Kỳ I: Nhớ về anh - Người chiến sỹ công an trung hiếu

Nếu trong thời chiến, cha ông ta đã gội bom tắm đạn, anh dũng ngã xuống thì trong thời bình, vẫn có những chiến sỹ công an máu đào thấm đẫm cảnh phục, mãi mãi ra đi, để lại phía sau là bình yên cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đã gần hai tháng kể từ ngày Đại úy Trần Trung Hiếu ra đi, để lại những dấu lặng và nỗi tiếc nhớ chẳng gì có thể bù đắp cho những người ở lại. Hiếu không sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, cũng chẳng phải người quyền cao chức trọng, nhưng đám tang của anh được hàng trăm đồng đội, người dân tiễn đưa trong nghẹn ngào tiếc nuối. Có hàng chục bài báo viết về anh, rất nhiều đồng chí từ lãnh đạo công an đến bạn bè, người dân đã làm thơ ca ngợi cuộc đời, sự hy sinh cao đẹp của Hiếu. Đằng sau sự hy sinh của anh, chính là câu chuyện khiến bao người xúc động, nể phục.

Đồng chí Trần Trung Hiếu nhận văn bằng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chàng trai trẻ với lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Tôi được gặp Trần Trung Hiếu qua nhiều lần anh tham gia hiến máu tình nguyện ở huyện nhà. Chàng trai trẻ để lại ấn tượng rõ nét trong tôi bởi gương mặt sáng láng, nụ cười hiền lành đôn hậu nhưng lại khá nổi bật bởi đôi mắt cương nghị, ánh lên sự quả cảm, chính trực. Trong bộ sắc phục công an nhân dân, nhìn Hiếu oai vệ và chững chạc hơn hẳn so với độ tuổi 30 của mình.

Hiếu là con đầu trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Trung Hiếu đã ấp ủ ước mơ được khoác lên mình bộ cảnh phục với lý tưởng cao đẹp bảo vệ nhân dân, đất nước. Từ một cậu bé da nâu chân đất sinh ra ở miền Trung nắng gió, sau bao nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, ước mơ đã thành hiện thực khi Hiếu chính thức trở thành thành viên của Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Năm 2017, Hiếu tiếp tục thi đậu vào ngành Điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nhờ lập nhiều thành tích trong công tác, Trần Trung Hiếu được cấp trên ghi nhận, thăng cấp quân hàm. Tháng 7 năm 2018, thực hiện chủ trương lớn về điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, nhận thấy xã Xuân Hồng là một trong những địa bàn phức tạp, trọng điểm, anh đã không quản ngại khó khăn, xung phong về cơ sở, trở thành một trong ba cán bộ công an chính quy đầu tiên của xã Xuân Hồng.

Sau một thời gian Hiếu và các đồng chí khác về công tác, xã Xuân Hồng từ một địa phương có nhiều tình hình phức tạp, thường xuyên xảy ra trộm cắp, bài bạc, tội phạm lộng hành, an ninh trật tự đã bắt đầu được thiếp lập lại, tình hình mọi mặt có những chuyển biến tích cực, đời sống người dân từ đó cũng được cải thiện, xóm làng trở nên yên bình hơn nhiều.

Đại úy Hiếu trong một lần tổ chức hướng dẫn phòng cháy chữa cháy cho bà con nhân dân tại xã Xuân Hồng

Theo lời kể của đồng chí Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng: Hiếu là một cán bộ giàu kinh nghiệm, khi được phân công nhiệm vụ ở tổ hình sự, Hiếu luôn tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo về các biện pháp quản lý địa bàn về an ninh trật tự, đồng thời đấu tranh một cách kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm. Khi nhận được tin báo, bất kể ngày đêm, dù là giờ phút nào, anh luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ để bảo vệ sự bình an cho quê hương, Tổ quốc.

Kiên quyết trấn áp tội phạm, song đối với người dân, Hiếu sống giản dị, gần gũi đến không ngờ. Anh lễ phép với người lớn tuổi, sẵn sàng là người đầu tiên hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi họ cần. Đồng đội và người dân địa phương luôn dành cho Hiếu những tình cảm đặc biệt, kể lại cho tôi những cử chỉ, việc làm tốt đẹp của anh với bà con, cho sự bình yên, hạnh phúc của xóm làng.

