Làm đẹp chỉ để người khác ngắm, còn vận mình xấu đi thì phẫu thuật thẩm mỹ để làm gì?

Còn nhiều trường hợp đáng tiếc, đau lòng hơn, vì phẫu thuật thẩm mỹ để đổi vận mà mất mạng ngay trên bàn phẫu thuật. Rõ ràng, vận chưa kịp đổi mà người thì đã mất.

Tôi là đọc giả trung thành thường xuyên theo dõi các bào diễn đàn đời sống của báo Phununews. Mới đây tôi rất ấn tượng với Diễn đàn: Phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên và thay đổi vận mệnh bạn như thế nào?, bởi tôi cũng là một người 'yêu cái đẹp'. Song giữa đẹp vì thay đổi dung mạo và bất chấp vận mệnh. Thì tôi nghĩ cần phải cân nhắc rất nhiều. Bởi theo tôi:

Thứ nhất: Đành rằng, là phụ nữ ai cũng mong muốn mình đẹp, và đã đẹp rồi, còn muốn đẹp nữa, nhưng suy cuối cùng thước đo giá trị con người của bạn không nằm ở cái mũi thẳng, cằm V - line, viền môi đậm nhạt mà nằm ở chính bản thân con người bạn. Ở đó là tính cách, trí tuệ của bạn như thế nào.

Thứ 2. Bạn tìm đến PTTM để khiến mình đẹp hơn mong cải đổi vận mệnh để có thể sống hạnh phúc. Nhưng nếu hình hài, xương cốt của bạn là do gen mà ra, lành dữ đều tương xứng vậy mà bạn lại chi cả đống tiền để cố biến đổi mình thành một người khác khiến vận khí đảo lộn, lành ít dữ nhiều như vậy có đáng hay không?

Thật ra, mục đích lớn nhất của đời người là hạnh phúc, vậy bạn quyết tâm phẫu thuật cho mình đẹp là vì lý do gì? nếu là để hạnh phúc thì dường như các bạn đã lựa chọn sai cách.

Có không ít phụ nữ đang sống hạnh phúc bên chồng với nhà lầu xe hơi sung sướng hơn người, vậy nhưng vì cái mũi cỏ vẻ hơi to, lại không cao không thẳng cho lắm đã đi nâng mũi cho thẳng tắp. Nào ngờ, mũi thì đẹp lên thật song cửa nhà lại tan nát, vợ chồng chia tay. Bởi họ đâu biết, tướng mũi của họ vốn là tướng mũi vượng phu vậy nhưng vì đẹp họ 'phá bỏ' cái tướng 'trời phú' không phải ai mơ cũng có được. Và đến khi biết thì cũng quá muộn.

Hay dáng cằm cũng vậy, trong nhân tướng học. Cằm rộng, vuông là có hậu về sau song không hiểu sao nhiều người cố đi sửa gọt cho cằm mình nhọn như mũi khoan nhìn đã thấy cơ hàn. Đàn ông thường không có cảm tình với những mẫu phụ nữ có khuôn mặt nhọn bởi nhìn không có hậu. Vậy mà không ít người theo mốt cằm V - line này mà ôm cả tài sản đi gọt cằm, khác nào gọt hết phúc lộc của cải của mình để đổi lấy cơ hàn mạt vận.

Còn nhiều trường hợp đáng tiếc, đau lòng hơn, vì phẫu thuật thẩm mỹ để đổi vận mà mất mạng ngay trên bàn phẫu thuật. Rõ ràng, vận chưa kịp đổi mà người thì đã mất.

Vậy nên, trước khi quyết định phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt của mình, chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ. Làm đẹp mà hạnh phúc thì hãy làm. Còn đẹp chỉ để người khác ngắm còn vận mình xấu đi thì phẫu thuật thểm mỹ cho đẹp để làm gì!

Độc giả Phununews

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/lam-dep-chi-de-nguoi-khac-ngam-con-van-minh-xau-di-thi-phau-thuat-tham-my-de-lam-gi-231892/