'Lá thư từ Sư đoàn 3 - Sao Vàng'

Đó là cách làm mới mà Sư đoàn 3 (Quân khu 1) triển khai thực hiện và áp dụng cho đối tượng chiến sĩ mới nhằm tuyên truyền hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tới gia đình, địa phương.

Theo đó, trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, mỗi chiến sĩ viết ít nhất một lá thư gửi gia đình để chia sẻ về cuộc sống, công việc, tâm tư, tình cảm của bản thân… Khi thực hiện, tháng đầu tiên mới nhập ngũ, các chi đoàn tổ chức tọa đàm, trao đổi về chủ đề “Những lá thư gửi hậu phương”; tháng thứ hai, hướng dẫn bộ đội viết thư và tập viết thư; tháng thứ ba, trước khi tuyên thệ 5-10 ngày, đơn vị tổ chức cho chiến sĩ viết thư gửi về gia đình.

Ngoài ra, đơn vị vận động mỗi chiến sĩ tiết kiệm từ 300.000 đến 500.000 đồng (tối thiểu 100.000 đồng/tháng) gửi chỉ huy đại đội giữ giúp. Tại Trung đoàn 2, có 100% chiến sĩ mới viết hơn 800 lá thư và gửi tiết kiệm được 188 triệu đồng. Những trang giấy giản dị, in đậm dòng tâm sự mộc mạc, chan chứa tình cảm mà chiến sĩ mới viết gửi người thân, gia đình mang những nội dung thực sự xúc động. Chiến sĩ Ngô Quang Cường, quê ở xã Gia Đông (Thuận Thành, Bắc Ninh) thuộc Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, cho chúng tôi xem một đoạn viết trong lá thư gửi mẹ: “Thời gian gần đây tiết trời oi, nóng, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nếu có việc đi lại mẹ nhớ đeo khẩu trang nhé…”. Còn chiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, quê ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) bộc bạch: “Từ khi đơn vị triển khai mô hình này, mỗi tháng tôi tiết kiệm 300.000 đồng nhờ chỉ huy đại đội giữ hộ, đợi đến ngày gửi thư và tiền về cho mẹ, món quà vật chất tuy nhỏ bé nhưng tôi nghĩ mẹ rất vui”.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 3), hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ nên việc viết thư tay gửi gia đình, người thân có ý nghĩa rất đặc biệt, tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của chiến sĩ. Mỗi lá thư được viết bằng trái tim như một thông điệp nhỏ gửi về hậu phương, chan chứa tình yêu quê hương, đất nước của những người con xa nhà.

Trung tá Hoàng Quốc Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị sư đoàn giới thiệu: “Thông qua bức thư, gia đình, người thân chiến sĩ biết được việc phấn đấu, rèn luyện, sự chững chạc của con em mình và truyền thống hào hùng của đơn vị, từ đó, tuyên truyền sâu rộng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

HOÀNG HANH (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/la-thu-tu-su-doan-3-sao-vang-619508