Trung Hiếu - Chiến sỹ công an “Trung” với nước, “Hiếu” với dân

Ngày 13/11/2023 trở thành ngày định mệnh với chàng trai Trần Trung Hiếu. Chiều hôm đó, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng), Hiếu phát hiện một nhóm người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Với tinh thần không ngại hiểm nguy, anh đã lần theo tội phạm để bắt quả tang. Tuy nhiên trong quá trình áp sát, Hiếu bất ngờ bị đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (trú tại xã Xuân Hồng) dùng kéo đâm vào cổ. Do bị tấn công bất ngờ, Hiếu gục xuống nhưng tên tội phạm hung ác vẫn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào người anh, máu tươi của Hiếu đã thấm đẫm cảnh phục, hòa cùng với màu đỏ thắm trên cầu vai.

Thượng úy Trần Trung Hiếu trong một lần hỗ trợ người dân làm căn cước công dân tại xã Xuân Hồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã Xuân Hồng cùng người dân đưa Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh, Nghệ An. Sau đó do tình trạng anh nguy kịch nên được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị. Bị trọng thương đã khiến anh mất rất nhiều máu nhưng bởi hành động anh hùng của Hiếu, bởi những nghĩa cử cao đẹp trong bao lần hiến máu cứu người của anh, chưa bao giờ người ta thấy cảnh có những hàng dài đồng đội, người dân xếp hàng trước cửa phòng bệnh để sẵn sàng tiếp máu với hy vọng mong manh giữ lại mạng sống cho Hiếu. Trải qua 3 cuộc phẫu thuật giành giật sự sống, 4 ngày đêm đứng trước lằn ranh sinh tử, đau đớn thay, chẳng có phép màu nào xảy ra. Vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 17/11/2023, anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của những người thân yêu nhất, trước sự xót xa, đau đớn của rất nhiều đồng đội. Không ai bảo ai, những tiếng khóc xé lòng chợt nấc lên. Bởi ai cũng thương anh, một chiến sỹ công an tận tụy, hết lòng vì nhiệm vụ, vì dân mà phải ra đi quá đột ngột, khi tuổi đời còn rất trẻ, tương lai đang rộng mở.

Trần Trung Hiếu với đất nước, với Tổ quốc, chữ “Trung” đã trọn, chữ “Hiếu” đã tròn như tên của anh, nhưng với gia đình, với bố mẹ già, với người vợ trẻ con thơ, anh phải cam chịu là người lỗi đạo, chưa làm trọn bổn phận. Hiếu hy sinh khi chỉ vừa 31 xuân xanh, để lại người vợ trẻ không có công việc ổn định, hai đứa con nhỏ dại, bé gái đầu 3 tuổi thường xuyên đau ốm, bé trai 10 tháng tuổi còn vương hơi sữa. Anh còn biết bao dự định, ước mơ dang dở, còn chưa thực hiện được lời hứa xây ngôi nhà riêng cho hai vợ chồng và các con sau thời gian dài sống chung với bố mẹ vợ vì hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và người dân.

Trong niềm tiếc thương vô bờ bến trước sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu, thay mặt cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân, Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của Đại úy Trần Trung Hiếu. Đồng thời nhấn mạnh: “Đồng chí đã hy sinh để bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, là sự mất mát to lớn không thể bù đắp đối với gia đình và lực lượng CAND. Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT trên địa bàn, xứng đáng với tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Trung Hiếu”.

Cùng với sự hy sinh của Hiếu, Đảng ta mất đi một đảng viên ưu tú, ngành công an mất đi một chiến sỹ trung kiên, gia đình anh mất đi một trụ cột vững chắc. Sự ra đi của anh đã trở thành khúc tráng ca thời bình, hình ảnh đẹp đẽ của anh sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân, đồng đội.

Kỳ II: Học tập tấm gương sáng của người chiến sỹ kiên trung

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ky-i-nho-ve-anh--nguoi-chien-sy-cong-an-trung-hieu-post279627.html