Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong veo niềm hạnh phúc

Khi những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang dần tới gần, không khí trong gia đình tôi trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, mà còn là cơ hội để chúng tôi - một gia đình nhỏ với ba thế hệ - được sum vầy, quây quần bên nhau. Năm nay, chúng tôi có một kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, một khoảng thời gian quý báu để về thăm quê hương, nơi bố mẹ và họ hàng đang mong chờ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong veo niềm hạnh phúc. Ảnh minh họa.

Những ngày trước khi lễ đến, gia đình tôi bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Mẹ tôi lựa chọn những món quà thật ý nghĩa để mang về tặng ông bà. Những túi bánh kẹo, hộp trà, và cả những sản phẩm đặc sản của thành phố chúng tôi đang sống được mẹ cẩn thận đóng gói. Bố tôi thì kiểm tra lại xe cộ, đảm bảo mọi thứ đều an toàn cho chuyến đi dài. Còn tôi và vợ, chúng tôi lên kế hoạch cho những hoạt động mà cả gia đình có thể cùng nhau tham gia khi về đến quê.

Trong lòng tôi, những ngày nghỉ lễ luôn gắn liền với hình ảnh quê hương yên bình, nơi có con sông uốn lượn quanh làng, những hàng tre xanh mát. Tôi nhớ từng cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc, nhớ tiếng cười rộn rã của trẻ con đùa giỡn trên bãi cỏ. Và năm nay, tôi biết, tất cả những điều đó sẽ lại một lần nữa hiện hữu trong cuộc sống của chúng tôi.

Các con tôi, hai đứa trẻ đang lớn, cũng háo hức không kém. Chúng nói về việc sẽ được chạy nhảy trên những cánh đồng, được ngắm nhìn đàn bò, đàn cừu, và được nghe những câu chuyện cổ tích mà ông bà kể. Đối với chúng, quê hương không chỉ là nơi sinh ra của bố mẹ, mà còn là miền đất của những khám phá thú vị và những trải nghiệm mới mẻ.

Vợ tôi, người phụ nữ luôn dành trọn tình yêu thương cho gia đình, cũng đã lên danh sách những việc cần làm khi về đến quê. Cô ấy muốn giúp mẹ tôi làm sạch nhà cửa, trồng thêm vài loại hoa mới trong vườn, và cùng nhau nấu những bữa cơm gia đình thật ngon miệng. Tôi biết, đối với vợ tôi, những ngày này còn là dịp để thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm đến người thân yêu.

Càng gần đến ngày lễ, lòng tôi càng trở nên bồi hồi, xen lẫn cảm giác hồi hộp và hạnh phúc. Tôi nhớ đến những buổi chiều ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, nhớ đến hương vị của những món ăn quê hương, và nhất là nhớ đến vòng tay ấm áp của bố mẹ. Những kỷ niệm tuổi thơ dường như trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để thăm viếng mộ phần tổ tiên, một nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp lễ lớn. Đó là cách chúng tôi tri ân và nhớ về những người đã khuất, những bậc sinh thành đã dành cả đời mình để xây dựng và bảo vệ mái ấm gia đình.

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp đến, tôi biết, sẽ mang đến cho gia đình tôi những cảm xúc mà cuộc sống thường nhật không thể có. Đó là sự bình yên, là niềm vui được đoàn tụ, là hạnh phúc khi thấy bố mẹ mỉm cười hạnh phúc, và là sự thoải mái khi được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Khi ngày nghỉ lễ đang đến gần, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy ơn phước. Tôi biết rằng, dù cuộc sống có nhiều sóng gió, nhưng miễn là chúng tôi có nhau, có tình thân và có những kỳ nghỉ lễ để về bên nhau, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Và tôi tin rằng, kỳ nghỉ lễ sắp tới sẽ là một trang mới đầy ắp kỷ niệm đẹp và yêu thương cho cuốn sách gia đình chúng tôi.

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ky-nghi-le-304-15-trong-veo-niem-hanh-phuc-169009.html