Kỳ lạ ngôi làng không có con đường nào, muốn đi bộ phải chờ mùa đông

Ngôi làng Giethoorn được mệnh danh là 'Venice của Hà Lan' hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thanh bình. Không những vậy, ngôi làng đặc biệt này còn gây chú ý khi không có bất cứ con đường nào. Người dân di chuyển trong làng bằng thuyền bè.

Giethoorn thuộc tỉnh Overijssel, Hà Lan được đánh giá là ngôi làng đặc biệt khi không có con đường nào.

Được mệnh danh là "Venice của Hà Lan" hay “Venice của phương Bắc”, ngôi làng Giethoorn được bao quanh bởi hệ thống kênh đào chằng chịt.

Những ngôi nhà của người dân địa phương được xây dựng dọc theo các con kênh.

Hơn 170 cây cầu gỗ ở xung quanh làng Giethoorn được xây dựng để kết nối các ngôi nhà với nhau.

Do không có con đường nào nên người dân sống tại làng Giethoorn di chuyển bằng thuyền bè.

Hiện có khoảng 2.600 người dân sống tại ngôi làng Giethoorn. Trước cửa các ngôi nhà là những khóm hoa đủ màu sắc.

Ngoài hệ thống kênh dài khoảng 7 km, làng Giethoorn còn có nhiều hồ và ao nông. Những ao hồ này được hình thành do quá trình khai thác than bùn trước đây.

Vẻ đẹp của ngôi làng Giethoorn đã thu hút rất đông du khách ghé thăm mỗi năm.

Khi tới ngôi làng này, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak, ngồi canô hay “thuyền thì thầm” - một loại xuồng máy chạy bằng điện không gây ồn và ô nhiễm cho Giethoorn.

Vào mùa đông, các con kênh, ao hồ sẽ đóng băng. Vì vậy, người dân và du khách mới có thể đi bộ hoặc trượt băng trong làng.

Mời độc giả xem video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất". Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-la-ngoi-lang-khong-co-con-duong-nao-muon-di-bo-phai-cho-mua-dong-1378877.html