặc đến tối muộn mới trở về nhà… Nhiều năm gắn bó với nghề, anh Đức cũng như nhiều công nhân khác vẫn lặng lẽ, cần mẫn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bất kể nắng mưa. Những người như anh đã quen với cường độ làm việc cao, khối lượng công việc lớn, nhất là những ngày mưa bão (thu gom cành cây, rác thải sinh hoạt bị dồn ứ nhiều ngày) hay lễ, Tết (người dân thải nhiều rác cồng kềnh). Tuy vậy, anh luôn tâm niệm: “Làm hết việc chứ không hết giờ. Phải nhanh chóng thu dọn rác để đường phố luôn sạch sẽ, người dân, du khách đi lại thoải mái… Chỉ cần thấy đường phố luôn sạch sẽ là chúng tôi thấy tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé trong đó”.

Nhận xét về đồng nghiệp của mình, anh Lê Viết Hải, Đội trưởng Đội Môi trường số 2, Xí nghiệp Môi trường Ngũ Hành Sơn cho biết, anh Đức là một trong những công nhân rất năng nổ; nhiệt tình, sáng tạo đạt hiệu quả năng suất trong công việc và không ngại khó, ngại khổ cũng như luôn hỗ trợ đồng nghiệp trong đội khi cần. Anh là một trong những công nhân rất siêng năng trong lao động sản xuất, khi đội cần người anh luôn là người tiên phong. Dù công việc vất vả đi sớm về muộn nhưng anh và các công nhân không nề hà quản ngại nắng mưa để hoàn thành tốt công việc được giao.

NHẬT HẠ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202404/lam-het-viec-chu-khong-het-gio-3969767/