Kỳ nhân xuất thủ, vũ lộng càn khôn

Trên nền trời xanh thẳm, mây trắng vẫn tĩnh lặng.

Gió đêm thổi ù ù trên đỉnh Lỗ Sơn (sân Lusail) như dã quỷ khóc than khiến không gian thập phần quỷ dị, lạnh lẽo khủng bố. Lúc này đây Á Căn Đình (Argentina) đang rơi vào cảnh khốn cùng, mộng tưởng bá vương đang dần tan biến. Mặc cho bọn chúng liên tiếp thi triển kỳ thuật dị pháp, nhưng không ngờ nhất nhất bị phá, thủy chung không sao tới gần bọn Mễ Tây Cơ (Mexico).

Bỗng nhiên một tiếng hú ngân dài từ đâu vút lên, biến thành tiếng rít xé kiêu hùng, đâm toạc vào mây. Từ giữa tầng không, đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh tấn tốc vô thanh bắn tới. Cuồng phong gào rú, trời đất đổi sắc, núi non cúi đầu, quần hùng ở Lỗ Sơn tất thảy đều ngây người kinh hãi.

Chỉ thấy đạo quang ảnh này khí thế phàm tốc như thể con rồng đã bị giam giữ nghìn năm nay phá cũi sổ lồng, hô gió gọi mưa, hình thế lăng lệ, nhắm thẳng đám người Mễ Tây Cơ bắn tới. Chúng đồ Mễ Tây Cơ sao chống nổi, đổ rạp xuống. Trong bọn chúng có thủ thành Ô Qua (Ochoa) tu vi thâm hậu, trong nguy nan vạn phần vẫn kịp giơ lưỡng thủ, vươn mình chống đỡ. Thế nhưng công lực kia có thể khai thiên phá địa, y sao phá nổi, sau một tiếng ầm đã bị bắn ra ba thước.

Tiếng nổ ấy như mang theo sự mừng rỡ điên cuồng đã tích tụ ngàn vạn năm của Á Căn Đình, tưởng đại sự đã hỏng, kề cận tử thần, nay bỗng nhiên được cứu, sao chẳng vui mừng. Rồi trên không trung, những đám mây trắng triền miên quyện vào nhau tản ra. Một thân ảnh từ từ hạ xuống, phong thái tuyệt thế, chính là Mễ Xích (Messi).

Sau khi bị cảnh tượng kỳ vĩ vừa rồi trấn nhiếp, Lỗ Sơn chìm trong tĩnh lặng. Tất cả vẫn biết Mễ Xích có thể coi là nhân vật đệ nhất thế gian, nhưng hôm nay thấy được uy lực thần thông, xoay chuyển thiên địa của y, chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, tán thưởng mãi không thôi.

Tuy nhiên, sự im lặng này chỉ giữ được trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi hô hấp cũng từ từ hòa hoãn lại, Ô Qua cố gượng định thần, phất gươm phát động chúng đồ dốc toàn lực phản kích. Thế nhưng bọn Á Căn Đình dưới uy lực vô song của Mễ Xích, tinh thần phấn chấn, chém đông giết tây, thế như chẻ tre. Ngay cả gã thiếu niên kinh nghiệm tác chiến non nớt như Phác Nan Đắc (Enzo Fernandez) cũng hóa hung thần ác sát, kiếm quang vũ lộng.

Thương thay Mễ Tây Cơ, trong một thoáng đã tử thương vô số. Những kẻ còn đứng vững đấu chí đã không còn, tất cả quay đầu cắm cổ chạy dài, trả lại cho Lỗ Sơn sự yên bình vốn có, mây trắng bảng lảng dưới ánh mặt trời.

GIA CÁT LẠNG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ky-nhan-xuat-thu-vu-long-can-khon-post1490115.tpo