Kỹ sư Nguyễn Huy (Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa): Nhặt trả lại gần 200 triệu đồng cho người đánh rơi

Tối 10-6, Công an phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang) tiến hành trao trả tài sản, gồm 2.800 USD, gần 70 triệu đồng, 2 dây chuyền và một đôi bông tai (tổng trị giá gần 200 triệu đồng) cho nữ du khách Trương Thị Bé (sinh năm 1977) - Việt kiều Mỹ. Đây là số tài sản mà bà Bé trong lúc đi chơi cùng gia đình tại khu vực gần Tháp Trầm Hương vào sáng 10-6 đã đánh rơi, được cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) nhặt được và nhanh chóng đưa đến cơ quan công an để tìm người trao trả.

Công an phường Lộc Thọ trao trả lại tài sản cho bà Trương Thị Bé.

Kỹ sư Nguyễn Huy tại nơi làm việc.

Như thường lệ, sáng sớm 10-6, ông Nguyễn Huy (trú phường Phước Hải, Nha Trang) - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, PC Khánh Hòa chạy xe máy đến khu vực Quảng trường 2-4, đoạn gần Tháp Trầm Hương để tắm biển. Sau khi bơi lặn, ông Huy lên bờ để lấy xe ra về thì phát hiện một túi vải màu đen do ai đó đánh rơi ngay sát xe máy mình dựng. Ngay khi cầm túi vải lên, ông Huy phát hiện bên trong túi có nhiều tiền cùng một số vật dụng cá nhân. Nghĩ rằng, túi đồ của ai đó đánh rơi và đang rất nóng lòng tìm lại, ông Huy lập tức chạy xe thẳng đến trụ sở Công an phường Lộc Thọ trình báo, đồng thời giao nộp lại toàn bộ tài sản đã nhặt được.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết để tiếp nhận tài sản, Công an phường Lộc Thọ đã tiến hành xác minh. Qua đối chiếu với thông tin bà Trương Thị Bé cung cấp, đến chiều 10-6, Công an phường Lộc Thọ đã xác định được số tài sản trên là của bà Bé. Vì vậy, cán bộ trực ban đã điện thoại cho bà Bé để thông báo và đề nghị bà đến cơ quan công an để tiến hành trao trả tài sản. Nữ Việt kiều Mỹ đã cùng người thân đến trụ sở Công an phường Lộc Thọ nhận lại tài sản.

Trao đổi với phóng viên, bà Bé cho biết, số tài sản nói trên được để trong một túi vải, trong lúc cùng gia đình vui chơi tại khu vực Tháp Trầm Hương đã không may bị rơi mà không hề hay biết. Nhận lại tài sản, bà Bé đã cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lộc Thọ; đồng thời gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Huy. Bà Bé cho biết, quê bà ở TP. Huế, đã sang Mỹ định cư hơn 20 năm qua; 12 ngày trước bà đã cùng gia đình về thăm lại quê hương. Với mong muốn sử dụng khoản tiền nói trên giúp đỡ những người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi ở Khánh Hòa, ít ngày trước, gia đình bà đã vào Nha Trang du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên đường Phan Chu Trinh (phường Vạn Thạnh). “Tôi không thể ngờ rằng, sau khi đã đánh rơi số tài sản nói trên, tôi lại được một người tốt bụng nhặt được và trả lại. Tôi thật sự xúc động...”, bà Bé chia sẻ.

Theo lãnh đạo PC Khánh Hòa, thời gian qua, các cán bộ, kỹ sư trẻ của đơn vị đã trưởng thành và khẳng định được năng lực của bản thân, thực hiện nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị, nâng cao hiệu quả công tác và góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn công ty. Kỹ sư Nguyễn Huy là một điển hình tiêu biểu về lao động sáng tạo trong đội ngũ các kỹ sư trẻ tuổi của đơn vị. Về công tác tại Phòng Công nghệ thông tin hơn 6 năm, kỹ sư Nguyễn Huy đã có 6 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, mang lại lợi ích không nhỏ trong công tác quản lý điều hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nói riêng và phục vụ công tác sản xuất kinh doanh điện năng nói chung của PC Khánh Hòa.Nổi bật nhất trong các sáng kiến của kỹ sư Nguyễn Huy là xây dựng ứng dụng tự động gửi tin nhắn SMS đến người quản trị hệ thống mạng WAN, SCADA, Server tại các điện lực khi xảy ra sự cố mất kết nối với máy chủ của công ty.

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202306/ky-su-nguyen-huy-cong-ty-co-phan-dien-luc-khanh-hoa-nhat-tra-lai-gan-200-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-f3361e3/