Lắm chiêu lừa đảo, cầm cố tài sản

Chỉ một chút lơ là, mất cảnh giác, cả tin, là có thể chủ tiệm cầm đồ bị các đối tượng lừa đảo cầm cố, bán vàng giả, đồ trộm cắp, đồ do phạm tội mà có. Từ đó có người mất tài sản, thậm chí vướng vào những rắc rối pháp lý không đáng có.

Cầm dây chuyền giả

Nhờ cảnh giác cao độ, anh Lê Sỹ C, chủ một tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp) đã nhanh trí phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tam (SN 1985) quê Bình Định vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Tam đem một sợi dây chuyền vàng đến tiệm cầm đồ của anh C và ngỏ ý muốn cầm cố tài sản. Tam nói với anh C mình mua sợi dây chuyền trên tại một tiệm vàng ở TP. Gia Nghĩa với giá hơn 16 triệu đồng, có giấy mua vàng nhưng để ở nhà không đem theo và muốn cầm cố tại tiệm của anh C với số tiền 7 triệu đồng.

Tin lời, anh C đã nhận cầm cố sợi dây chuyền vàng trên và giao 7 triệu đồng cho Tam. Tuy nhiên, anh C phát hiện sợi dây chuyền vàng giống vàng giả nên đã bí mật trình báo lực lượng chức năng. Từ tin báo của anh C, lực lượng công an xã Nhân Cơ đã đến lập biên bản, bắt quả tang, thu giữ vật chứng và bắt giữ Tam khi đối tượng chuẩn bị rời khỏi tiệm cầm đồ.

Qua điều tra, Tam khai nhận đã đặt mua sợi dây chuyền kim loại màu vàng (vàng giả) với giá gần 300.000 đồng trên mạng facebook và đeo lên cổ làm vật trang sức. Tam đeo dây chuyền đến nhà bạn ở xã Nhân Cơ chơi rồi tiêu hết tiền nên đã nảy sinh ý định đem sợi dây chuyền đi cầm cố, lừa đảo.

Cầm xe máy của người khác

Anh Trần Minh L, chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Đắk Glong đã dính vào những rắc rối không đáng có vì đã chủ quan, vô tình nhận cầm cố, mua bán tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, anh L đã nhận cầm cố chiếc xe máy do Hứa Văn C đứng tên sở hữu từ đối tượng Nguyễn Tất Ng (SN 1994) quê Lâm Đồng. Thấy Ng không phải người đứng tên chủ sở hữu chiếc xe nên anh L không đồng ý cho cầm. Tuy nhiên, Ng năn nỉ và giải thích rằng mình không có hộ khẩu tại địa phương nên nhờ người khác đứng tên sở hữu xe giùm. Tin lời, anh L đã nhận cầm cố chiếc xe cho Ng với số tiền 9 triệu đồng.

Mấy ngày sau, Ng quay lại ngỏ ý bán lại chiếc xe và được anh L đồng ý mua với giá 10 triệu đồng kèm điều kiện phải có người đứng tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký xe máy ký bán thì mới mua. Ng đã nhờ người quen của mình đóng giả là Hứa Văn C để đứng ra mua bán chiếc xe máy cho anh L và cầm tiền bỏ trốn khỏi địa phương.

Anh L bán lại chiếc xe cho một người dân trên địa bàn với giá 14 triệu đồng. Lúc này, anh Hứa Văn C- chủ thực sự của chiếc xe phát hiện có người đi xe máy của mình, nghi ngờ xe mình bị Ng lừa bán nên đã làm đơn tố giác. Ng bị cơ quan chức năng khởi tố vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị bắt sau đó.

Trước đó, Ng kể lể không có tiền và nhờ anh C cho mượn xe đi cầm cố lấy tiền tiêu rồi ít nữa sẽ trả. Tin lời, anh C đã đem xe và giấy tờ xe cùng Ng đến tiệm cầm đồ trên địa bàn để cầm 3,5 triệu đồng đưa cho Ng. Đến hạn trả nợ, Ng đến tiệm cầm đồ trả tiền lấy xe ra nhưng không trả xe lại cho anh C mà lén lút đem cầm cố chiếc xe tại tiệm cầm đồ của anh L và bán lấy 10 triệu đồng tiêu xài. Giá trị chiếc xe mà Ng cầm cố và bán cho anh L là hơn 21 triệu đồng. Ng đã phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Biết mình mua bán phải xe “gian”, anh L đã phải trả lại 14 triệu đồng tiền bán xe cho người mua. Ng bị Tòa án Nhân dân huyện Đắk Glong tuyên phạt 1 năm tù và buộc phải bồi thường cho anh L 10 triệu đồng, tiền anh L trả để mua chiếc xe do Ng chiếm đoạt của C.

Linh Thư

732

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/phap-luat/lam-chieu-lua-dao-cam-co-tai-san-86603.html