Kỳ lạ: Cặp song sinh bạch tạng với đôi mắt nhìn xuyên bóng đêm

Dù sinh ra đã mang trong mình căn bệnh bạch tạng, nhưng cặp song sinh Huy và Hùng vẫn luôn có khát vọng sống mãnh liệt. Đặc biệt, các em còn có đôi mắt kỳ lạ, nhìn xuyên đêm tối.

Năm 1990, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thắng và chị Phan Thị Thanh, trú tại xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) kết hôn với nhau và lần lượt sinh hạ được 3 người con (2 trai, 1 gái).

Với quan niệm “đông con hơn đông của”, 2 vợ chồng quyết định sinh thêm một đứa nữa để có thêm người trông cậy khi tuổi già. Năm 2002, sau chín tháng mười ngày mang thai, chị Thanh chuyển dạ và vượt cạn thêm lần nữa.

Một điều bất ngờ, lần này không phải là một đứa, mà chị Thanh sinh hạ được một cặp bé trai kháu khỉnh (Huy và Hùng) trong niềm vui khôn xiết.

Cặp song sinh Huy và Hùng vẫn yêu thương, giúp đỡ và đùm bọc nhau trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khi vừa lọt lòng mẹ, toàn thân Huy và Hùng có những biểu hiện khác thường: nước da màu hồng, tóc nâu trắng, cặp mắt màu hồng pha lẫn xanh dương. Sau khi đi khám, bác sĩ cho biết hai anh em mắc chứng bệnh bạch tạng toàn phần, một chứng bệnh bẩm sinh không thể chữa trị trước sự ngỡ ngàng của gia đình và người thân.

Hai đứa trẻ lớn lên trong sự dị nghị, bàn tán của mọi người xung quanh, nhất là đám bạn bè cùng trang lứa.

“Nhiều lúc nhìn 2 đứa trẻ bị tách ra khỏi bạn bè, vợ chồng tôi lại quặn đau từng khúc ruột, chúng tôi chỉ biết dành hết tình yêu thương để bù đắp cho con”, anh Thắng tâm sự.

Bằng tình yêu thương và trách nhiệm của bậc sinh thành cùng sự động viên của người thân, vợ chồng anh Thắng vấn cho con theo học cùng chúng bạn.

Càng lớn lên, không chỉ cơ thể mà mái tóc của hai đứa trẻ cũng chuyển sang màu trắng tinh, đôi mắt khi tiếp xúc với ánh sang gần như không nhìn thấy.

Khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, đối mắt của hai em gần như không nhìn thầy những vật xung quanh.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ky-la-cap-song-sinh-bach-tang-voi-doi-mat-nhin-xuyen-bong-dem-a248864.html