Kỷ niệm 50 năm ngày 'Chiến thắng trở về'

Ngày 23/3, tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 50 Chiến thắng trở về (1973-2023).

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam Phú Quốc; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và khoảng 200 hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Quảng Trị...

Tại buổi gặp mặt, các chiến sĩ cách mạng đã ôn lại về một thời hào hùng, về khí phách kiên trung bất khuất của chiến sĩ cách mạng và người yêu nước bị địch bắt tù đày.

Nhớ lại những ngày đầu tháng 3 của 50 năm về trước, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bồi hồi: Sau khi xuống máy bay C130, lại lên xe GMC đi tiếp đến điểm trao trả tại bờ Nam sông Thạch Hãn. Sau khi kiểm quân số, với sự chứng kiến của Phái đoàn Quân sự bốn bên và Ủy ban quốc tế, chúng tôi được lệnh xuống canô về bờ Bắc.

Nhìn về phía đồng đội, đồng bào đang chờ đón bên bờ Bắc, không ai bảo ai, tất cả anh em chúng tôi đều cởi bỏ quần áo nâu có in hai chữ TB (tù binh), ném lên bờ trả lại cho địch, mỗi người chỉ còn mặc chiếc quần cộc, vội vàng nhảy lên canô.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam Phú Quốc xúc động ôn lại về một thời hào hùng, về khí phách kiên trung bất khuất của chiến sĩ cách mạng và người yêu nước bị địch bắt tù đày.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam Phú Quốc xúc động ôn lại về một thời hào hùng, về khí phách kiên trung bất khuất của chiến sĩ cách mạng và người yêu nước bị địch bắt tù đày.

Một số đoàn còn giương cao lá cờ Mặt trận, giương cao khẩu hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm” mà anh em tốn nhiều công sức cất dấu mới đem về được đến đây. Khi chiếc canô mới chạy quá nửa dòng sông Thạch Hãn, chúng tôi đã nhảy xuống nước bơi vào bờ.

Trên bờ Bắc, một rừng cờ đỏ sao vàng của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, khẩu hiệu treo cao chữ vàng: “Nhiệt liệt chào mừng những người con chiến thắng trở về".

“Nhiều đồng chí mặc quân phục giải phóng, nhiều bác sĩ mặc áo bờ lu trắng cũng nhảy xuống sông dìu chúng tôi lên bờ. Vậy là đồng chí đây rồi! Tự do đây rồi! Bao nhiêu máu xương đổ xuống, bao nhiêu tháng ngày bị địch giam cầm đánh đập, tra khảo đến thân tàn, lực kiệt đều cố gắng chịu đựng, chỉ đợi có phút hồi sinh này”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động.

Tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các chiến sĩ cách mạng chia sẻ ký ức về một thời kiên trung, bất khuất trước những đòn tra tấn bạo tàn, những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của kẻ địch. Đồng thời, tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hi sinh trên chiến trường và trong nhà tù, trại giam của địch.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn và tin tưởng rằng, tất cả những người chiến thắng trở về năm xưa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng bày tỏ lòng tri ân và khâm phục về tinh thần đấu tranh kiên trung, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng. Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.

Các đại biểu về dự lễ gặp mặt cùng ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu về dự lễ gặp mặt cùng ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng chia sẻ: “Sự trở về của các cán bộ, chiến sĩ trong ngày chiến thắng cách đây 50 năm đã trở thành di sản tinh thần cách mạng quý giá của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên trung quả cảm và ý chí chiến thắng của người chiến sỹ cách mạng, là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đời đời ghi nhớ và biết ơn những hy sinh, mất mát vô bờ bến của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày, để cho đất nước nở hoa độc lập, hái quả tự do như ngày hôm nay.

Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Đây cũng là dịp để chúng ta hồi tưởng lại những ký ức của một thời về quá khứ hùng nhất, oanh liệt nhất, dũng cảm nhất. Những gì mà thế hệ của những người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã trải qua sẽ là tiếng ngân của lịch sử; là hành trang cần thiết cho chúng ta hôm nay và con cháu mai sau”, Chủ tịch Hội chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Thăng bày tỏ.

Khánh Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ky-niem-50-nam-ngay-chien-thang-tro-ve.html